Vạch trần chiêu trò 'nhân bản' xét nghiệm ở phòng khám vẽ bệnh

Bất chấp những lần bị Sở Y tế TPHCM 'tuýt còi' vì vi phạm hoạt động khám chữa bệnh, Phòng khám Đa Khoa An Đông vẫn ngang nhiên tái diễn cảnh hù dọa bệnh nhân để 'vẽ bệnh moi tiền'. Sau nhiều ngày thâm nhập, Phóng viên Tiền Phong còn phát hiện ra quy trình 'nhân bản' kết quả xét nghiệm của nhiều bệnh nhân.

Đang khỏe mạnh bỗng dưng bị… bệnh

Từ lâu Phòng khám Đa Khoa An Đông tại địa chỉ 360 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM được nhiều người bệnh đồn đoán là nơi “vẽ bệnh moi tiền”. Để tìm hiểu thực hư, ngày 13/3, trong vai người bệnh bị tiểu buốt, phóng viên đến phòng khám để thăm khám. Sau khi đóng 499 nghìn đồng, phóng viên được nhân viên dẫn vào gặp một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhưng không đeo bảng tên được giới thiệu là “bác sĩ”. Người đàn ông này hỏi phóng viên về tình trạng bệnh, sau đó trực tiếp dùng một que dài có gắn đầu bông và yêu cầu phóng viên nằm để tiến hành lấy dịch ở “cậu nhỏ”. Sau đó, ông ta đưa cho nhân viên đem đi xét nghiệm xem có bị mắc bệnh xã hội hay không.

Nước tiểu của 2 bệnh nhân cũng có kết quả “y chang” nhau đến khó tin- ảnh P.V

Nước tiểu của 2 bệnh nhân cũng có kết quả “y chang” nhau đến khó tin- ảnh P.V

Lấy dịch xong, phóng viên được một nhân viên nữ đưa đến phòng lấy máu, nước tiểu và siêu âm. Sau khoảng 10 phút, tôi nhận được kết quả siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và vi sinh tế bào. Khi có kết quả xét nghiệm và siêu âm chúng tôi được đưa lên một phòng trên lầu 3. Tại đây, nhân viên yêu cầu phóng viên bỏ toàn bộ đồ đạc cá nhân ở bên ngoài, kiểm tra kỹ trên người không còn mang gì mới cho vào phòng.

Bên trong căn phòng này có 2 người đàn ông mặc áo blouse trắng ngồi chờ sẵn, giới thiệu là bác sĩ và yêu cầu phóng viên nằm lên bàn phẫu thuật. Người đàn ông lấy dụng cụ chuyên dụng gắn vào “cậu nhỏ” giải thích với phóng viên là để kiểm tra xem có dịch mủ hay không?. Sau khi kiểm tra, một “bác sĩ” trong số này nói với phóng viên rằng trong “cậu nhỏ” của tôi có rất nhiều mủ và máu. Vị này yêu cầu phóng viên phải điều trị gấp nếu không sẽ rất nguy hiểm tính mạng. Theo bác sĩ này có 2 gói điều trị, một gói 12,8 triệu đồng và một gói 14,5 triệu đồng. Tôi hỏi điều trị như thế nào thì được giải thích: “Dùng vật lý trị liệu để đào thải toàn bộ dịch trong “cậu nhỏ” ra ngoài, truyền dịch và tiêm kháng sinh”.

Bệnh viện quận 5 kết luận bệnh nhân Phan N. H. siêu âm bụng vào ngày 20/3 có các chỉ số bình thường nhưng cùng ngày Phòng khám đa khoa An Đông lại cho ra kết quả ngược lại “thận ứ nước, thành dày bàng quang và tiền liệt tuyến giảm âm không đều”.

Bệnh viện quận 5 kết luận bệnh nhân Phan N. H. siêu âm bụng vào ngày 20/3 có các chỉ số bình thường nhưng cùng ngày Phòng khám đa khoa An Đông lại cho ra kết quả ngược lại “thận ứ nước, thành dày bàng quang và tiền liệt tuyến giảm âm không đều”.

