Tương lai mịt mờ của hai chị em mồ côi cha mẹ

Cha vừa mất vì TNGT được hơn 1 tháng thì mẹ cũng ra đi sau nhiều năm chống chọi căn bệnh ung thư.

Hai chị em Tú sống nhờ trong căn nhà của bác ruột, nguy cơ dang dở giấc mơ đến trường.

Nỗi đau chồng nỗi đau

Con đường nhỏ dẫn vào nhà em Nguyễn Thái Cẩm Tú (18 tuổi) ở thôn An Hòa 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định ẩm ướt sau những ngày mưa liên tục. Giữa ngôi nhà nhỏ loang lổ những vết nứt, hai bàn thờ đặt cạnh nhau, thoảng mùi hương. Đó là bàn thờ của ba và mẹ Tú, vừa mất cách đây không lâu.

Ba mẹ mất đi, Tú phải làm tất cả mọi việc nhà và lo cho em trai sắp bước vào lớp 8.

Ba mẹ mất đi, Tú phải làm tất cả mọi việc nhà và lo cho em trai sắp bước vào lớp 8.

Mặc dù lam lũ với công việc ở quê, mỗi chiều, ông Thái Lương Ba (54 tuổi, cậu ruột Tú) vẫn vượt gần 25km từ thị xã An Nhơn vào để xem hai đứa cháu đã ăn uống gì chưa, học hành thế nào.

Ông Ba kể, ba mẹ cháu Tú là Nguyễn Đan Trường (65 tuổi) và Thái Thị Năm (52 tuổi) cưới nhau từ 20 năm trước.

Sau khi sinh cháu Tú, hai vợ chồng dắt díu nhau ra một khoảnh đất trống bên đường, mượn mấy tấm tôn dựng thành cái chòi nhỏ làm nơi che mưa che nắng.

Sau này sinh cháu Nguyễn Thái Cát Thịnh (13 tuổi), cả gia đình cũng ở cái chòi đó. Mưa dột, gió lùa, căn chòi ấy đã từng bị thổi bay bao nhiêu lần.

Lúc đầu, ba mẹ Tú làm nước mắm để bán, nhưng được vài tháng cũng không trụ nổi.

Ba Tú ốm đau liên miên, sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà làm công việc nội trợ.

Bà Năm - mẹ Tú trở thành trụ cột, gánh thay việc đàn ông. Bà Năm xin vào làm tại một công ty gỗ ở gần nhà.

Để có tiền, bà không nghỉ ngơi, xin được tăng ca. Sau chuỗi ngày đó, bà Năm cũng dần suy kiệt. Hai năm trước, bà phát hiện bị ung thư.

Sau thời gian chạy chữa, gia đình rơi vào kiệt quệ, chẳng biết bám víu vào đâu.

Giữa tháng 3 vừa qua, ông Trường trên đường đi mua thuốc cho vợ, không may gặp tai nạn giao thông, tử vong tại chỗ.

Đến đầu tháng 5, bà Năm cũng mất sau hai năm chống chọi căn bệnh ung thư.

Nguy cơ dang dở đường đến trường

Bà Năm mất đi, cháu Tú cùng người thân phải nhờ bà con hàng xóm lo tang lễ, mồ mả. Bởi gia đình không còn gì để bán sau từng ấy khó khăn.

Tú và em sống nhờ căn nhà cũ kỹ của người bác để lại.

Tú và em sống nhờ căn nhà cũ kỹ của người bác để lại.

Tú và em sống nhờ căn nhà của người bác ruột. Căn nhà lâu ngày không có ai ở đã được xây từ rất lâu giờ bong tróc, cũ kỹ.

Không còn ba mẹ bên cạnh, Tú làm thay việc người lớn, mọi việc trong nhà một mình em lo liệu.

Bản thân Tú vừa thi xong tốt nghiệp THPT, dù kết quả khá cao nhưng em chưa biết tương lai phía trước thế nào.

"Trước kia khi còn ba mẹ, em muốn được học đại học như các bạn. Em đăng ký học các ngành như tài chính kế toán. Nhưng giờ, em chưa biết thế nào vì còn phải lo cho em trai".

Em trai của Tú sau hè này cũng sẽ bước vào lớp 8. Nhưng giờ đây, con đường đến lớp của em cũng đang gập ghềnh hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước cho biết: "Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Tú, địa phương cũng có hỗ trợ nhưng không thấm vào đâu.

Rất mong các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ để các em được tiếp tục đến trường".

Mọi sự giúp đỡ chị em cháu Tú, độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung gửi ghi rõ: Ủng hộ cháu Tú ở Bình Định.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tuong-lai-mit-mo-cua-hai-chi-em-mo-coi-cha-me-192240801232525314.htm