U22 Malaysia khủng hoảng lực lượng trước đại chiến U22 Việt Nam
Dẫn đầu bảng B SEA Games 33 nhưng U22 Malaysia đối mặt bài toán nhân sự nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột vắng mặt trước trận đấu quyết định với U22 Việt Nam.
Trước thềm trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B SEA Games 33, U22 Malaysia đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Dù tạm dẫn đầu bảng sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, đoàn quân của HLV Nafuzi Zain đang ở trong tình thế bất ổn cả về lực lượng lẫn tinh thần trước cuộc đối đầu then chốt với U22 Việt Nam vào ngày 11/12.

U22 Malaysia đối mặt với tình hình nhân sự bất ổn.
Tổn thất nhân sự ở các vị trí trọng yếu
Khó khăn của "Hổ Malay" ngày càng chồng chất khi các cầu thủ chủ chốt lần lượt vắng mặt vì những lý do khác nhau. Mới đây nhất, tiền vệ chạy cánh trụ cột Haqimi Azim Rosli đã phải gấp rút trở về Kuala Lumpur để lo liệu tang sự cho cha. Sự thiếu vắng của Haqimi là một đòn giáng mạnh vào sức tấn công của đội, và khả năng anh quay lại kịp cho trận gặp Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ.
HLV Nafuzi Zain chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi thực sự rất cần cậu ấy cho trận gặp Việt Nam. Nếu việc nhà ổn thỏa, hy vọng cậu ấy sẽ kịp quay lại Bangkok".
Chưa dừng lại ở đó, danh sách bệnh binh của U22 Malaysia tiếp tục dài thêm. Tiền vệ phòng ngự Haziq Kutty Abba đã chính thức nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương gân kheo. Trong khi đó, một trong những ngôi sao sáng giá nhất là Fergus Tierney cũng vắng mặt và chỉ có thể trở lại nếu U22 Malaysia giành quyền vào bán kết.
Niềm hy vọng và thách thức từ U22 Việt Nam
Giữa bối cảnh khó khăn, HLV Nafuzi Zain cũng đón nhận một vài tin tức tích cực khi hai cầu thủ Aliff Izwan Yuslan và Aiman Yusoff đã kịp thời hội quân trở lại, mang đến thêm sự lựa chọn cho đội hình vốn đã rất mỏng.
Tuy nhiên, thách thức từ U22 Việt Nam là không hề nhỏ. HLV trưởng của U22 Malaysia đặc biệt tỏ ra thận trọng với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đã tỏa sáng với một cú đúp trong trận ra quân gặp U22 Lào. Sức mạnh và sự hiệu quả của hàng công U22 Việt Nam được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng thủ chắp vá của Malaysia.
Dù chỉ cần một kết quả hòa để chắc suất đi tiếp, HLV Nafuzi Zain khẳng định đội bóng của ông sẽ không vào trận với tư tưởng cầu hòa. "Chúng tôi ra sân để thắng. Nhưng quan trọng nhất là không được thua", ông nhấn mạnh. Tuyên bố này cho thấy U22 Malaysia sẽ tiếp cận trận đấu một cách thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.














