Tuyển Malaysia như 'bệnh viện', HLV Kim Pan-gon phải gọi cả tuyển thủ vừa bị tạt acid

Đội tuyển Malaysia giống như 'một bệnh viện' với nhiều cầu thủ chấn thương, tay săn bàn vừa bị tạt acid phẫu thuật bốn lần cũng được Kim Pan-gon gọi lên tuyển.

Ngày 28-5, tuyển Malaysia tập trung và có quá nhiều ca chấn thương, HLV Kim Pan-gon phải gọi cả tiền vệ chạy cánh vừa bị tạt acid là Faisal Halim.

Hai trận còn lại của bảng D, Malaysia sang Kyrgyzstan làm khách và sau đó về nhà tiếp Đài Loan. Sứ mệnh của HLV Kim Pan-gon là phải có sáu điểm hai trận cuối để vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 cũng là tấm vé đi Asian Cup 2027.

Bảng D hiện nay Kyrgyzstan và Oman có cùng 9 điểm lần lượt chia nhau ngôi nhất và nhì, Malaysia xếp thứ 3 có 6 điểm.

 Tuyển Malaysia mang trọng trách lấy 6 điểm ở hai trận cuối bảng D. Ảnh: NST

Tuyển Malaysia mang trọng trách lấy 6 điểm ở hai trận cuối bảng D. Ảnh: NST

Hàng triệu “HLV online” của Malaysia gây áp lực lên HLV Kim Pan-gon đòi phải có hai chiến thắng để vào giai đoạn 3, LĐBĐ Malaysia không gây áp lực nhưng tạo mọi điều kiện để thầy trò HLV Kim Pan-gon đạt được mục tiêu này.

Malaysia vừa xong một mùa bóng để lại quá nhiều ca chấn thương, trong đó có hai tuyển thủ bị tội phạm tấn công là cầu thủ chạy cánh xuất sắc Faisal Hamim và tiền đạo Akhyar Rashid.

Faisal Halim vừa trải qua bốn lần lần phẩu thuật để cấy ghép da sau khi bị tạt acid trong một siêu thị, tuy nhiên anh cũng phải lên tuyển lần này để mang sứ mệnh ghi bàn. Faisal Halim là tay săn bàn số 1 của Malaysia, anh rất cần cho hai trận quyết tử còn lại của Malaysia nên phải lên tuyển.

Trường hợp Syafiq Ahmad cũng là một tiền đạo giàu kinh nghiệm và giỏi ghi bàn song tình trạng chấn thương quá nặng khiến chiến lược gia Hàn Quốc không gọi. Thay thế cho Syafiq là tay săn bàn trẻ Hanapi.

Tiền đạo nhập tịch gốc Colombia Romel Morales tuy không có phong độ cao nhưng cũng được gọi để thay thế những ca chấn thương. Nghiệt ngã thay Morales cũng trong tình trạng chấn thương.

Tuyển Malaysia vẫn đang còn cơ hội không hề nhỏ để chiếm tốp 2 bảng D. Lượt đi tại Kuala Lumpur, tuyển Malaysia bị Kyrgyzstan dẫn 3-1 ở hiệp 1, nhưng sau đó thầy trò HLV Kim Pan-gon có cuộc ngược dòng đánh bại đối thủ Trung Á 4-3 rất...thần thánh.

Nếu tại Bishkek ngày 6-6 tới, Malaysia đánh bại tiếp Kyrgyzstan thì họ gần như chắc chắn có vé vào giai đoạn ba vì lượt trận cuối về nhà Malaysia tiếp Đài Loan, đối thủ mà Malaysia đã đánh bại 1-0 ở Đài Bắc tại lượt đi.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-malaysia-nhu-benh-vien-hlv-kim-pan-gon-phai-goi-ca-tuyen-thu-vua-bi-tat-acid-post792829.html