Lấy lý do không mang theo đủ tiền, phải về nhà lấy tiền rồi đến điều trị tiếp. Sau khi rời đi khoảng 1 tiếng đồng hồ, tôi quay lại và được nhân viên dẫn lên phòng gặp bác sĩ tên Minh. Tại đây, bác sĩ xem hồ sơ rồi cho rằng tôi bị “viêm đường tiết niệu, dày thành bàng quang, tiền liệt tuyến nhu mô giảm âm không đều, tràn dịch mạc tinh, viêm từ bàng quang xuống mạc tinh”. Bác sĩ cũng nhấn mạnh “tôi bị viêm đường tiểu cấp không loại trừ nguyên nhân do vi khuẩn lậu gây ra”. “Bị viêm đường tiểu cấp không biết từ nguyên nhân gì nên vẫn phải điều trị phác đồ như điều trị lậu để diệt trừ loại bỏ từ mầm mống. Giá điều trị cũng là 12,8 triệu đồng và 14,5 triệu đồng”- người này nói.

“Nhân bản” kết quả siêu âm, xét nghiệm

Ngày 20/3, anh Phan N.H., 30 tuổi ở TPHCM đến Bệnh viện Quận 5 thực hiện siêu âm tổng quát. Kết quả siêu âm được bác sĩ kết luận “chưa phát hiện bất thường trên siêu âm bụng”. Trong cùng ngày, anh H. đã đặt lịch và đến Phòng khám đa khoa An Đông (360 An Dương Vương, phường 4, quận 5, TPHCM) để khám với triệu chứng bệnh tiểu buốt và tiểu rát.

Kết quả siêu âm của phóng viên và bệnh nhân H. "vô tình" lại như nhau- ảnh P.V

Kết quả siêu âm của phóng viên và bệnh nhân H. "vô tình" lại như nhau- ảnh P.V

Vẫn quy trình như phóng viên, anh H. được một bác sĩ không đeo bảng tên hỏi về tình trạng bệnh, rồi dùng que có gắn tăm bông lấy dịch từ “cậu nhỏ”, sau đó chỉ định anh H. đi siêu âm và làm xét nghiệm máu, nước tiểu. Biết không bị bệnh, anh H. không lấy nước tiểu xét nghiệm mà thay vào đó là nước trà mang theo và đưa cho nhân viên của phòng khám để làm xét nghiệm.

Chưa đầy 10 phút thì nhân viên đã mang ra kết quả xét nghiệm nước tiểu của anh Phan N. H. Kỳ lạ thay kết quả xét nghiệm của anh H ngày 20/3 cũng “y chang” kết quả xét nghiệm nước tiểu của phóng viên khám vào ngày 13/3.

Hầu hết bệnh nhân nam vào đây đều được "bác sĩ" lấy dịch từ "cậu nhỏ" sau đó kết luận bị nhiễm trùng và hù dọa để phải điều trị với giá cao- ảnh P.V

Hầu hết bệnh nhân nam vào đây đều được "bác sĩ" lấy dịch từ "cậu nhỏ" sau đó kết luận bị nhiễm trùng và hù dọa để phải điều trị với giá cao- ảnh P.V

Lạ lùng hơn, không chỉ kết quả xét nghiệm vi sinh và nước tiểu giữa 2 người giống nhau hoàn toàn mà kết quả siêu âm cũng cùng có kết luận giống hệt nhau. Tại phần kết quả siêu âm ổ bụng thì phóng viên và anh H. đều được kết luận: “Dày thành bàng quang; Tiền liệt tuyến nhu mô giảm âm không đều”. Còn kết quả siêu âm bìu và tinh hoàn của phóng viên và anh Phan N.H thì cũng y hệt nhau: “Tràn dịch mạc 2 bên”. Quan sát kỹ thì trên phiếu kết quả siêu âm chỉ có tên “bác sĩ Lưu Minh Phúc” mà không có chữ ký.

