Hà Nội: Người dân, du khách hân hoan đón lễ 30/4 trên khắp phố phường
Ngày 30/4, không khí tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên trang trọng và sôi động khi đông đảo người dân hướng về các địa điểm văn hóa, lịch sử để cùng nhau tưởng nhớ và kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những con phố trung tâm Hà Nội ngập tràn sắc cờ đỏ thắm, từ khắp các tỉnh thành, người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu, Lăng Bác… với tâm trạng hân hoan, tự hào trong ngày lễ trọng đại. Khu vực hồ Hoàn Kiếm đông đúc người dân và du khách vui chơi các hoạt động ngoài trời, tham quan và chụp ảnh.

Trên gương mặt mỗi người là niềm tự hào âm thầm nhưng mãnh liệt, như một nguồn sức mạnh vô hình lan tỏa trong lòng. Niềm vui ấy không chỉ đơn giản là ngày nghỉ lễ, mà còn là cảm xúc sâu lắng về sự bình yên, tự do mà chúng ta đang có, sau bao năm tháng gian khổ và hy sinh của thế hệ đi trước.

Không khí ngày nghỉ lễ lan tỏa trong tiếng cười rộn rã và những câu chuyện sống động về một thời hào hùng, được tái hiện sinh động qua các triển lãm tranh, ảnh, tạo nên những không gian đầy cảm xúc quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Những hình ảnh và câu chuyện ấy như một cầu nối, đưa người xem trở về với quá khứ oai hùng của dân tộc, làm sống dậy tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc.

Các du khách nước ngoài không giấu được sự tò mò và thích thú khi hòa mình vào không khí lễ hội đặc sắc của Việt Nam. Họ chăm chú cầm máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ của cờ hoa, như muốn lưu giữ những dấu ấn đẹp đẽ trong chuyến du lịch đặc biệt này.

"Thật vui khi được chứng kiến một ngày quan trọng như thế này ngay tại Hà Nội. Không khí nơi đây tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được hòa mình vào không khí ngày lễ lớn, được chiêm ngưỡng sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ hào hùng và hiện tại tươi đẹp của đất nước Việt Nam", một du khách đến từ Ấn Độ chia sẻ.

Hôm nay, Lăng Bác là điểm đến của nhiều người dân. Cụ Nguyễn Văn Hào (91 tuổi), cựu thanh niên xung phong chia sẻ: "Gia đình tôi đã khởi hành từ 3 giờ sáng ở Hưng Yên để kịp tham dự lễ thượng cờ. Hôm nay là dịp đặc biệt, tôi muốn con cháu được chứng kiến lá cờ thiêng liêng và ghi nhớ sự kiện này".

"Chúng tôi ra khỏi nhà lúc 4 giờ sáng, và mỗi người trong nhóm đều tin rằng có những khoảnh khắc cần phải có mặt để cảm nhận bằng cả trái tim, chứ không chỉ qua mạng xã hội", cô Nguyễn Thị Vũ (62 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.

Khi các con phố Hà Nội rộn ràng cờ hoa mừng ngày thống nhất, Văn Miếu – Quốc Tử Giám vẫn giữ vẻ tĩnh lặng, uy nghiêm. Dưới sự hướng dẫn của cha mẹ, thầy cô và các tình nguyện viên, hoạt động thắp hương trong dịp lễ 30/4 trở thành một nghi thức đẹp, để các thế hệ trẻ học cách trân trọng lịch sử và tri thức dân tộc.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức trong khuôn viên Văn Miếu. Niềm vui thống nhất không chỉ hiện diện qua cờ hoa rực rỡ, mà còn lan tỏa trong nhiều hoạt động ý nghĩa như một lời nhắc nhở sâu sắc về quá khứ, để hôm nay chúng ta được sống trọn vẹn trong hòa bình.

TP.HCM: Phố đi bộ Nguyễn Huệ vang lừng tiếng hò reo, vó kỵ binh trên nền quân nhạcĐỌC NGAY