Ước mơ dang dở của nữ sinh viên nghèo mắc suy thận giai đoạn cuối
Phát hiện con gái mắc suy thận giai đoạn cuối, người mẹ nghèo nhen nhóm hy vọng ghép thận chéo để cứu con. Tuy nhiên, số tiền chạy thận còn không xoay xở được, nói gì đến tiền ghép thận.
Đó là tình cảnh nghiệt ngã của cô gái trẻ Lê Thị Phương Anh (ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), sinh viên năm cuối Đại học Kiến trúc TPHCM. Chỉ còn hai môn học cuối để chuẩn bị tốt nghiệp thì em phát hiện mình mắc bệnh suy thận mạn.

Căn bệnh quái ác đã khiến tinh thần và sức khỏe Phương Anh suy sụp nghiêm trọng.
Mỗi lần nhìn Phương Anh nói chuyện, hai tay em lại bấu víu vào nhau, đôi mắt đờ đẫn, da mặt xanh xao không còn sức sống, bà Trần Thị Hương (56 tuổi, mẹ Phương Anh) không cầm được nước mắt.
Bà Hương chia sẻ, chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo và mất năm 2010. Một mình bà bám mấy sào ruộng nuôi bốn con ăn học. Nhìn con gái ngày càng yếu ớt, đôi mắt bà rưng rưng, giọng nghẹn lại: “Con tôi trước đây xinh xắn, đi học toàn được học bổng, ai cũng khen. Ai ngờ giờ lại mắc phải căn bệnh quái ác này. Thà rằng đau đớn cứ trút cả lên đầu tôi, chứ nhìn con bé bị bệnh tật giày vò, tôi không thể chịu đựng nổi”.
Thấy mẹ nghẹn ngào, Phương Anh tiếp lời: “Vào kỳ nghỉ Tết năm 2020, em về quê chơi thì tay chân bỗng sưng phù và đau nhức. Mẹ liền đưa em lên bệnh viện tỉnh khám. Lúc nghe bác sĩ nói em bị suy thận giai đoạn cuối, hai mẹ con em như chết lặng”.
Thế là mùng 6 Tết, bà Hương khăn gói vội vã đưa con gái vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.
Từ một cô sinh viên khỏe mạnh, hoạt bát, căn bệnh quái ác đã khiến tinh thần và sức khỏe Phương Anh suy sụp nghiêm trọng. Khuôn mặt ngày càng xanh xao, cơ thể gầy guộc, sút cân nhanh chóng.

Bác sĩ nói cách tốt nhất vẫn là ghép thận nhưng chi phí ghép lên tới 500 triệu đồng thì gia đình nghèo như Phương Anh biết lấy đâu ra tiền.
Được biết, bệnh của Phương Anh đã ở giai đoạn cuối nên bắt buộc phải chạy thận để duy trì sự sống. Dù biết bán cả nhà cửa, ruộng vườn đi cũng không đủ tiền chạy thận, bà Hương vẫn không ngừng hy vọng sẽ có cơ hội ghép thận chéo cho con.
“Bác sĩ nói cách tốt nhất vẫn là ghép thận, nhưng chi phí ghép lên tới 500 triệu đồng thì tôi biết lấy đâu ra tiền. Hiện tại, tiền chạy thận mỗi tuần tôi còn không kham nổi, thì sao dám nghĩ tới chuyện đó”, bà Hương ngậm ngùi chia sẻ.
Một tuần, Phương Anh phải chạy thận ba lần, mỗi lần khoảng 2 triệu đồng, cộng thêm tiền thuốc men, gia đình phải chi khoảng 5–6 triệu đồng/tuần. Trong khi đó ở quê, bà Hương chỉ có nguồn thu từ vài sào ruộng lúa, cộng với tiền làm thuê của chị gái Phương Anh, nhưng cũng chẳng đáng là bao.
Kể từ ngày con gái mắc bệnh, bà Hương phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền chạy thận đủ ba lần/tuần cho con. Đến nay đã hơn bốn năm ròng rã, số nợ ngày một tăng khiến bà không còn cách nào xoay xở được nữa.
“Trong suốt thời gian chạy thận, em vẫn cố gắng học để qua môn đúng hạn. Em mong rằng ngày em tốt nghiệp đại học cũng là ngày em khỏi bệnh, được ra viện. Nhưng giờ em sợ mình không còn đủ sức chờ đến ngày tốt nghiệp, được cầm tấm bằng cử nhân trên tay. Em cũng sợ không thể thực hiện lời hứa với ba là cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc, không có nước mắt”, Phương Anh buồn bã chia sẻ.
Ông Bùi Văn Danh, Trưởng thôn Phú Tân 2, xã An Cư, cho biết, gia đình mẹ con bà Hương sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ. Ngoài vài sào ruộng, bà Hương còn làm thuê quanh xã nên kinh tế rất khó khăn.
“Nay con gái bà Hương đổ bệnh, gia đình chật vật lo tiền chữa trị mà vẫn không xuể. Thông qua Báo VietNamNet, tôi mong mọi người giúp đỡ cháu Phương Anh có tiền ghép thận và trở lại học tập, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão vì cháu học rất giỏi”, ông Danh nói.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Em Lê Thị Phương Anh: thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. SĐT: 0825428341
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.150 (em Lê Thị Phương Anh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081