Tuyên Quang: công an băng rừng trong mưa lớn cứu đôi vợ chồng bị kiệt sức trên núi Dùm
Sáng 16/5, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã cứu nạn thành công một đôi vợ chồng bị lạc, kiệt sức trên núi Dùm thuộc xóm 9, xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang.
Vào khoảng 7h sáng, trực ban Cảnh sát 113 - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo cầu cứu từ anh Trương Văn Ron (SN 1979, trú thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn). Anh Ron cho biết vợ chồng anh bị lạc trên núi Dùm từ 20h tối hôm trước, trong tình trạng đói khát, mất phương hướng và kiệt sức, cần hỗ trợ khẩn cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an xã Tràng Đà, Công an phường Nông Tiến, cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và người dân am hiểu địa hình tổ chức cứu nạn, cứu hộ.
Dù gặp rất nhiều khó khăn do địa hình rừng núi hiểm trở, đường trơn trượt sau mưa lớn, cây cối rậm rạp, lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục trở ngại, kiên trì tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi. Song song với hoạt động tìm kiếm, đơn vị vẫn duy trì liên lạc điện thoại với anh Ron để trấn an tinh thần và định vị khu vực hai vợ chồng đang mắc kẹt.

Cán bộ chiến sĩ Công an băng rừng tìm kiếm vợ chồng anh Ron.
Đến khoảng 9h30 cùng ngày, sau hơn 2 giờ triển khai, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận và cứu được vợ chồng anh Ron an toàn.
Qua trao đổi, anh Ron cho biết chiều 15/5, hai vợ chồng lên núi Dùm bắt ốc đá. Khi trời tối và mưa lớn, cả hai mất phương hướng và càng đi càng lạc sâu vào rừng. Đến gần sáng, do quá mệt và đói, vợ anh Ron đã ngất xỉu, buộc anh phải gọi điện cho Cảnh sát 113 để được hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ đồ ăn, nước uống ngay sau khi tìm thấy vợ chồng anh Ron.