U17 Việt Nam lỡ hẹn với World Cup 2025
Dù có bàn thắng dẫn trước U17 UAE nhưng U17 Việt Nam để đối thủ ghi bàn ở những phút cuối và chia điểm sau 90 phút thi đấu. Kết quả này khiến thầy trò HLV Cristiano Roland lỡ hẹn với tấm vé tham dự World Cup 2025.
U17 Việt Nam đánh rơi điểm ở những phút cuối
U17 Việt Nam bước vào trận đấu với U17 UAE với đội hình gần như không thay đổi so với trận hòa 1-1 trước U17 Nhật Bản. Sự ổn định giúp các cầu thủ nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối chơi gắn kết và chắc chắn. Ngay từ những phút đầu tiên, Việt Long đã có pha đi bóng táo bạo vào vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu chính xác.
Các học trò của HLV Roland nhanh chóng giành quyền kiểm soát bóng và duy trì thế trận chủ động, tuy nhiên vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự của UAE. Dù cầm bóng nhiều, các pha tấn công của U17 Việt Nam chưa thật sự sắc sảo và hiệu quả. Đến phút 20, Việt Long tiếp tục gây đột biến với pha đi bóng kỹ thuật, vượt qua hậu vệ đối phương bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Nguyễn Lực di chuyển hợp lý, đón bóng và tung cú dứt điểm ở cự ly gần, tuy nhiên bóng lại đi đúng vị trí của thủ môn Mohammad. Tình huống chưa dừng lại khi Văn Khang băng vào đá bồi, nhưng lần này hậu vệ Al Suwadi của UAE đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua trong gang tấc.

Duy Khang mở tỷ số cho U17 Việt Nam trước U17 UAE.
Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, U17 Việt Nam bất ngờ chuyển hướng tấn công sang cánh phải. Đức Duy băng lên thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm và Duy Khang xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho U17 Việt Nam.
Sau bàn thắng, U17 Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình, nhường lại thế trận cho UAE. Trước đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của các học trò HLV Roland lên đến 71%, cho thấy sự vượt trội về khả năng cầm bóng. Dù vậy, trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, U17 UAE bắt đầu gia tăng sức ép đáng kể. Phút thứ 35, Khamis có pha tì đè tốt rồi nhả bóng cho Mohammad Ahmad dứt điểm từ ngoài vòng cấm, may mắn là bóng đi vọt xà ngang.
Các cầu thủ U17 Việt Nam chơi đầy quyết tâm, liên tục bọc lót và lăn xả để bảo vệ khung thành trước sức ép dồn dập của đối thủ. Đặc biệt ở phút bù giờ thứ 2 (phút 47), một pha phản công nhanh của U17 UAE khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Tấn Dũng phá hụt bóng nhưng rất may trung vệ áo đỏ đã kịp lùi về cản phá, giải nguy. Hiệp 1 khép lại với lợi thế tạm nghiêng về U17 Việt Nam sau bàn thắng duy nhất của Duy Khang.
Đầu hiệp 2, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 47, Hồng Phong có cú sút xa khá táo bạo, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đến phút 51, Khamis vượt qua Việt Anh – trung vệ cuối cùng của hàng thủ Việt Nam – nhưng Xuân Tín đã xuất sắc bay người cứu thua. Chưa đầy 10 phút sau, lại là Khamis tiếp tục gây sóng gió nhưng không khống chế được bóng trong vòng cấm. Không lâu sau đó, Jayden dứt điểm góc hẹp, nhưng một lần nữa bị Xuân Tín hóa giải.
Phút 73, Trọng Dương và Gia Bảo được tung vào sân thay cho Văn Bách và Văn Khánh nhằm gia tăng sức tấn công. Phút 87, từ pha đá phạt bên cánh phải, Jayden thoát xuống vượt qua Đức Duy rồi chuyền vào để Hazaa Faisal đánh đầu gỡ hòa 1-1. Không còn gì để mất, Việt Nam dồn lên chơi tấn công. Ở phút 90, Duy Đăng tạt bóng chính xác cho Tấn Dũng, nhưng cú đánh đầu lại đúng vị trí thủ môn U17 UAE.
Hiệp 2 có 7 phút bù giờ nhưng không đủ để thay đổi cục diện. Với 3 trận hòa, U17 Việt Nam dừng bước tại vòng bảng. Trên thực tế, tuy rơi vào bảng đấu khó và bị đánh giá thấp nhưng U17 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực trong từng trận, đó là trận hòa đáng khen trước U17 Australia, tiếp đó thầy trò HLV Cristiano Roland khiến tất cả ngạc nhiên khi buộc đương kim vô địch U17 Nhật Bản phải chia điểm cũng với tỷ số 1-1.
HLV Cristiano Roland hài lòng về các học trò
Sau trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U17 UAE và lỡ hẹn với vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2025, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình của U17 Việt Nam.
“Bóng đá luôn có những diễn biến bất ngờ ở phút cuối. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu quan trọng này. Các cầu thủ đã thi đấu với tất cả sức lực và tinh thần đoàn kết. Dù không thể đi tiếp, tôi vẫn rất tự hào với màn trình diễn của toàn đội” - HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland hài lòng về sự thể hiện của U17 Việt Nam.
Nhìn lại hành trình của U17 Việt Nam qua 3 trận đấu tại vòng chung kết U17 châu Á 2025, HLV Cristiano Roland đánh giá cao những kinh nghiệm mà các cầu thủ trẻ tích lũy được: “Từ những ngày đầu tập huấn cho đến khi vào giải và tới trận đấu cuối cùng, toàn đội đã không ngừng phát triển. Các cầu thủ không chỉ trưởng thành về chuyên môn mà còn nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn cho sự nghiệp. Họ chính là tương lai của bóng đá Việt Nam”.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/u17-viet-nam-lo-hen-voi-world-cup-2025.669138.html