U.20 Việt Nam: Mở cửa vào tứ kết

21 giờ hôm nay 4-3, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có trận đấu thứ 2 ở vòng chung kết (VCK) U.20 châu Á 2023 gặp Qatar. Thêm một chiến thắng sẽ giúp U.20 Việt Nam mở toang cánh cửa vào vòng trong.

U.20 Việt Nam lần thứ 2 vào tứ kết châu Á?

U.20 Việt Nam lần thứ 2 vào tứ kết châu Á?

* Trưởng thành lớn

Không phải lần đầu tiên bóng đá Việt Nam đánh bại Australia ở một giải trẻ, thậm chí lứa Công Phượng của HAGL từng đại thắng tới 5-1 ở vòng loại U.19 châu Á 2014, nhưng với nền bóng đá hơn đội tuyển Việt Nam đến 69 bậc, thất bại ở trận ra quân là một “cú sốc”.

Cùng với 3 điểm đầu tay, đáng mừng nhất là sự tự tin, trưởng thành của các cầu thủ tuổi mười tám, đôi mươi. So với vòng loại U.19 Đông Nam Á và châu Á năm rồi, U.20 Việt Nam hiện có sự mạch lạc hơn hẳn trong lối chơi. Với thể hình, sức mạnh vượt trội, U.20 Australia sớm ào lên tấn công và giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng ngay ở đợt lên bóng đầu tiên phút thứ 6, U.20 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số với pha phản công mẫu mực: Đức Anh phát động, Văn Khang có đường chuyền một chạm tinh tế và Quốc Việt dứt điểm hiểm hóc.

Dấu ấn của HLV Hoàng Anh Tuấn (lần thứ 3 dẫn quân tham dự VCK U.20 châu Á) cũng rất rõ ràng. Cùng với cách tiếp cận trận đấu hợp lý, nhiều điều chỉnh trong sơ đồ chiến thuật đã được thực hiện, từ 4-4-1-1 dưới thời HLV Đinh Thế Nam chuyển sang 3-4-3. Trong khung thành là Cao Văn Bình (SLNA), 3 trung vệ: Hồ Văn Cường (3, SLNA, phải), Mạnh Hưng (2, Viettel), Nguyên Hoàng (5, SLNA); 2 hậu vệ cánh Đức Phú (6, PVF), Đức Anh (4, Hà Nội FC) cùng bộ đôi tiền vệ trung tâm Khuất Văn Khang (10, Viettel), Đức Việt (7, HAGL) và 3 tiền đạo trẻ: Thanh Nhàn (9, PVF, phải), Văn Trường (8, Hà Nội FC), Quốc Việt (14, HAGL). Một điểm lạ là đội trưởng, linh hồn trong lối chơi Khuất Văn Khang (ngoài pha kiến tạo thành bàn còn là cầu thủ xuất sắc nhất trận) lùi sâu chơi như một wing-back bên hành lang trái, còn “vua phá lưới” các giải trẻ Quốc Việt lại dạt cánh, nhường vị trí trung phong cho Văn Trường.

Thật tiếc, chiến thắng có thể không dừng ở tỷ số 1-0 nếu như Thanh Nhàn và Vỹ Hào (thay Quốc Việt) không bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn.

* U.20 Qatar không quá mạnh

Đối thủ thứ 2 của U.20 Việt Nam là Qatar, nhà vô địch U.20 châu Á 2014, á quân 1980 và ở giải gần nhất 2018 vào bán kết, với học viện đào tạo Aspire danh tiếng. Tuy nhiên, với bóng đá trẻ, thành tích quá khứ chỉ mang tính tham khảo.

U.20 Qatar đã gọi đến 6 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng trước thềm giải đấu đã nhận thất bại nặng nề 1-4 trước U.20 Syria và 0-4 trước U.20 Saudi Arabia, đội đã thua U.20 Việt Nam trong trận giao hữu mới đây. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Gonzalez lại thua Iran 0-1. Dù bàn thua duy nhất từ chấm 11m nhưng xét về thế trận U.20 Qatar bị dồn ép toàn diện, để đối thủ dứt điểm tới 22 lần, trong đó có tới 14 pha dứt điểm trong vòng cấm. Tuy nhiên, so với U.20 Australia thiên về sức mạnh, lên biên, bóng bổng nhưng có phần mộc mạc về mảng miếng chiến thuật, các cầu thủ trẻ Qatar chơi kỹ thuật, ban bật nhỏ nên phải dè chừng hơn. Dù vậy, đây là đối thủ vừa tầm với U.20 Việt Nam, nhưng nói như HLV Hoàng Anh Tuấn, mấu chốt là thái độ tiếp cận trận đấu, nhập cuộc và tính kỷ luật đấu pháp. Ngoài ra, vấn đề cần cải thiện là khả năng dứt điểm của các chân sút khi hàng phòng ngự đội bạn đã bộc lộ những hạn chế.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202303/u20-viet-nam-mo-cua-vao-tu-ket-3158988/