Mặc dù đạt điểm cao trong các bài kiểm tra giữa kỳ, xếp hạng thứ 4 trong lớp nhưng cậu nam sinh cấp 2 vẫn bị bố mẹ mắng chưa cố gắng hết sức. Quá uất ức, cậu bé quyết định bỏ nhà đi.
Một nam sinh 14 tuổi ở Trung Quốc đã một mình chạy ra đường cao tốc và khóc sau khi bị bố mẹ mắng vì 'chỉ' xếp thứ 4 trong lớp. Cũng may là cảnh sát đã tìm thấy cậu ấy. Sự việc này khiến rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc tức giận và phê phán bố mẹ nam sinh là 'nực cười'.
Một nam sinh 14 tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc đạt 630/700 điểm trong bài kiểm tra giữa kỳ, xếp thứ 4 trong lớp nhưng vẫn bị bố mẹ mắng vì thành tích học tập kém.
Kết quả thi giữa kỳ dù đạt được điểm cao, đứng thứ tư trong lớp, nhưng bố mẹ cậu bé vẫn chưa hài lòng.
Nam sinh 14 tuổi cho biết đã đạt được hơn 630/700 điểm trong bài kiểm tra. Thành tích này giúp em đứng thứ 4 trong lớp, thứ 20 trong khối song vẫn khiến bố mẹ không hài lòng.