Ước mơ sư phạm có thể vụt tắt vì nghèo khó
Có những ước mơ chỉ cách cánh cổng đại học một bước chân nhưng vẫn có thể vụt tắt chỉ vì không đủ kinh phí để bước vào. Đó là hoàn cảnh của em Vũ Hoàng Huyền Anh, lớp 12B2, Trường THPT Võ Trường Toản, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai.
Huyền Anh có thành tích 12 năm học sinh giỏi và xuất sắc. Trên nền tảng kiến thức vững vàng, em sớm nuôi dưỡng ước mơ được bước chân vào giảng đường Trường đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành cô giáo dạy môn Hóa trong tương lai. Thế nhưng giờ đây, ngay trước kỳ thi quan trọng, em lại phải lựa chọn khắc nghiệt: “Nếu em đi học thì mẹ của em sẽ không lo nổi gánh nặng học phí cho em. Còn nếu phải nghỉ lúc này thì em sẽ mất đi con đường duy nhất để thay đổi số phận”.

Trong không khí rộn ràng Tết sum vầy, gia đình Huyền Anh vẫn đang loay hoay trong nỗi lo cơm áo và việc học hành. Ảnh: Thu Hiền
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài theo những khúc cua của số phận, khiến gia đình em rơi vào danh sách hộ nghèo của địa phương. Biến cố bắt đầu từ năm 2016, khi ba của Huyền Anh qua đời vì căn bệnh u não. Sự ra đi của ba không chỉ để lại khoảng trống quá lớn về tình cảm mà còn có một khoản nợ lớn trong thời gian chạy chữa bệnh.
Gánh nặng đặt lên đôi vai của mẹ em là Hoàng Thị Thu Thanh (45 tuổi). Chẳng còn cách nào khác, năm 2017, chị Thanh đành nuốt nước mắt bán đi ngôi nhà đang ở (phường Đồng Xoài). Sau khi trả xong các khoản nợ, chị dắt díu mẹ chồng già yếu và ba đứa con thơ về nương nhờ trên mảnh đất của ông bà ngoại (xã Xuân Đông). Một căn nhà nhỏ được dựng lên từ sự gom góp, chắt chiu của cô cậu dì ruột, giúp mẹ con Huyền Anh có chỗ che nắng che mưa.

Sau giờ học, Huyền Anh luôn phải tất bật với đủ thứ công việc mưu sinh và phụ mẹ việc nhà. Ảnh: Thu Hiền
Mặc cho sức khỏe yếu, mặc cho bệnh tật hành hạ, từ tiểu đường, đến thoái hóa cột sống và bệnh tuyến giáp vừa phải phẫu thuật... chị Thanh vẫn gồng mình làm việc mưu sinh. Thế nhưng, đồng lương công nhân cũng chỉ vỏn vẹn 8 triệu đồng/tháng. Thu nhập quá đỗi ít ỏi trước nhu cầu sinh hoạt của 5 thành viên cùng học phí của các con: con gái lớn đang học năm cuối cao đẳng, con út vừa vào lớp 6 và Huyền Anh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học.
“Huyền Anh mơ ước làm cô giáo từ nhỏ. Tôi cũng chỉ mong con học xong, có nghề nghiệp ổn định, thoát khỏi cảnh nghèo. Nhưng giờ sức tàn lực kiệt, tôi day dứt vì cái nghèo mà để con phải lỡ dở tương lai" - chị Thanh không kìm được nước mắt khi chia sẻ.

Chưa dám ước có một cái Tết đủ đầy, chị em Huyền Anh chỉ một niềm mong đợi sau Tết vẫn tiếp tục được đến trường. Ảnh: Thu Hiền
Năm mới cận kề, khi mọi gia đình chuẩn bị cho Tết đoàn viên sum vầy, thì mẹ con Huyền Anh vẫn đang loay hoay trong nỗi lo cơm áo và bóng tối của sự thất học. Thương bà, thương mẹ, thương cảnh nhà thiếu trước hụt sau, Huyền Anh luôn tìm đủ công việc làm mướn, phụ gia đình trang trải sinh hoạt hằng ngày. Chưa một lần mong quà Tết, chẳng mong tấm áo mới, em chỉ duy nhất một niềm mong đợi về "chiếc phao" cứu sinh, hay một suất học bổng tiếp sức từ cộng đồng, để em có thể viết tiếp giấc mơ sư phạm của mình.
Thu Hiền
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
+ Chương trình "Chắp cánh ước mơ", Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
+ Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Vũ Hoàng Huyền Anh.
Chương trình kết nối - trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” kỳ 127 sẽ diễn ra vào lúc 9h30, ngày 9-2-2026, tại Trường THPT Võ Trường Toản (xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai).












