V.League 2024/25 giai đoạn về đích: Thân ai nấy lo?

Cùng với cuộc đua vô địch diễn ra gay cấn, cuộc chiến trụ hạng càng về cuối càng trở nên khốc liệt. Trong viễn cảnh nhiều CLB sẽ 'về chung một nhà' vào mùa giải tới, đã xuất hiện nhiều mối quan ngại rằng dễ xảy ra hiện tượng 'cứu' nhau ở giai đoạn đầy nhạy cảm hiện nay?

HAGL (áo sẫm) và Bình Định "chung một nhà" sau sáp nhập.

HAGL (áo sẫm) và Bình Định "chung một nhà" sau sáp nhập.

Bóc tách V.League 2024/25 vào thời điểm này, có thể thấy các CLB từ vị trí thứ 7 đến 14 đều thuộc diện chưa an toàn. Thực tế phong độ, kết quả thi đấu các trận gần nhất cũng cho thấy, nhóm 8 đội đều gặp những khó khăn riêng, vẫn phải nỗ lực giành lấy từng điểm một để tránh xa vị trí phải đá play-off và xuống hạng trực tiếp. Tình cờ thay, 6/8 đội chưa an toàn này có đến 6 cái tên sắp "về chung một nhà": Bình Dương- TPHCM; HAGL- Bình Định; Quảng Nam - SHB Đà Nẵng.

Trong nhóm này, Bình Dương (xếp thứ 8) sẽ trực tiếp gặp TPHCM (10) ở vòng 24, nhưng trước đó sẽ gặp Quảng Nam (11) ở vòng 22. Nếu như muốn giúp "đội nhà" nắm lợi thế, theo lẽ Bình Dương sẽ "quyết chiến" ở trận này một cách gián tiếp, trước khi đối đầu trực tiếp?

Với HAGL (9), sau vòng 21 trực tiếp đối đầu với Bình Định, sẽ phải chờ kết quả thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy đấu với SHB Đà Nẵng (14) để xem có "quyết chiến" với SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku (vòng 24) và SLNA (vòng 25), Quảng Nam (vòng 26) hay không!

Với Quảng Nam, sau khi không thể ngăn cản Bình Định ở vòng 18 để "giúp" người anh em, sẽ "làm khách trên sân nhà" với chính SHB Đà Nẵng ở vòng 23, tùy tình thế sẽ có đấu pháp phù hợp?

Những cuộc đối đầu đã nêu ở trên rõ ràng hội tụ đủ các yếu tố nảy sinh kết quả "nhạy cảm" và có thể quyết định cục diện số phận của các đội nửa dưới bảng xếp hạng, đặc biệt là 2 vị trí cuối cùng. Tuy vậy, cho đến lúc này, chưa có phát biểu chính thống nào về dấu hiệu tiêu cực. Và trên sân cỏ, tất cả đều ra sân với hình ảnh rất "cống hiến", thậm chí còn khá quyết liệt qua số thẻ vàng, thẻ đỏ, tranh cãi…

Trong quá khứ, 2 CLB Bình Dương và TPHCM không chỉ có quan hệ láng giềng mà còn xuất hiện ở băng ghế chỉ đạo. HAGL cũng có mối quan hệ thân quen với Bình Định, còn bầu Đức quê đất Võ lập nghiệp ở phố Núi. Quảng Nam, cho dù chưa sáp nhập đã là cùng "nhà" với SHB Đà Nẵng trong quan hệ cùng nhà tài trợ.

Hiện tại, Bình Dương (25 điểm) và TPHCM (25đ), HAGL (24đ) lợi thế hơn Bình Định (19đ) và Quảng Nam (21đ) cũng có hơn SHB Đà Nẵng (14đ) đến 7 điểm. Liệu có xảy ra nghịch cảnh "dưới thắng trên"?

Nhìn vào vị trí hiện tại, các đội nửa dưới đều gặp khó khăn, ít nhất với mục tiêu đặt ra từ đầu giải. Có thể nói mỗi CLB phải thân ai nấy lo. Vì vậy không thể khẳng định ai sẽ "nhường" ai, "đấu" hoặc "giúp" ai. Nhưng ngược lại, cũng chẳng ai dám khẳng định hay phủ định rằng không xảy ra những bất ngờ giai đoạn cuối?

Kết quả vòng 21:

Thể Công Viettel vs SHB Đà Nẵng (6-0), Hà Tĩnh vs Bình Dương (1-3); Hải Phòng vs SLNA (0-0); Bình Định vs HAGL: (2-1); Thanh Hóa vs TPHCM (1-2), Hà Nội FC vs Nam Định (0-3)

Xếp hạng sau vòng 21:

1. Nam Định (42đ), 2. Hà Nội FC (37đ), 3. Thể Công Viettel (36đ), 4. Hà Tĩnh (34đ), 5. Thanh Hóa (30đ), 6. Công an Hà Nội (29đ); 7. Hải Phòng (25đ), 8. Bình Dương (25đ), 9. TPHCM (25đ), 10. HAGL (24đ), 11. Quảng Nam (21đ), 12. SLNA (20đ), 13. Bình Định (19đ), SHB Đà Nẵng (14đ).

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vleague-2024-25-giai-doan-ve-dich-than-ai-nay-lo-post312563.html