U-17 Thái Lan sấp mặt tại Saudi Arabia

U-17 Thái Lan thua Trung Quốc 0-2 ngày 10-4, kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thua dù Madam Pang giao nhiệm vụ có vé dự World Cup U-17.

Ngày sang Saudi Arabia dự giải U-17 châu Á, thầy trò HLV Jadet Meelarp của U-17 Thái Lan nhận lệnh của madam Pang, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải có vé đi World Cup U-17.

Và ngày về, U-17 Thái Lan thua sấp mặt cả 3 trận vòng bảng, đứng chót bảng A.

Cứ tưởng như U-17 Thái Lan sẽ tìm trận thắng danh dự trước U-17 Trung Quốc. Nhưng không, U-17 Thái Lan lại thua Trung Quốc 0-2.

 U- 17 Thái Lan trong trận thua Trung Quốc 0-2 rạng sáng 10-4. Ảnh: AFC

U- 17 Thái Lan trong trận thua Trung Quốc 0-2 rạng sáng 10-4. Ảnh: AFC

Trận đầu, U-17 Thái Lan thua Uzbekistan 1-4, trận sau đó thua Saudi Arabia 1-3 và trận cuối rạng sáng ngày 10-4 thua Trung Quốc.

Madam Pang có lẽ không quan tâm đến trình độ hiện tại của bóng đá Thái Lan, nhất là bóng đá trẻ “bơi ra biển lớn” khi tham gia vòng chung kết (VCK) U-17 châu Á.

 HLV Jadet Meelarp của U- 17 Thái Lan có nhiều nỗi niềm. Ảnh: AFC

HLV Jadet Meelarp của U- 17 Thái Lan có nhiều nỗi niềm. Ảnh: AFC

Điều đáng nói hơn là sau khi có kết quả bốc thăm VCK U-17 châu Á, đội trẻ Thái Lan rơi vào bảng A tử thần cùng với chủ nhà Saudi Arabia, ứng viên vô địch Uzbekistan, thêm Trung Quốc, nhưng madam Pang đã giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Jadet Meelarp mục tiêu phải có vé đi World Cup U-17.

Madam Pang đã không hề cân nhắc bảng đấu quá tử thần với U-17 Thái Lan nên đã giao nhiệm vụ mà có lẽ HLV Jadet Meelarp cũng thừa biết là quá tầm.

 Kết thúc bảng A, U-17 Thái Lan chót bảng.

Kết thúc bảng A, U-17 Thái Lan chót bảng.

U-17 Thái Lan đến Trung Đông sớm đá giao hữu trước khi vào Saudi Arabia. Nhưng cuối cùng U-17 Thái Lan chuốc lấy 3 trận toàn thua.

HLV Jadet Meelarp nói với báo chí sau trận đấu: “Đến lúc tôi phải ra lời kêu gọi FAT và nhà nước có những hội thảo chiều sâu về chuyên môn cùng việc tái cấu trúc lại hệ thống đào tạo trẻ của Thái Lan. Đến với giải này tôi không khó nhìn ra U-17 Thái Lan thua thiệt quá nhiều thứ, trong đó 2 yếu tố quan trọng mang tính chuyên nghiệp là sự chuẩn bị và việc thực thi của chúng tôi như thế nào. U-17 Thái Lan còn thua các đội còn lại trong bảng rất xa. Chúng tôi cần phải có những thay đổi lớn, quyết liệt và dài hơi mới mong bắt kịp được”.

Rõ ràng bóng đá trẻ Thái Lan đang quá tệ. Có điều bóng đá đất nước này vẫn luôn có hệ thống học viện của Leicester City mà gia đình cố tỉ phú Vichai trợ giúp, nhưng tài năng trẻ vẫn không có. Vừa qua, Thái Lan lại hợp tác với Liverpool mở hệ thống học viện tại Thái Lan nhằm “tạo gene Liverpool” cho bóng đá Thái Lan...

Thật khó ăn nói hơn cho U-17 Thái Lan khi hai đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á là Việt Nam hòa Úc và Nhật 1-1 ở 2 lượt trận đầu, còn Indonesia thì đánh bại Hàn Quốc 1-0 và thắng đậm Yemen 4-1 đã vào tứ kết và có vé đi World Cup.

+ Bốn cặp đấu cuối bảng B và C đêm 10 rạng sáng 11-4:

Bảng B (lúc 22 giờ): Việt Nam - UAE, Nhật Bản - Úc

Bảng C: (0 giờ 15): Hàn Quốc - Yemen, Indonesia - Afghanistan.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-17-thai-lan-sap-mat-tai-saudi-arabia-post843602.html