Ươm mầm tri thức dưới mái chùa Khmer

Mỗi dịp hè về, chùa Chắc Băng Cũ (xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) lại trở thành mái trường thứ hai, nơi các bạn nhỏ người dân tộc Khmer miệt mài nắn nót từng con chữ và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Bạn nhỏ tập đọc chữ Khmer dưới sự hướng dẫn của đại đức Danh Khánh Toàn.

Đều đặn 14 giờ chiều hàng ngày, lớp học chữ Khmer miễn phí của đại đức Danh Khánh Toàn, trụ trì chùa Chắc Băng Cũ lại rộn rã tiếng đọc bài. Không có bảng điểm hay áp lực thi cử, lớp học kéo dài hơn 2 tháng hè vẫn thu hút đông đảo thanh thiếu niên trong xã. Tại đây, các em không chỉ học đọc, học viết mà còn được dạy phong tục tập quán, nghe kể về nguồn gốc các lễ hội truyền thống.

"Tiếng nói và chữ viết là linh hồn của một dân tộc. Sư chỉ mong các em biết đọc, biết viết tiếng Khmer để dù đi đâu cũng không quên nguồn cội. Đây cũng là nghĩa vụ của người học trước truyền lại cho người học sau", đại đức Danh Khánh Toàn chia sẻ.

Nhờ sự tận tình hướng dẫn, nhiều em từ chỗ lúng túng đã nhanh chóng tự đọc, tự viết được tiếng mẹ đẻ. Em Danh Thanh Bình (12 tuổi) phấn khởi: "Mùa hè qua, em đã viết được tên mình, đọc được đoạn văn ngắn và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Khmer. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể đọc sách, đọc kinh và dạy lại cho các em nhỏ".

Tương tự, em Lưu Cẩm Linh (17 tuổi) cho biết sau 2 mùa hè theo học, em đã đọc, viết lưu quát và thêm hiểu, thêm yêu nét đẹp văn hóa dân tộc mình. Lớp học hè còn tạo sân chơi bổ ích, giúp các em hạn chế sử dụng điện thoại và phòng tránh tai nạn thương tích.

Lớp dạy chữ Khmer của đại đức Danh Khánh Toàn tại chùa Chắc Băng Cũ.

Không dừng lại ở việc dạy chữ, khi hoàng hôn buông xuống, chùa Chắc Băng Cũ vang vọng âm thanh rộn rã của dàn nhạc ngũ âm. Đại đức Danh Khánh Toàn tiếp tục mở lớp truyền dạy nghệ thuật âm nhạc truyền thống miễn phí. Những nhạc cụ như Rô-neat-ek, Rô-neat-thung, Rô-neat-đek, Kôong-vông-thum, Kôong-vông-tôch, Skô-thum, Skô-som-phô, Sro-lay Pinn Peat... được các học viên nâng niu, tập luyện từng nhịp. Số lượng học viên tham gia ngày càng đông, thậm chí chùa đã thành lập được đội văn nghệ phục vụ các dịp lễ hội lớn như Ok Om Bok.

Lớp học chữ và tiếng nhạc ngũ âm dưới mái chùa Chắc Băng Cũ chính là nhịp cầu nối thế hệ trẻ với cội nguồn. Tâm huyết của đại đức Danh Khánh Toàn cùng sự say mê của các em nhỏ đã và đang góp phần bảo tồn bền vững bản sắc văn hóa Khmer trên vùng đất An Giang.

PHẠM HIẾU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/uom-mam-tri-thuc-duoi-mai-chua-khmer-a494042.html