Tưởng nhớ nhà thơ-nhạc sỹ Thụy Kha với 'Trong lòng bạn' và 'Thơ trong sổ tay'
Hai cuốn sách 'Trong lòng bạn' và 'Thơ trong sổ tay' chất chứa những di cảo của nhà thơ-nhạc sỹ Thụy Kha, những câu chuyện công chúng chưa từng được biết đến và những bức tranh họa lại thơ ông.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Ngày 30/4, tròn 49 ngày nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha rời cõi tạm, gia đình và bạn bè đã tổ chức một buổi ra mắt hai cuốn sách để tưởng nhớ ông.
“Trong lòng bạn” và “Thơ trong sổ tay” - cả hai cuốn đều do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Liên Việt ấn hành, chất chứa những di cảo của nhà thơ-nhạc sỹ Thụy Kha, những câu chuyện công chúng chưa từng được biết đến và những bức tranh họa lại thơ ông, do 9 họa sỹ thực hiện: Lê Thiết Cương, Bình Nhi, Nguyễn Hồng Phương, Phương Bình, Nguyễn Quốc Thắng, Chu Hồng Tiến, Trần Nhật Minh, Phạm Trần Quân, Chu Hoạch.
“Trong lòng bạn” tập hợp những bài viết, bài báo về nhà thơ-nhạc sỹ Thụy Kha. Họa sỹ Lê Thiết Cương cho hay chất liệu làm nên sách gồm Thụy Kha và bạn bè tuy nhiên trọng tâm không nghiêng về bên nào cả, có lẽ nó chỉ đứng giữa, ở nơi tấm lòng. Vậy thì “Trong lòng bạn” là cái tên khả dĩ.

Họa sỹ Lê Thiết Cương chia sẻ về việc xuất bản hai cuốn sách. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
“Mấy chục bài viết đều là hồi ức, kỷ niệm, là tình cảm của bạn bè với người bạn chung, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha. Tất nhiên rồi, hình ảnh của Nguyễn Thụy Kha trong lòng bè bạn cũng chính là hình ảnh bè bạn trong lòng Nguyễn Thụy Kha. Cuốn sách này cũng chính là một bức tranh chân dung của Nguyễn Thụy Kha qua con mắt bạn bè. Một bức chân dung thú vị vì nó đa diện, đa sắc bởi Nguyễn Thụy Kha là người quảng giao, bạn anh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều nghề khác nhau, Trung Nam Bắc đủ cả. Cũng lại do Nguyễn Thụy Kha có nhiều nghề, nghề nhạc, nghề báo, nghề văn thơ, nghề bạn nữa. Mỗi người bạn một góc nhìn, một chia sẻ,” họa sỹ Lê Thiết Cương giới thiệu.
Nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha viết nhiều chân dung bè bạn, đã từng in thành một tập “Thôi ta còn bạn bè” năm 2015. Giờ đây, cuốn sách này như một vế đối, thể hiện hình ảnh ông trong lòng bạn bè.

Hai cuốn sách do bạn bè của nhà thơ-họa sỹ Thụy Kha tổ chức xuất bản. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Với “Thơ trong sổ tay,” họa sỹ Lê Thiết Cương cho hay tên sách do nhà báo Hà Quang Minh – con nuôi của nhà thơ-nhạc sỹ Thụy Kha đặt, tập hợp những bài thơ mà ông viết trong nhiều cuốn sổ tay.
Giới văn nghệ đều biết nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha và họa sỹ Lê Thiết Cương là đôi bạn thân thiết. Họ biết nhau từ “chiếu rượu” của nhà thơ Đặng Đình Hưng. Từ “chén rượu đầu” đến “chén rượu cuối” họ uống cùng nhau đã trải qua 40 năm. Khoảng thời gian 10 năm cuối đời, ông Kha thường xuyên sang Gallery 39 của ông Cương để nói chuyện, uống rượu hoặc im lặng cùng nhau. Thậm chí, có những lúc ông Cương bận công việc riêng, ông Kha vẫn sang và ngồi một mình.
“Những lúc ấy, anh Kha tiện tay lấy cuốn sổ của tôi và ghi vào đó những bài thơ. Có ngày anh ghi đến 3 bài. Vậy là xen giữa những ghi chú công việc, những ý tưởng phác thảo của tôi là các bài thơ của anh Kha,” họa sỹ Lê Thiết Cương nói.



Một số bức tranh minh họa cho thơ của Nguyễn Thụy Kha.
Từ những bài thơ trong sổ tay ấy, họa sỹ Lê Thiết Cương và nhà báo Hà Quang Minh đã tập hợp thêm những bài thơ khác của ông và in thành sách.
Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Thụy Kha đã đi trọn vẹn đoạn đường đời của ông: Đúng nghĩa một người lính, đúng nghĩa một nhà thơ, đúng nghĩa một nhạc sỹ, đúng nghĩa một người bạn. Và hơn tất cả, ông sống đúng nghĩa của một con người.
“Không gì trong cuộc đời này làm ông phải sống khác con người ông. Chúng ta tìm thấy tự do trong cách sống và sáng tạo nghệ thuật của ông. Bởi thế ông để lại cảm xúc và suy nghĩ một cách trung thực của con người ông trong thơ ca, trong âm nhạc và trong những hành xử với con người. Ông đã tạo ra con đường và giọng nói riêng biệt của mình trong sáng tạo. Và đấy chính là những gì ông để lại cho cuộc đời này,” nhà thơ Nguyễn Quang Thiều bày tỏ./.