Vẫn là Đà Lạt đấy thôi!

Thơ Lê Đình Trọng

Vẫn là Đà Lạt đấy thôi!

Vẫn hồ xanh… vẫn thung đồi thấp - cao

Vẫn đàn thông… hát nghêu ngao

Vẫn lung linh phố… lời chào muôn hoa.

Vẫn mai anh đào, mimoza

Vẫn sương khói… vẫn tháp Gà rong rêu

Vẫn thẹn thùng… mỗi khi yêu

Bao năm vẫn cứ nhớ nhiều… khi xa!

Vẫn là thành phố du ca

Vẫn là em… vương miện hoa đất này

Vẫn dáng rồng… ẩn trong mây

Biển - rừng hội tụ… tình đầy… lên ngôi!

Vẫn Đà Lạt phố đấy thôi

Xin làm khách trọ… trên đồi người dưng.

Lê Đình Trọng.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-la-da-lat-day-thoi-388963.html