Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tri ân Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo
Tối 25/7, tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã chủ trì Lễ dâng hoa, dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trước mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng đông đảo người dân, du khách đã dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo.
Côn Đảo từng được gọi là “địa ngục trần gian” bởi hệ thống nhà tù do thực dân, đế quốc lập ra. Nhưng Côn Đảo cũng là trường học đấu tranh cách mạng của biết bao thế hệ người yêu nước. Nơi đây cũng là nơi yên nghỉ của hơn 20 vạn Anh hùng liệt sĩ, chí sĩ yêu nước.
Sau ngày giải phóng đến nay, từng ngày Côn Đảo đổi thay mạnh mẽ và trở thành hòn ngọc giữa Biển Đông, là tiền tiêu vững chắc, quan trọng của Tổ quốc.

Thắp nến tri ân ở Nghĩa trang Hàng Dương tối 25/7.
Tại lễ tri ân, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn có những chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, gia đình người có công.
Với Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng; 100% xã, phường, đặc khu làm tốt công tác người có công với cách mạng. Phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng cũng được chăm chút, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đặc biệt, Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quyết tâm cao nhất.
Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Sau nghi thức chính lễ, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo thành phố đã dâng hương, thắp nến tri ân tại phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, chí sĩ yêu nước ở Nghĩa trang Hàng Dương.

Chương trình nghệ thuật tối 25/7 tại Côn Đảo.
Cũng trong tối 25/7, tại Sân vận động 30/4, đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, đã diễn ra Chương trình nghệ thuật tri ân Anh hùng liệt sĩ với chủ đề “Ánh sao Tổ quốc”. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Đất nước trọn niềm vui, Côn Đảo linh thiêng, Đảo xanh bừng sáng. Đông đảo người dân Côn Đảo và du khách đã đến tham dự chương trình.
Chương trình nghệ thuật đã tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc, khắc họa ý chí bất khuất, tinh thần kiên trung và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh và lan tỏa thông điệp về hòa bình, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng biết ơn và hun đúc ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên.
Trước đó, chiều 25/7, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (82 tuổi) - cựu tù chính trị Côn Đảo. Đồng chí Trần Lưu Quang đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những gian lao, vất vả của cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Xuân Viên tiếp tục sống vui, sống khỏe, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.
Ông Nguyễn Xuân Viên, quê ở tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng, tham gia cách mạng từ năm 1965. Năm 1968, bị địch bắt và bị đày ra nhà tù Côn Đảo năm 1969. Trong những năm bị địch giam cầm ở “địa ngục trần gian”, ông trải qua nhiều nhà giam ở Côn Đảo. Sau ngày Côn Đảo được giải phóng (1/5/1975), ông ở lại đảo và tiếp tục cống hiến cho đến ngày nghỉ hưu vào năm 2001.
Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thăm, tặng quà gia đình thương binh Phạm Quyết Thắng đang sinh sống tại Côn Đảo. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Lương Thị Ngũ, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Liện (quê Thanh Chương, Nghệ An).
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục truyền thống mà cha ông đã để lại để cho thế hệ ngày nay noi theo.











