U.22 Việt Nam lên đường với 'hành trang' trĩu nặng

Hôm nay 26-4, thầy trò HLV Troussier lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32, giải đấu chính thức đầu tiên của 'phù thủy trắng' mà mục tiêu là mang về tấm HCV thứ 3 liên tiếp cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, 'hành trang' mang sang Campuchia của tuyển U.22 Việt Nam không nhẹ nhàng chút nào.

Tuyển U.22 Việt Nam lên đường với hành trang trĩu nặng

Tuyển U.22 Việt Nam lên đường với hành trang trĩu nặng

* 6 trận ghi 4 bàn, 12 lần thủng lưới

Vẫn biết chỉ là trận đấu tập nhưng thất bại 0-1 trước Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ 5 ngày trước khi vào giải khiến không thể không xuất hiện chút hoài nghi, lung lay niềm tin. Bởi đây là bài test cuối cùng để rà soát đội hình và “quân xanh” chỉ là một đội hạng Nhất với 3 vòng đấu đầu tiên chỉ toàn hòa, không ghi được bàn thắng nào. Chưa hết, trước đội tuyển U.22, HLV Minh Phương của Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng đến 9/11 cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát.

Hiệp 1, HLV Troussier gần như sử dụng bộ 3 trung vệ tốt nhất: Quang Thịnh - Tiến Long - Duy Cương, nhưng U.22 Việt Nam lại nhận bàn thua. 3 tiền đạo Lê Văn Đô (trái), Thanh Nhàn (phải) và Nguyễn Văn Tùng chơi cao nhất. Sang hiệp 2, Văn Trường vào thay Văn Tùng, Văn Khang được đẩy lên, nhưng bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

Muốn chơi kiểm soát bóng nhưng vấn đề của U.22 Việt Nam nằm ở tuyến giữa. Khoan nói đến một nhạc trưởng có thể dẫn dắt lối chơi, những Công Đến, Văn Khang, Đức Hoàng, Xuân Tiến, Đức Phú, Minh Trọng, Nhật Nam, Thái Sơn, Văn Cường không ai có khả năng công thủ toàn diện; người có kinh nghiệm lại thiếu kỹ năng và ngược lại. Nói chung, trước giờ lên đường, đội bóng đang gánh trên vai vai trò ĐKVĐ vẫn là những mảnh ghép rời rạc và chưa nhất quán, trôi chảy về lối chơi.

“Hành trang” U.22 Việt Nam - Troussier mang sang Campuchia hôm nay là 6 trận đấu chỉ thắng 1 trận (thắng 2-1 trước đội hạng Nhất Hòa Bình), thua 5; có 4 bàn thắng, nhưng lại để thủng lưới tới 12 bàn. Có thể biện minh: tại Doha Cup, Iraq và UAE là những đối thủ quá tầm, còn 2 thất bại trước CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ là đá tập, nhưng những kết quả không tốt này không nhiều thì ít cũng gây tác động tâm lý đến sự tự tin của các cầu thủ trẻ. Áp lực với thầy trò HLV Troussier càng trở nên lớn hơn.

* 3 cái tên cuối cùng nào bị loại?

Nhằm giảm áp lực, sớm ổn định tư tưởng cầu thủ, sau trận đấu với CLB TP.HCM, HLV người Pháp đã công bố 7 cái tên ra về gồm: thủ môn Trung Kiên (HAGL), hậu vệ Hà Văn Phương (CAHN), Trần Văn Thắng (Hòa Bình); tiền vệ Nam Trường (Hòa Bình), Hữu Nam (PVF-CAND), Đức Việt (HAGL) và tiền đạo Đình Duy (SHB.Đà Nẵng). Trong số này, Đình Duy từng được HLV Park gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng thể trạng và phong độ hiện không tốt; chỉ khá bất ngờ là trường hợp Đức Việt khi tiền vệ HAGL từng được ra sân ở cả 3 trận tại Doha Cup,

Để phòng hờ chấn thương hoặc vấn đề sức khỏe vào phút cuối, U.22 Việt Nam mang sang Campuchia 24 cầu thủ. Trước buổi họp kỹ thuật vào ngày 28-4, 2 ngày trước trận ra quân gặp Lào, HLV Troussier sẽ chốt 20 cái tên chính thức đăng ký thi đấu SEA Games 32, kèm 1 thủ môn dự phòng. Như vậy, cả 3 thủ môn: Quan Văn Chuẩn, Huy Hoàng và Cao Văn Bình (U.20) đều sẽ có tên, chỉ có 3 người trở thành khán giả. Sự sàng lọc sẽ nằm ở hàng thủ và tiền vệ vốn đang đông nhất (8 người mỗi tuyến), khả năng sẽ là tiền vệ Đức Hoàng (PVF-CAND) và hậu vệ Hồ Văn Cường (SLNA), Ngọc Thắng (Hà Tĩnh).

15 năm trước, HLV người Bồ Đào Nha Calisto cùng đội tuyển Việt Nam từng trải qua chuỗi 13 trận liền không biết thắng trước khi lần đầu tiên đăng quang ở AFF Cup 2008. Dù hành trang sau lưng nặng trĩu, nhưng với tài cầm quân đã được chứng thực của “Phù thủy trắng”, U.22 Việt Nam sẽ thể hiện một diện mạo hoàn toàn khác trên đất Campuchia?

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/u22-viet-nam-len-duong-voi-hanh-trang-triu-nang-3164509/