Ước vọng gần 60 năm của gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã thành hiện thực

Ban chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh xác nhận, hài cốt có thông tin của chiến sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng chính là Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Sáng 27/7, Ban chỉ đạo 515 Quốc gia và Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh xác nhận, bộ hài cốt có thông tin chiến sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng chính là Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ban tổ chức đã tiến hành trao bộ hồ sơ cùng kỷ vật cho gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

Gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên tại chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường.

Theo hồ sơ ban đầu, giấy báo tử mà gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) nhận được trong thời chiến có tên Huỳnh Văn Quyên. Tuy nhiên, Bằng Tổ quốc ghi công mà gia đình liệt sĩ gìn giữ lại có tên Huỳnh Văn Quên, trùng khớp với tên được viết trong mảnh giấy cùng với bộ hài cốt được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ hồ sơ kỷ vật của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví cùng chai dầu gió được trao lại cho gia đình.

Bộ hồ sơ kỷ vật của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên gồm một cây bút bi, một chiếc lược, một chiếc ví cùng chai dầu gió được trao lại cho gia đình.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) rất xúc động, nói rằng nhờ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Nhỏ và gia đình mới tìm được anh mình sau gần 60 năm.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) xúc động phát biểu cảm nghĩ.

Ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) xúc động phát biểu cảm nghĩ.

"60 năm chờ đợi đằng đẵng kể từ ngày anh tôi ra đi ở tuổi 16, cuối cùng, người lính kiên trung cũng đã được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình", ông Huỳnh Văn Nhỏ, em trai Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xúc động chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Lệ (vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) do sức khỏe yếu, xúc động, không nói nên lời. Bà Lệ gật đầu mãn nguyện và lau nước mắt...

Hài cốt của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chiến sĩ giải phóng quân thuộc đơn vị 962, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Long An, được tìm thấy trong những ngày đầu Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng, từ hôm 6/7.

Ngay khi thông tin tìm thấy Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được công bố, một gia đình ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, nhận đó là hài cốt của người thân.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được mời đến chương trình Sao sáng dẫn đường.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, được mời đến chương trình Sao sáng dẫn đường.

Qua đối chiếu các giấy tờ, lực lượng chức năng xác định có nhiều thông tin trùng khớp với Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Tuy nhiên, cũng còn một số điểm cần làm rõ.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, thời điểm đó, gia đình có đưa ra 2 giấy tờ. Trong đó, Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nhưng giấy báo tử lại ghi Huỳnh Văn Quyên. Do đó, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh để xác minh thêm, có cơ sở pháp lý, tránh trường hợp sai sót.

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận di ảnh phục dựng của chồng mình tại chương trình cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh".

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận di ảnh phục dựng của chồng mình tại chương trình cầu truyền hình "Tìm lại tên Anh".

Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An. Theo giấy báo tử gửi về gia đình vào năm 1977, Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhập ngũ vào tháng 3/1966, cấp bậc hạ sĩ, đã hy sinh vào ngày 2/3/1968.

Gia đình Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có 11 người anh em, ông là con lớn nhất. Ngoài 2 em trai kế đã mất, Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hiện vẫn còn 3 người em gái và 5 người em trai.

Cũng tại Công viên Lê Thị Riêng, có một gia đình khác vẫn luôn khắc khoải chờ đợi suốt hơn 50 năm qua. Đó chính là gia đình của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Lê Thị Riêng. Ông Lê Chí Công, con trai của bà chia sẻ, ký ức về người cha, người mẹ anh hùng của ông không thật sự trọn vẹn, chỉ đọng lại qua chiếc vali kỷ vật thiêng liêng mà cha ông để lại từ năm 1960 trước lúc hy sinh.

Ông Lê Chí Công, con trai của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Lê Thị Riêng chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Ông Lê Chí Công, con trai của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Lê Thị Riêng chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Những kỷ vật của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Lê Thị Riêng gửi lại cho con trai.

Những kỷ vật của Anh hùng LLVTND, Liệt sĩ Lê Thị Riêng gửi lại cho con trai.

Trong chiếc vali úa màu thời gian ấy là một cuốn album ảnh cũ kỹ, hai chiếc gối do chính tay người mẹ cần mẫn thêu tên hai con, và những dòng chữ ghi chép tỉ mỉ về cậu bé Công "nặng 12,6kg, tính tình vui vẻ, nói nhiều, hay giễu cợt".

Hơn 50 năm qua, ông Công cùng những người thân trong gia đình vẫn thường xuyên đến Công viên Lê Thị Riêng, thắp nén nhang thành kính dưới những gốc cây cổ thụ, mong mỏi một ngày tìm thấy hài cốt của đấng sinh thành. Với việc triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, niềm hy vọng của gia đình ông và hàng ngàn thân nhân khác lại bùng lên mãnh liệt.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/uoc-vong-gan-60-nam-cua-gia-dinh-liet-si-huynh-van-quen-da-thanh-hien-thuc-post817865.html