V-League 2025/26 đếm ngược: Danh hiệu gọi tên ai?
Phải thi đấu trên sân khách của Công an TPHCM ở vòng 19 nhưng Công an Hà Nội đã cho thấy vì sao họ là đội bóng đang nắm giữ vị trí số một trên bảng tổng sắp. Ba bàn thắng được ghi trong 2 hiệp do công của Văn Đô, Rogerio Alves và Đình Bắc đã giúp Công an Hà Nội giành chiến thắng 3-0 cực kỳ thuyết phục ngay tại sân nhà của Tiến Linh và đồng đội.

Trong nhóm được kỳ vọng đua huy chương từ đầu giải, Tiến Linh và Công an TPHCM (áo sáng) bất ngờ tụt sâu trong giai đoạn đua nước rút.
Trận đấu trên sân Gò Đậu đáng lẽ là cơ hội để Công an TPHCM "đổi vận" khi lần đầu chuyển sân nhà từ Thống Nhất sang Bình Dương. Đây cũng được coi là cơ hội để Tiến Linh chấm dứt cơn "đại hạn" bàn thắng khi thi đấu trên mặt sân từng làm nên tên tuổi. Nhưng thực tế lại đi theo chiều ngược lại. Tiến Linh tiếp tục tịt ngòi và đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục trượt dài với thất bại thứ ba liên tiếp, thủng lưới tổng cộng 10 bàn. Ở phía trên, sự tương phản càng rõ nét. Tiến Linh trong ngày trở lại "mái nhà xưa", với sự ủng hộ của khán giả cũ lẫn mới, chỉ có khoảnh khắc đáng chú ý với pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang trong hiệp 1, nhưng đó gần như là tất cả. Sự vô duyên vẫn đeo bám tiền đạo này, khiến Tiến Linh tiếp tục lạc lõng trong hệ thống tấn công thiếu ý tưởng. Rất ngạc nhiên khi được dẫn dắt bởi trung phong huyền thoại Lê Huỳnh Đức và tiền vệ xuất sắc một thời Phùng Thanh Phương, chân sút từng là niềm hy vọng số 1 đội tuyển Việt Nam này lại nối dài 15 trận "mất tích".
Với Công an Hà Nội, chặng đường phía trước chưa phải toàn trải hoa hồng khi lần lượt gặp SLNA (sân nhà), Hải Phòng (sân khách), T. Nam Định (sân nhà), Đ. Thanh Hóa), H. Hà Tĩnh (sân khách), nhưng nếu duy trì phong độ này, câu chuyện vô địch sớm không phải là bất khả thi.
Nói thế là ở phía sau đội quân của HLV Polking, đoàn đua xếp gần nhất là Thể Công Viettel (41 điểm) vẫn đang bị bỏ xa đến 7 điểm, bên cạnh đó lại bộc lộ sự bất ổn khi không có sự lèo lái của HLV Popov. Ở vòng 19, dù có lợi thế sân nhà nhưng Thể Công Viettel lại gặp rất nhiều khó khăn trước HAGL, vị khách được đánh giá là kỵ giơ. Đội bóng đến từ phố Núi không tổ chức tấn công quá nhiều nhưng mỗi lần lên bóng của họ đều tiềm ẩn nguy hiểm, còn khả năng phòng thủ thì cực kỳ chắc chắn. Phải tới giữa hiệp 2, Thể Công Viettel mới phá vỡ được cục diện bế tắc nhờ pha lập công của Wesley Nata từ một tình huống cố định. Nhưng nhìn cái cách đội bóng áo lính gồng mình chống đỡ những pha bóng "không còn gì để mất" của HAGL, nỗi lo 3 trận tiếp theo vắng sự chỉ đạo trực tiếp của HLV Popov, Thể Công Viettel sẽ vô cùng khó khăn.
Phía sau Thể Công Viettel, Ninh Bình FC (37đ) và Hà Nội FC (33đ) vẫn kiên trì lấy điểm tối đa qua từng trận đấu, để nuôi hy vọng. Nhưng với cách biệt lần lượt là 11 và 15 điểm với Công an Hà Nội rất khó, thậm chí là không thể san lấp. Nên vậy, cuộc đua vị trí thứ 2 và thứ 3 chung cuộc là khả dĩ nhất. Trong buổi ra mắt Ninh Bình FC, HLV Bae Ji-won mạnh dạn đặt mục tiêu đưa CLB xứ cố đô Hoa Lư chinh phục chức vô địch V.League, nhưng không nói rõ cụ thể là mùa nào. Dù trận ra mắt đội bóng mới đã đại thắng 3-0 trước PVF- CAND, nhưng điều đó chưa đủ để nói rằng đó là công lớn, bởi bóng dáng của cựu thuyền trưởng Vũ Tiến Thành vẫn còn lấp lánh, và hơn nữa PVF- CAND không phải là thước đo chuẩn để đánh giá năng lực một đội bóng nhiều sao như Ninh Bình. Cần một vài trận nữa để triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc có "hạp" với Hoàng Đức và đồng đội hay không, trong bối cảnh Ninh Bình FC phải gặp những đối thủ cạnh tranh tốp 3 trực tiếp như Hà Nội FC (sân nhà), hay "xương xẩu" như Hải Phòng (sân nhà) và SLNA (sân khách).
Không thua kém cuộc đua vô địch, màn rượt đuổi cho vị trí cuối cùng trong top 3 cũng nóng bỏng không kém. Hà Nội FC đã "vội", và phần nào đã gây áp lực đáng kể tới Ninh Bình FC, nhưng 2 trận thua trước đó của thầy trò HLV Hary Kawell trước Thể Công Viettel và Hải Phòng đã lấy đi cơ hội chen chân vào tốp 3 của họ. Thậm chí, trận làm khách sắp tới trên sân Ninh Bình ở vòng 20 nếu thắng, Hà Nội FC vẫn còn phải xếp sau Ninh Bình FC với 1 điểm ít hơn. Biết thế, nhưng mệnh lệnh với Hà Nội FC là phải thắng, để hy vọng vào "nước rút sở trường".
Cuộc đua huy chương ở V-League 2025/26cũng ghi nhận những nỗ lực của Hải Phòng và T. Nam Định (cùng 27 điểm), tuy nhiên đây là 2 cái tên khiến giới chuyên môn khó nghĩ bởi kết quả thất thường. Khoảng cách từ vị trí thứ 3 của Ninh Bình FC tới vị trí thứ 6 của Hải Phòng và T. Nam Định là 10 điểm, và không phải ai cũng chịu đứng yên cho người phía sau bắt kịp.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-2025-26-dem-nguoc-danh-hieu-goi-ten-ai-post340150.html











