Ước mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục xanh lá đầy tự hào của nữ sinh quê Hà Nam

Ngô Linh Nga (sinh năm 2003) từng là học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam. Hiện đang là sinh viên năm 3, Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm (chất lượng cao). Vốn là người hướng ngoại, điều này khác với suy nghĩ phần lớn cho rằng học tập trong môi trường lực lượng vũ trang mang đầy sự nghiêm nghị, khuôn mẫu và thiếu tính năng động, sáng tạo. Ngay từ khi học THPT, Linh Nga đã có một ước mơ được khoác trên mình bộ cảnh phục xanh lá đầy tự hào.

 Ngô Linh Nga đang là sinh viên năm 3, Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm (chất lượng cao).

Ngô Linh Nga đang là sinh viên năm 3, Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Điều tra tội phạm (chất lượng cao).

Là người con Hà Nam, mình luôn tự hào về lịch sử quê hương cũng như đây chính là nguồn động lực lớn, nuôi dưỡng mình trưởng thành cùng những hoài bão, đam mê. Vốn là một nữ Song tử đặc trưng, mình luôn mang trong mình sự “tò mò”, muốn khám phá thế giới xung quanh qua các trải nghiệm và hoạt động mới mẻ, tự viết nên thanh xuân rực rỡ cho chính mình. Và câu chuyện của mình dưới đây có lẽ sẽ phần nào nói lên được tính cách của mình.

Linh Nga chụp ảnh tại Chùa Tam Chúc quê nhà Hà Nam.

Linh Nga chụp ảnh tại Chùa Tam Chúc quê nhà Hà Nam.

Bước chân vào cánh cổng Học viện Cảnh sát Nhân dân, mình mang niềm vui, hạnh phúc vô bờ vì được thực hiện giấc mơ, tuy nhiên mình cũng đối diện với khá nhiều thử thách, khó khăn như các bạn đồng trang lứa khi tới đây. Từ một cô bé học sinh phổ thông bình thường, xa gia đình và sống tập trung tại môi trường mới, thực hiện khóa huấn luyện gắt gao đầu năm dành cho học viên chính quy các trường Công an nhân dân,… là những thử thách mà bất kì học viên nào cũng sẽ trải qua. Với mình, ban đầu mình đã gặp một vài khó khăn nhất định. Tuy nhiên, sau tất cả mình nhận ra bản thân trưởng thành hơn rất nhiều, mình hiểu hơn về giá trị cuộc sống, cũng như ý nghĩa cao đẹp của ngành học mình theo đuổi.

Linh Nga thuyết trình về đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Châu Á tại Đại học Quốc gia Cảnh sát Hàn Quốc.

Linh Nga thuyết trình về đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Châu Á tại Đại học Quốc gia Cảnh sát Hàn Quốc.

Linh Nga (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội được trao giải thưởng tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Châu Á tại Hàn Quốc.

Linh Nga (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội được trao giải thưởng tại cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Châu Á tại Hàn Quốc.

Với những khó khăn, thử thách mình trải qua, mình coi đó là những bước đệm để rút kinh nghiệm, cũng như là động lực để phấn đấu tích cực. Thực tế, mình không phải một người “bị bệnh thành tích”, những trải nghiệm cuộc thi mình đi qua, mình luôn theo đuổi với một tâm thế sẵn sàng học hỏi, tìm tòi cái mới và nhận ra giá trị cũng như thế mạnh của bản thân. Trên đoạn hành trình cố gắng đó, mình đã may mắn nhận được “trái ngọt” như một số giấy khen, giải thưởng trong cả lĩnh vực Nghiên cứu khoa học: Giải Ba NCKH cấp Châu Á; Giải Nhất NCKH cấp Học viện và những phong trào tích cực khác như hoạt động tại Đoàn Thanh niên hay Hội Phụ nữ,…

Linh Nga tại Sở Cảnh sát Asan, Hàn Quốc.

Linh Nga tại Sở Cảnh sát Asan, Hàn Quốc.

Ngoài ra, với khả năng Ngoại ngữ IELTS 7.5, mình không ngừng học tập, rèn luyện thêm khả năng ngôn ngữ của bản thân để tiến bộ từng ngày. Với mình, đây chỉ là những mặt nổi của bản thân, còn sâu thẳm là những bài học, ý nghĩa mình rút ra được qua mỗi trải nghiệm. Tất cả mọi thứ giúp mình trưởng thành lên từng ngày và tô điểm thêm cho thanh xuân rực rỡ.

 Linh Nga (ở giữa) năng nổ hoạt động câu lạc bộ,...

Linh Nga (ở giữa) năng nổ hoạt động câu lạc bộ,...

Linh Nga (ở giữa, trang 45) góp mặt và tham gia biên tập các số nội san (e-magazine) Người Cảnh sát trẻ của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Linh Nga (ở giữa, trang 45) góp mặt và tham gia biên tập các số nội san (e-magazine) Người Cảnh sát trẻ của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Là một người trẻ, đặc biệt khi mình là nữ giới, mình rất muốn mang thông điệp tích cực học tập, trau dồi bản thân để khẳng định giá trị của người phụ nữ Việt Nam. Mình muốn góp phần là một “mùa xuân nho nhỏ” trong “mùa xuân lớn” của đất nước và đưa hình ảnh Cảnh sát Việt Nam, thanh niên Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sánh vai với các nước bạn. Từ đó, thấy được rằng chúng ta chính là hậu thế của những anh hùng, những chiến sĩ hy sinh để giành lại độc lập, dựng xây đất nước, để chúng ta có cơ hội được kiến thiết, vun đắp nên một quốc gia hưng thịnh và hạnh phúc.

Linh Nga tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (Hà Nam).

Linh Nga tại Chùa Địa Tạng Phi Lai Tự (Hà Nam).

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/uoc-mo-duoc-khoac-tren-minh-bo-canh-phuc-xanh-la-day-tu-hao-cua-nu-sinh-que-ha-nam-post1576091.tpo