Van Dijk 'thách thức' trọng tài khi Liverpool thua thảm Man City
Virgil van Dijk vỗ tay đầy mỉa mai nhắm vào trọng tài khi bị từ chối bàn thắng trong trận Liverpool thua Man City 0-3 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Van Dijk mỉa mai vỗ tay trọng tài Chris Kavanagh sau khi bị VAR tước bàn thắng.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 37, khi trung vệ Hà Lan đánh đầu vào lưới từ một quả phạt góc.

Trọng tài ban đầu công nhận bàn thắng nhưng rồi ‘bẻ còi’ khi VAR can thiệp xác định đồng đội Andy Robertson ở thế việt vị, song không cản tầm nhìn của thủ môn Gianluigi Donnarumma.

Chủ nhà Man City trước đó khởi đầu tốt hơn, họ được hưởng phạt đền nhưng Erling Haaland đá hỏng ăn ở phút thứ 10.

Đây là quả trượt phạt đền thứ ba trong năm lần gần nhất của tiền đạo Na Uy.

Erling Haaland sau đó chuộc lỗi bằng bàn mở tỷ số ở phút 29 và đây là thắng thứ 99 của anh tại Premier League.

Đây cũng là bàn thắng thứ 28 của Haaland sau 18 trận trên mọi đấu trường cho câu lạc bộ Man City và đội tuyển quốc gia Na Uy mùa này.

Pha đánh đầu của Nico Gonzalez vào Virgil van Dijk làm bóng bay đổi hưởng giúp Man City vươn lên dẫn trước 2-0 ở thời gian bù giờ hiệp một.

Cầu thủ được vinh danh hay nhất trận Jeremy Doku ghi bàn thứ ba sau cú sút sấm sét từ ngoài vòng cấm ở phút 63.

Chung cuộc đội chủ sân Etihad đè bẹp nhà đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 3-0.

Điều này giúp Pep Guardiola có chiến thắng thứ 716 trong 1000 trận với trên cương vị huấn luyện.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha ăn mừng trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của mình qua 3 đế chế Barcelona, Bayern Munich và Man City.

Kết quả trận đấu đưa Man City trở lại cuộc đua vô địch sau khởi đầu mùa giải chậm chạp. Họ hiện đã có 22 điểm, chỉ còn kém 4 điểm so với đội đỉnh bảng Arsenal sau 11 vòng đấu.

Còn với nhà đương kim vô địch Liverpool, họ đã thua 5 trong 6 trận gần nhất tại giải quốc nội và tụt xuống vị trí thứ 8 với 18 điểm, sau cả Man Utd về hiệu số.














