Ươm những mầm xanh nơi phên dậu
Thấu hiểu những khó khăn của trẻ em trên địa bàn phụ trách, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều chương trình, phần việc thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng các em trên hành trình học tập. Sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, chiến sĩ đã tiếp thêm động lực để nhiều học sinh vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập, đồng thời là hành trang mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó hướng dẫn em Long Thái Hưng học bài. Ảnh: Ngọc Lâm
Lớn lên trong vòng tay người lính
“Cháu ước mơ trở thành cán bộ Biên phòng như các chú để sau này có thể giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như cháu. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ của mình”. Ước mơ ấy được em Long Thái Hưng, học sinh lớp 11C1, Trường Trung học phổ thông Đàm Quang Trung, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng ấp ủ trong những năm tháng nhận được sự chăm sóc, dìu dắt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó. Long Thái Hưng là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên tại xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo, tuổi thơ của Hưng gắn với nhiều thiếu thốn, bố mất khi cháu mới 5 tuổi, mẹ thì thường xuyên đau ốm.
Với điều kiện, hoàn cảnh khó khăn như vậy, tưởng chừng như giấc mơ, con đường học tập của cháu sẽ khép lại, song thật may mắn, khi Hưng đang học lớp 6, qua rà soát hoàn cảnh học sinh trên địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó nhận cháu làm con nuôi theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Từ đó, doanh trại trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu học trò vùng biên. Tại đơn vị, Hưng được bố trí nơi ăn, ở, học tập; cán bộ thường xuyên kiểm tra bài vở, hướng dẫn kỹ năng sống và rèn luyện nền nếp sinh hoạt. Ngoài giờ học trên lớp, em tự học tại đồn, tham gia những công việc phù hợp cùng cán bộ, chiến sĩ. Từ một cậu bé còn rụt rè, thiếu tự tin, Hưng dần trở nên tự giác hơn, biết sắp xếp công việc và có ý thức trách nhiệm.
Hết lớp 9, nhận thấy Hưng đã trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân, đơn vị thống nhất để em trở về sống cùng mẹ, vừa phụ giúp gia đình, vừa tiếp tục việc học. Rời doanh trại nhưng Hưng vẫn nhận được sự quan tâm của những người lính Biên phòng. Nhà em cách trường khoảng 6 km. Đường sá miền núi, nhất là những ngày mưa gió, khiến việc đi lại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mẹ bận mưu sinh nên không có nhiều thời gian kèm cặp con học tập. Cán bộ đơn vị thường xuyên liên hệ với gia đình, nhà trường để nắm tình hình, động viên và giúp em giải quyết những khó khăn trong học tập.
Sự quan tâm ấy giúp Hưng có thêm động lực phấn đấu. Nhiều năm liền, em đạt kết quả tốt trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp và ngày càng mạnh dạn hơn. Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh, giáo viên Trường Trung học phổ thông Đàm Quang Trung cho biết, Long Thái Hưng là học sinh ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Theo cô Ánh, sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã giúp Hưng có thêm điểm tựa để vượt qua hoàn cảnh, hình thành nền nếp và ý thức trách nhiệm. “Trong học tập, Hưng luôn cố gắng để đạt kết quả tốt. Tôi mong cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để em có môi trường thuận lợi học tập, rèn luyện, đạt thành tích cao trong học tập” - cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh chia sẻ.
Những năm tháng sống trong tình yêu thương, sự đùm bọc của người lính đã gieo vào Hưng ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính. Với em, trở thành cán bộ Biên phòng còn là cách để tiếp tục trao đi sự giúp đỡ mà mình từng nhận được.
Tiếp sức những ước mơ
Cũng như Long Thái Hưng, Lương Lưu Ly, sinh năm 2008, trú tại xã Trường Hà, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn. Bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, từ nhỏ Ly sống cùng bà. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày trở thành gánh nặng đối với gia đình. Năm 2016, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của Ly, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó nhận đỡ đầu em theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng", hỗ trợ kinh phí hằng tháng. Đơn vị còn tặng sách vở, đồ dùng học tập, hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt; cán bộ thường xuyên đến gia đình thăm hỏi, động viên và trao đổi với nhà trường về tình hình học tập của em.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó đến thăm, động viên em Lương Lưu Ly nỗ lực học tập, rèn luyện. Ảnh: Thành Chung
Sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh giúp Ly tiếp tục đến trường. Từ một cô bé đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình, Ly đã vượt qua khó khăn, hoàn thành chương trình trung học phổ thông. Hiện, em đang chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục học tập tại một trường đại học.
Câu chuyện của Long Thái Hưng, Lương Lưu Ly và những học sinh được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng nhận nuôi, đỡ đầu cho thấy sự đồng hành lâu dài có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình đến trường của các em. Cùng với khoản hỗ trợ kinh phí, sách vở, đồ dùng học tập, cán bộ, chiến sĩ còn thường xuyên gặp gỡ, nắm tình hình gia đình, trao đổi với nhà trường và động viên các em khi gặp khó khăn. Qua từng năm học, các em có thêm điều kiện duy trì việc học, rèn luyện tính tự lập và vững tin hơn vào con đường phía trước.
Thiếu tá Lý Quang Duy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Pác Bó cho biết, hiện đơn vị đang đồng hành, hỗ trợ 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình, dự án của Quân đội và Bộ đội Biên phòng; trong đó, 14 em thuộc Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", 6 em được hỗ trợ theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Với từng trường hợp, cán bộ đơn vị trao đổi với gia đình, nhà trường để nắm hoàn cảnh và kết quả học tập, từ đó có cách giúp đỡ phù hợp. Bên cạnh việc bảo đảm kinh phí hỗ trợ đúng thời gian, đơn vị chú trọng việc thường xuyên nắm hoàn cảnh, kết quả học tập và những khó khăn của từng em.
"Chúng tôi xác định việc chăm lo cho các em phải được duy trì lâu dài, bằng trách nhiệm và tình cảm của người lính Biên phòng. Cán bộ được phân công phụ trách thường xuyên phối hợp với gia đình, nhà trường để theo dõi việc học tập, rèn luyện, kịp thời động viên, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn. Mục tiêu là giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, rèn luyện ý thức tự lập, nuôi dưỡng nghị lực vươn lên và phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, quê hương"-Thiếu tá Lý Quang Duy chia sẻ.
Những "mầm xanh" được nâng đỡ hôm nay rồi sẽ trưởng thành. Có em sẽ trở thành giáo viên, kỹ sư, cán bộ; có em lựa chọn trở về xây dựng quê hương; cũng có những em như Long Thái Hưng đang nuôi ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính. Trên hành trình ấy, tình thương và sự dìu dắt của người lính Biên phòng đang trở thành hành trang quý giá, góp phần vun đắp nguồn nhân lực trẻ, xây dựng những bản làng biên giới Cao Bằng ngày càng vững mạnh, bình yên.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/uom-nhung-mam-xanh-noi-phen-dau-post506839.html

