Ước mơ làm biên tập viên của nữ sinh đạt 3 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đạt điểm khá, giỏi ở cả 6 môn thi tốt nghiệp THPT; đặc biệt, các bài thi thành phần của môn Tổ hợp KHXH đạt điểm tối đa, em Đường Thị Thương, lớp 12A14, Trường THPT Lê Xoay, huyện Vĩnh Tường là 1 trong 3 thí sinh của cả nước đạt 3 điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Thành tích này giúp em tiến gần hơn với ước mơ trở thành một biên tập viên trong tương lai.

Nữ sinh Đường Thị Thương bên mẹ

Nữ sinh Đường Thị Thương bên mẹ

Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nên Thương luôn nỗ lực học tập, bởi theo em, học tập là con đường ngắn nhất để có tương lai tươi sáng hơn.

Năm học 2019-2020, Thương thi đỗ lớp 10, Trường THPT Lê Xoay và lựa chọn học Ban Tự nhiên, khối A với 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học. Tuy nhiên, sau 1 năm học, nhận thấy các môn KHXH phù hợp với mình hơn, nên Thương đã chuyển hướng.

Càng học, em càng đam mê, yêu thích và muốn đi sâu tìm hiểu các tác phẩm văn chương giàu tính nhân văn, các sự kiện lịch sử, thông tin địa lý và những bài học công dân hấp dẫn, thú vị, thiết thực với cuộc sống.

Do chuyển hướng muộn và xác định mục tiêu đỗ đại học, nên năm học lớp 11 và 12, Thương tập trung tối đa thời gian để học tập, ôn luyện, đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2021-2022.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thương đạt 7,8 điểm môn Toán, 7,4 điểm môn Tiếng Anh, 8,5 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử, 10 điểm môn Địa lý, 10 điểm môn Giáo dục công dân. Tính riêng các môn thuộc khối tuyển sinh đại học khối C (Văn, Sử, Địa) em cũng là một trong số ít các thí sinh của tỉnh đạt số điểm khá cao với 28,5 điểm.

Chia sẻ về phương pháp học tập để đạt điểm cao ở các môn và đạt điểm tối đa ở môn tổ hợp KHXH, Thương cho biết: "Ở trên lớp, em luôn chú ý nghe giảng và vận dụng kiến thức để làm bài tập. Để khắc sâu kiến thức, em còn thường học vào sáng sớm và viết lại những gì mình học như một tấm bản đồ thể hiện rõ sự liên kết chặt chẽ các phần kiến thức.

Đối với 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, có thể một số bạn chưa coi trọng hoặc cho là bộ môn nhàm chán khi khối lượng kiến thức nhiều và phải học thuộc lòng, nhưng đối với em, đó là các môn học vô cùng thú vị, giúp kiến thức xã hội của em phong phú để vận dụng vào cuộc sống, để hiểu giá trị của truyền thống, cội nguồn dân tộc cũng như cách đối nhân xử thế, ứng xử trong gia đình, trường học và ngoài xã hội.

Để học tập hiệu quả các môn học này, em cố gắng học kỹ, nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa; thay vì học thuộc lòng theo kiểu học vẹt thì em tìm hiểu và khắc sâu bản chất, ý nghĩa của sự kiện, hiện tượng, đặc điểm, tình huống.

Em còn tìm hiểu kiến thức ở sách tham khảo, phim tài liệu. Quá trình ôn thi, em cố gắng giải đề thi do thầy, cô giáo giao và luyện thêm các đề thi trên các trang website giáo dục để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài…

Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, em có chút hồi hộp, lo lắng, nhưng sau đó được gia đình, thầy, cô giáo và bạn bè động viên, nên tinh thần thoải mái, tự tin hơn. Trong phòng thi, em cố gắng giữ bình tĩnh, đọc kỹ từng câu hỏi trước khi làm bài, cân nhắc chọn đáp án đúng…

Sau khi Bộ GDĐT công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT, tự so đáp án các môn và chấm điểm, em đạt 3 điểm 10 các môn tổ hợp KHXH, nhưng em vẫn lo lắng vì có thể có sơ suất trong quá trình khoanh đáp án trả lời trắc nghiệm. Chỉ đến đêm 23, rạng sáng 24/7, khi nhận kết quả chính thức điểm các môn đều khá, trong đó, có 3 điểm 10 ở các bài thi thành phần của môn Tổ hợp KHXH, em mới thực sự yên tâm.

Không chỉ học giỏi, Thương còn rất nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên cứ vào dịp hè, Thương lại tranh thủ xin làm thêm các công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt nhằm vơi bớt nhọc nhằn cho mẹ.

Ngay sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong khi các bạn hào hứng với những kỳ nghỉ, chuyến du lịch với gia đình, thì Thương vẫn miệt mài làm thêm để tích cóp chút tiền, sẵn sàng cho ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

Nhận xét về Thương, cô giáo Đỗ Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A14 cho biết: "Thương là học sinh chăm chỉ, ngoan ngoãn và sống hòa đồng với các bạn. Đặc biệt, em rất nghị lực, luôn có ý thức vươn lên hoàn cảnh khó khăn, hướng tới cuộc sống tốt đẹp".

Hiện tại, Thương dự định nộp hồ sơ xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo truyền hình. Thương tâm sự: “Em yêu thích chuyên ngành Báo truyền hình từ nhỏ và luôn ngưỡng mộ những biên tập viên kỳ cựu của VTV. Vì vậy, em ước mơ sẽ trở thành biên tập viên truyền hình trong tương lai".

Hy vọng, với số điểm đạt được và quyết tâm, nghị lực, khát vọng của em, chúng ta sẽ sớm được thấy một biên tập viên Đường Thị Thương đầy nhiệt thành và sáng tạo.

Bài ảnh: Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/81176/uoc-mo-lam-bien-tap-vien-cua-nu-sinh-dat-3-diem-10-tai-ky-thi-tot-nghiep-thpt.html