Tuyển Anh không hay, nhưng lại may

Tại Euro 2024, màn trình diễn của đội tuyển Anh thực sự chưa đạt được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, 'Tam sư' một lần nữa lại có lộ trình ở vòng knock-out đẹp như mơ để có thể tiến sâu tại Euro năm nay.

Đội tuyển Anh tiếp tục gây thất vọng tại vòng bảng Euro 2024.

Đội tuyển Anh tiếp tục gây thất vọng tại vòng bảng Euro 2024.

Màn trình diễn thất vọng

Tuyển Anh tham dự Euro 2024 với quyết tâm giải tỏa cơn khát danh hiệu kể từ sau World Cup 1966. Với dàn nhân sự chất lượng, “Tam sư” được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro năm nay, vượt qua cả Pháp lẫn Đức. Tuy nhiên, đến hiện tại, màn trình diễn của họ lại gây thất vọng lớn.

Nằm ở bảng C cùng với Slovenia, Đan Mạch và Serbia, tuyển Anh được nhận định sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng. Đúng là họ đã xếp đầu bảng D nhưng hành trình đi tiếp lại không dễ dàng chút nào.

Dù sở hữu hàng công có giá trị hơn nửa tỷ bảng nhưng ở cả 3 trận vòng bảng, “Tam sư” chỉ tạo ra được tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng là 2.09xG (trong khi tỷ lệ này của riêng Mbappe đã là 2.33xG), qua đó cho thấy tuyển Anh không tạo ra được thế trận áp đảo trước đối thủ. Thậm chí, mỗi khi tìm được bàn thắng mở điểm, họ thường lui về co cụm phòng ngự, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương như thể đang đấu với đối thủ mạnh hơn.

Ngoài ra, huấn luyện viên (HLV) Southgate còn khiến giới chuyên môn đặt nhiều nghi vấn trong cách bố trí đội hình ở các trận đấu. Hàng loạt cầu thủ có phong độ cao tại câu lạc bộ ở mùa vừa qua như: Cole Palmer, Kobbie Mainoo hay Gordon phải thường xuyên ngồi dự bị, trong khi các cầu thủ đá chính như: Saka, Foden, Trent Alexander-Arnold hay Jude Bellingham có màn trình diễn dưới sự kỳ vọng lại luôn được trao suất đá chính. Những điều đó khiến HLV Southgate bị cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chỉ trích, thậm chí ông còn phải nhận trọn “cơn mưa cốc nhựa” mà các cổ động viên Anh ném về phía mình sau trận hòa với Slovenia vào rạng sáng 26-6.

Nhánh đấu thuận lợi

Dù có màn trình diễn nhạt nhòa nhưng tuyển Anh vẫn đi tiếp với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, như sự sắp đặt của định mệnh, “Tam sư” dưới thời HLV Southgate lại một lần nữa gặp may, bởi họ rơi vào một nhánh đấu dễ thở khi tránh được nhiều ứng cử viên vô địch như: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Pháp. Điều này khiến hành trình đi đến trận chung kết của tuyển Anh tương đối nhẹ nhàng khi đối thủ tên tuổi nhất mà họ có thể đụng độ chỉ là Italy, đội bóng không còn mạnh như trong quá khứ.

Nếu để ý kỹ quá trình gắn bó của HLV Southgate với đội tuyển Anh thì đây không phải lần đầu họ gặp may mắn khi bước vào vòng knock-out với nhánh đấu thuận lợi. Tại World Cup 2018, Anh đã né được Bồ Đào Nha, Pháp, Argentina, Bỉ, Brasil vì khác nhánh đấu, đối thủ lớn nhất thuộc nhánh của họ chỉ là Tây Ban Nha, nhưng La Roja sớm bị tuyển Nga loại từ vòng 1/16. Nhánh đấu thuận lợi đã giúp tuyển Anh suýt vào chơi trận chung kết World Cup 2018 nếu họ không để thua ngược 1-2 trước Croatia ở bán kết.

Đến Euro 2020, may mắn lại mỉm cười với tuyển Anh khi họ né được Bỉ, Bồ Đào Nha, Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Nhánh đấu của tuyển Anh tại Euro 2020 chỉ có Đức và Hà Lan đáng gờm nhất. Kết quả là “Tam sư” lần lượt hạ Đức với tỷ số 2-1, Ukraine 4-0, Đan Mạch 2-1 để vào chơi trận chung kết với Italy.

Có thể thấy, những nhánh đấu thuận lợi đã giúp tuyển Anh rất nhiều trong các giải đấu lớn gần đây và nếu không thi đấu quá tệ để tự khiến mình bị loại bởi những đội bóng yếu hơn thì cơ hội để Anh có lần thứ 2 liên tiếp góp mặt tại chung kết Euro hoàn toàn có thể xảy ra.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/tuyen-anh-khong-hay-nhung-lai-may-f3060ee/