3 bệnh nhân sức khỏe bình thường vào khám tại Phòng khám Đa khoa An Đông sau đó được "nhân bản" kết quả siêu âm tổng quát giống nhau đến 100%- ảnh P.V

3 bệnh nhân sức khỏe bình thường vào khám tại Phòng khám Đa khoa An Đông sau đó được "nhân bản" kết quả siêu âm tổng quát giống nhau đến 100%- ảnh P.V

Tiếp tục điều tra dấu hiệu “nhân bản” kết quả siêu âm và xét nghiệm tại Phòng khám đa khoa An Đông chúng tôi chọn 3 người đều có sức khỏe bình thường, không có bệnh gì nhưng điều lạ là cả 3 người này đều có kết luận mắc bệnh giống nhau. Theo đó, anh Trần X. Th, 40 tuổi ở TPHCM đến phòng khám này thăm khám và được chỉ định siêu âm tổng quát. Kết quả siêu âm được “bác sĩ Lưu Minh Phúc” kết luận là “theo dõi dày thành bàng quang và tiền liệt tuyến phản âm không đồng nhất”. Một bệnh nhân khác tên Nguyễn V.H, 35 tuổi ngụ quận Tân Bình đến siêu âm tổng quát và cũng được “bác sĩ Lưu Minh Phúc” kết luận ở phiếu siêu âm “dày thành bàng quang và tiền liệt tuyến giảm âm không đều”. Chưa hết, bệnh nhân Hồ V.K. 33 tuổi ngụ ở quận 10 đến khám và siêu âm tổng quát cũng được bác sĩ nơi đây ghi kết quả “dày thành bàng quang và tiền liệt tuyến giảm âm không đều”.

Kết quả xét nghiệm vi sinh tế bào của hai người bệnh cũng "y chang" nhau - ảnh P.V

Kết quả xét nghiệm vi sinh tế bào của hai người bệnh cũng "y chang" nhau - ảnh P.V

Nước trà cũng có…bạch cầu

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm máu, anh Phan N.H. được nhân viên dẫn lên lầu 3 gặp bác sĩ. Để kiểm tra, một bác sĩ luồn dụng cụ chuyên dụng vào “cậu nhỏ” xem có mắc bệnh hay không. “Không biết từ đâu, “cậu nhỏ” của tôi xuất hiện đầy dịch màu vàng mà hai vị bác sĩ này bảo đấy là mủ. Sau khi kiểm tra hai vị bác sĩ bắt đầu hù dọa tôi bị viêm đường tiểu ngược dòng, thận ứ nước, bàng quang dày, viêm tiền liệt tuyến”- anh H, kể lại và chia sẻ thêm, hai vị bác sĩ này cho rằng “cậu nhỏ” của tôi bị viêm nhiễm nặng đã có đầy dịch mủ, vì vậy phải điều trị gấp không thì thận sẽ bị ứ nước và gây suy thận.

Đáng nói hơn, sau khi đọc hồ sơ của anh Phan N.H. vị bác sĩ này còn “phán”: “Trong kết quả xét nghiệm máu thì bạch cầu tăng, còn nước tiểu thì có bạch cầu”. Anh H. vô cùng ngạc nhiên vì thực tế anh đã thay nước trà bằng nước tiểu thì bạch cầu trong nước tiểu lấy ở đâu ra ?!. Theo anh H. hai vị bác sĩ này còn hù dọa: “Trong bàng quang có đầy dịch mủ, xác hồng cầu, bạch cầu quẹo lại làm dày thành bàng quang gây viêm nhiễm, nếu không điều trị ngay sẽ gây vô sinh thứ phát”.

Phương pháp điều trị mà các bác sĩ nơi đây đưa ra là “xúc rửa bên trong để cho máu mủ ra, đồng thời truyền dịch, dùng kháng sinh liều cao để diệt vi rút còn lại. Nếu dùng thuốc bình thường thì giá tiền sẽ là 6 triệu đồng thì đào thải được 60%-70% vi khuẩn ở bên trong ra, còn dùng thuốc tốt hơn là 8 triệu đồng thì sẽ đào thải được 90% vi khuẩn”. Sau khi nghe 2 vị bác sĩ này phán bệnh xong, anh Phan N.H. đồng ý làm gói điều trị 6 triệu đồng thì được hai bác sĩ này rửa “cậu nhỏ” và cho đi truyền nước.

Nhóm PV Ban TPHCM

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vach-tran-chieu-tro-nhan-ban-xet-nghiem-o-phong-kham-ve-benh-post1728681.tpo