Ðưa điện ảnh cách mạng về với buôn làng
Hình ảnh đồng bào vùng sâu, vùng xa ngồi kín những bãi đất trống, sân trường hay nhà văn hóa, háo hức chờ xem phim tưởng chừng chỉ còn trong ký ức của vài ba chục năm trước. Thế nhưng, khoảng 5 năm trở lại đây, khung cảnh ấy lại hiện lên mỗi khi các đoàn chiếu phim của Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng đến với cơ sở.

Nhiều hoạt động phong phú tại Dạ hội điện ảnh
Dạ hội điện ảnh - nhịp cầu đưa phim cách mạng đến vùng sâu, vùng xa
Những ngày cuối năm, người dân xã Gia Hiệp ngồi kín sân trường tiểu học để tham gia “Dạ hội điện ảnh” trước giờ chiếu phim. Đây là hoạt động mở đầu cho các tuần phim, tháng phim nhằm đưa điện ảnh cách mạng đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. Tại đây, khán giả lần đầu được xem trên màn ảnh rộng những bộ phim truyện Việt Nam từng chỉ nghe nói như: Mưa đỏ, Mùi cỏ cháy, Đào, phở và Piano, Đường thư, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng.
Trước mỗi đợt chiếu phim, “Dạ hội điện ảnh” được tổ chức như một không gian văn hóa tổng hợp. Người dân được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, các tiết mục văn nghệ, hát dân ca, diễn xướng dân gian; tham quan triển lãm tranh, ảnh, hiện vật về điện ảnh cách mạng Việt Nam, bản sắc văn hóa dân tộc, những thành tựu đời sống vật chất, tinh thần và những đổi thay của quê hương.
Phần trò chơi “Đố vui điện ảnh” luôn thu hút đông đảo khán giả với các câu hỏi xoay quanh những bộ phim kinh điển, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa được tái hiện qua điện ảnh cách mạng Việt Nam. Mỗi câu trả lời đúng đều có phần quà nhỏ, tạo nên không gian giao lưu sôi nổi, giúp khán giả, nhất là thanh thiếu niên, tiếp cận điện ảnh cách mạng một cách gần gũi.
Sau đêm dạ hội, các đội chiếu phim lưu động tiếp tục đến các xã vùng sâu, vùng xa để phục vụ Nhân dân. Mới đây nhất, trung tâm tổ chức đợt chiếu phim kéo dài 24 ngày trong suốt tháng 12/2025, giới thiệu bộ phim Mưa đỏ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Đoàn chiếu phim đã đi qua 30 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Ở đâu, đồng bào cũng háo hức mong đợi và có mặt từ 18 giờ mỗi tối để chờ xem phim.
Chiếu phim lưu động - khơi dậy quan tâm của người dân và giới trẻ
Ngoài các tác phẩm lịch sử, cách mạng tuyên truyền truyền thống yêu nước, đoàn còn chiếu nhiều phim điện ảnh, tài liệu, hoạt hình Việt Nam như: Bình minh đỏ, Tỉnh giấc và hóa giải, Rừng xanh nổi giận, Anh hùng núi Tản… góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, biển và bảo vệ môi trường sống.
Ở những nơi không có rạp chiếu phim, các tuần phim, tháng phim đã đưa đến khán giả vùng sâu, vùng xa nhiều tác phẩm chọn lọc của điện ảnh Việt Nam, từ phim kinh điển đến các phim lịch sử mới đang “gây bão” như Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ. Qua đó, điện ảnh cách mạng dần tạo được sự quan tâm, đón nhận của lớp khán giả trẻ theo cách tiếp cận phù hợp, thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc theo cách riêng.
Chia sẻ cảm nhận sau buổi chiếu, ông Y Lanh, người dân xã Nhân Cơ cho biết: “Lâu rồi, bà con mới được xem phim đông vui như vậy. Xem để vừa hiểu thêm lịch sử, vừa thấy gần gũi vì có cả ca hát, trò chơi. Mong những buổi chiếu thế này được tổ chức thường xuyên hơn”.
Trong 5 năm qua, chương trình Dạ hội điện ảnh với các chủ đề như: Sắc màu Việt Nam, Đất nước trọn niềm vui, Bài ca thống nhất, Bảo Lâm ngày về… gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước. Nhiều bộ phim kinh điển, phim đoạt giải trong và ngoài nước, cùng các tác phẩm “hot” tại rạp cũng được lựa chọn chiếu phục vụ đồng bào, học sinh, sinh viên.
Bà Vũ Thị Lệ Huyên - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Dạ hội điện ảnh đã trở thành ngày hội được đồng bào mong chờ. Thông qua những thước phim của điện ảnh cách mạng, chương trình giúp Nhân dân ôn lại lịch sử, hiểu hơn về truyền thống dân tộc và bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước”.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ua-dien-anh-cach-mang-ve-voi-buon-lang-418494.html












