Ươm mầm khát vọng mùa thi

Những ngày hè sang, đi đến đâu tôi cũng bắt gặp hình ảnh các sĩ tử cặm cụi bên trang sách, chạy đua với thời gian để gấp rút chuẩn bị hành trang cuối cùng tốt nhất cho kì thi quan trọng nhất đời người. Lòng tôi chợt nao nao nhớ về ngày tháng cũ, thuở đôi mươi khát vọng cháy tâm hồn.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó, nhà đến bảy miệng ăn mà chỉ trông chờ vào năm sào ruộng. Vùng đất quê tôi lại cằn cỗi, lắm nắng nhiều mưa, thiên tai luôn rình rập nên mùa màng thất bát triền miên. Vì thế, khi bắt đầu biết ước mơ, trong tim tôi luôn ấp ủ một niềm khát khao cháy bỏng là làm sao thoát khỏi cảnh cơ hàn, thoát khỏi chuỗi ngày dãi nắng dầm mưa, không dẫm lên bước chân nhọc nhằn đời mẹ, vất vả đời cha. Thế là, từng ngày tôi ươm mầm khát vọng bằng những phút giây đèn sách miệt mài.

Trong cuộc hành trình chinh phục ước mơ, đã có lúc tôi chùn chân, nhụt chí bởi những khó khăn, thử thách khôn lường. Lúc thì nhà ngặt nghèo đến nỗi chẳng có cơm ăn, cha mẹ bận bươn bả ngược xuôi nên tôi phải đứng ra chăm lo cho đàn em lít nhít. Lúc thì gia đình xảy ra những chuyện không vui như có người ốm đau, bệnh tật. Lúc thì cha mẹ khắc khẩu với nhau nên cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Những điều ấy đã chiếm hết rất nhiều thời gian và tâm trí của tôi nên việc bài vở có lúc tưởng chừng chẳng thể tiếp tục.

Tôi là đứa trẻ không ngại khó, không ngại khổ, nhưng ngại sự chê bai, dè bỉu của người đời. Mỗi khi ai đó nhìn tôi với ánh mắt như coi thường hay thương hại, lòng tôi dại dâng lên một sự quyết tâm tột độ. Thế là tôi gạt đi ý nghĩ dừng việc học, sắp xếp lại thời gian, tranh thủ mọi lúc mọi nơi để lĩnh hội tri thức, từ mượn thầy cô, bạn bè sách vở, lắng nghe bài giảng trong giờ học, tranh thủ giờ chơi hỏi bạn những gì chưa hiểu. Tôi mang theo sách bên mình khi đi chăn bò hay lúc nấu ăn để đọc. Nhờ thế, kết quả học tập khá lên từng ngày. Bố mẹ tôi thấy vậy, cũng cố gắng tạo điều kiện cho con đôi chút mỗi khi có thể. Thế là ánh sáng niềm tin lại le lói trong đầu.

Nhớ những mùa thi quan trọng trong đời. Khi nhành phượng vĩ, bằng lăng trên cây càng thêm nở rộ, tiếng ve sầu càng gọi bạn xôn xao thì lòng tôi càng hồi hộp, lo âu nhưng cũng đầy ước vọng.

Tôi sợ từng giây phút trôi qua mà mình chưa kịp trang bị thêm chút nào kiến thức, sợ mình bỏ sót hay lãng quên đi những phần quan trọng rồi bài thi không làm hết được. Bởi vậy, tôi tranh thủ học bài mọi lúc, mọi nơi. Bạn bè tôi cũng thế. Thời tiết ngày hè nắng như nung mà ngày ấy thì quạt điện nhiều nhà chẳng có. Thế là gốc cây, hồi nhà hay bất cứ nơi nào có gió và yên tĩnh đều trở thành địa điểm lí tưởng ôn bài của các sĩ tử. Bàn học nhiều khi chỉ là hai chiếc đầu gối chụm lại rồi kê vở lên viết, ghế là nắm lá cây hay đôi dép sờn cũ, sang hơn thì chiếc ghế gỗ bé teo hay chõng tre xiêu vẹo. Bọn con trai chẳng thèm mặc áo để lộ tấm lưng với hàng đốt sống và xương sườn dơ ra. Đứa nào được bố mẹ có điều kiện thì nấu cho bát chè đậu hay nồi khoai, nồi ngô lâu lâu nhấm nháp, còn đa số phải ôn bài với cái bụng đói meo. Kiến thức chủ yếu từ thầy cô cung cấp với vài cuốn sách giáo khoa và sách tham khảo cũ mèm. Vậy mà đứa nào đứa nấy đều cặm cụi học bài hết khả năng có thể và trong lòng nuôi ước mơ đỗ vào đại học. Khát vọng trong tim ấy như ngọn cây luôn hướng về phía sáng để vươn cao đón ánh mặt trời.

Sau hành trình dài nỗ lực vượt qua các kì thi, tôi đã chạm tay vào ước mơ trở thành cô giáo - một nghề đặc biệt gắn cuộc đời tôi với sách vở, với học trò cùng những mùa thi. Thế là, tôi được gặp lại chính tôi thuở thiếu thời đèn sách. Bức tranh ấy có khác về nhiều thứ, nhưng hằn sâu trong từng ánh mắt của học trò vẫn là sự âu lo, là nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi nhìn thấy các em tranh thủ từng phút từng giây tìm nơi yên tĩnh để ôn bài mà cay cay sống mũi. Hóa ra trong thời đại nào, cuộc sống đầy đủ ra sao, thì ước vọng bước tới vinh quang cũng cháy lên trong lồng ngực trẻ. Vẻ đẹp ấy thôi thúc trái tim tôi yêu hơn nghề cầm phấn, cần mẫn ươm mầm khát vọng mùa thi.

Lê Thị Xuân (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/uom-mam-khat-vong-mua-thi-37569.htm