Tưởng đùa cho vui, cô gái 26 tuổi 'tạo viral' sau 1 đêm
Chỉ một lời cầu cứu tưởng chỉ đùa cho vui, cô gái ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã gây náo loạn một vùng quê và trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Ngày 9.1, một cô gái ở Hợp Xuyên, Trùng Khánh tên Daidai (Đới Đới) 26 tuổi đã đăng video lên mạng cầu cứu kiểu làm content trên kênh Douyin của mình, bảo rằng: “Ngày 11.1 nhà tôi sẽ mổ hai con heo, có ai đến giúp tôi giữ heo không? Tôi mời ăn canh hầm heo. Cha tôi đã lớn tuổi rồi, tôi sợ ông không giữ nổi heo”.

Cô gái 26 tuổi gây náo loạn cả một vùng quê sau "content" cần người giữ heo.
Điều cô không ngờ tới là việc “đến nhà Daidai ăn canh hầm heo” lại trở thành một hiện tượng trên mạng. Ngày 11.1, có hơn một nghìn cư dân mạng kéo đến giúp đỡ, cuối cùng trong ngày hôm đó đã mổ tổng cộng 5 con heo. Ước tính trong vòng hai ngày, tổng số người đến thôn Khánh Phúc, nơi nhà Daidai sinh sống, đã lên tới hơn 10 ngàn người.
Trong ngày mổ heo 11.1, Daidai livestream ngay tại làng. Hình ảnh trong video cho thấy trong thôn có rất đông cư dân mạng múa rồng, đốt pháo hoa, số người xem trực tuyến trên livestream có thời điểm vượt quá 100.000 người.

Hình ảnh người dân đốt pháo hoa, ăn mừng việc mổ heo
Khi trào lưu “đến nhà Daidai ăn canh hầm heo” lan truyền mạnh mẽ trên mạng, ngành văn hóa - du lịch Hợp Xuyên cũng tham gia hưởng ứng. Cũng trong ngày này, tài khoản chính thức “Văn du lịch Hợp Xuyên” đăng video kêu gọi những người con xa quê hãy trở về nhà ăn canh hầm heo.

Hình ảnh người ta rồng rắn đến nhà Daidai vui chơi, ăn uống
Cùng ngày, cơ quan văn hóa - du lịch Hợp Xuyên đã cử người đến hiện trường, kịp thời phối hợp với chính quyền thị trấn, xã để hướng dẫn, phân luồng đám đông, đồng thời phát vé tham quan danh thắng nổi tiếng địa phương là Điếu Ngư Thành.
Điếu Ngư Thành (Fishing City) nằm trên núi Điếu Ngư, bờ nam sông Gia Lăng, thuộc quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh, đây là di tích chiến trường cổ nổi tiếng vào thời Tống - Nguyên.

Cơ quan văn hóa đến phát vé tham quan miễn phí
Hiện nay, Điếu Ngư Thành là đơn vị bảo vệ văn vật cấp quốc gia của Trung Quốc, đồng thời nằm trong danh sách dự kiến đề cử Di sản Văn hóa Thế giới. Các điểm tham quan chính gồm cổng thành, tường thành, di tích nha môn Phạm Gia Yển, chùa Hộ Quốc…

Danh thắng Điếu Ngư Thành
Daidai cũng nhanh chóng trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội. Trước đó, tài khoản Douyin của cô chỉ có vài trăm người theo dõi. Đến ngày hôm qua (13.1), số người theo dõi đã tăng lên 1,87 triệu.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Daidai cho biết, khi thấy quá nhiều người vì lời cầu giúp của mình mà đến thôn Khánh Phúc, cô từng lo lắng rằng mình đã gây ra chuyện lớn. Nhưng khi thấy mọi người đều đến và về an toàn, cô cảm thấy việc này đã rất thành công, và hy vọng sau này có thể làm những điều ý nghĩa để đáp lại tình cảm và sự yêu mến của mọi người.
Sáng 13.1, Daidai đăng bài trên nền tảng video ngắn cho biết, tiệc mổ heo đã kết thúc tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa.

Daidai sau đó đã đăng bài trên nền tảng video ngắn cho biết, tiệc mổ heo đã kết thúc tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa.
Từ ngày 13.1, gia đình cô thông báo sẽ không tiếp tục tổ chức tiệc mổ heo nữa, cuộc sống trở lại bình thường. Cô hy vọng mọi người có thể trải nghiệm thêm nhiều món ăn và cảnh đẹp khác biệt của Hợp Xuyên.











