Ươm mầm xanh văn học

Sáng 10-11, trong buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Trường Tiểu học Long Giang (phường Phước Long) đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề: 'Thơ và sự lan tỏa yêu thương', giới thiệu sáng tác thơ của nhóm sáng tác trẻ 'Búp trên cành'. Đây là những học sinh năng khiếu môn Văn đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Giang Đặng Đình Thám chia sẻ: Việc duy trì và khuyến khích phong trào sáng tác văn học trong học sinh không chỉ giúp các em rèn kỹ năng ngôn ngữ mà còn tạo điều kiện để bộc lộ cảm xúc, biết yêu cái đẹp, biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống học đường. Với dự án phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn học trong nhà trường từ bậc tiểu học sẽ giúp các em tự tin hơn khi thể hiện suy nghĩ, cảm xúc bằng ngôn ngữ. Từ đó hình thành tình yêu văn học tự nhiên và bền bỉ.

Đại diện lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, UBND phường Phước Long cùng các thầy cô, phụ huynh học sinh tại buổi giao lưu Thơ và sự lan tỏa yêu thương. Ảnh: Linh Tâm

Đại diện lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, UBND phường Phước Long cùng các thầy cô, phụ huynh học sinh tại buổi giao lưu Thơ và sự lan tỏa yêu thương. Ảnh: Linh Tâm

Cũng tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Hoàng khẳng định, văn học nghệ thuật luôn bắt đầu từ tâm hồn trẻ thơ, từ khả năng cảm nhận và gìn giữ những khoảnh khắc đáng quý của tuổi học trò. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phong trào sáng tác trẻ trong trường học thông qua các nhóm như “Búp trên cành” hay “Búp xanh”, góp phần giáo dục thẩm mỹ cho học sinh.

Chia sẻ tại chương trình, các “nhà thơ nhí” bày tỏ niềm vui khi được chia sẻ những bài thơ đầu đời, còn mộc mạc nhưng chứa chan cảm xúc, đồng thời giúp các em đã có một môi trường, một sân chơi bổ ích để được thử sức, được chắp cánh trong lĩnh vực văn chương. Nhà văn Bùi Thị Biên Linh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người phụ trách nhóm “Búp trên cành”, nhận xét: “Trong những câu thơ giản dị ấy là tâm hồn trong sáng, là sự quan sát tinh tế về mái trường, thầy cô và bạn bè, là nền tảng để các em dần hình thành giọng điệu sáng tác riêng”.

Nhà văn Biên Linh cùng nhóm “Búp trên cành”. Ảnh: Linh Tâm

Nhà văn Biên Linh cùng nhóm “Búp trên cành”. Ảnh: Linh Tâm

Trước đó vào cuối tháng 10, tại Trại Sáng tác trẻ Đà Lạt, do Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức, nhà văn, nhà giáo Bùi Thị Biên Linh, với khả năng cảm thụ, phát hiện của mình đã mang đến trại những sáng tác đầu tay của học trò. Đó là những mẩu truyện rất ngắn, những bài thơ tươi tắn, dí dỏm và cả những bài với hình tượng nghệ thuật sâu sắc đến không ngờ của những tay bút từ lớp 6 đến lớp 8.

Được sự động viên, khích lệ cùng chủ trương phát triển lực lượng sáng tác trẻ của lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, nhà văn Biên Linh cùng nhóm bạn văn đã xúc tiến việc phát hiện, tập hợp những tài năng văn học trẻ, trước mắt là ở phường Phước Long.

Linh Tâm

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/uom-mam-xanh-van-hoc-ed41b4a/