Vất vả mưu sinh nơi phố phường ngày mưa rét

Ngày 13/11, thời tiết Hà Nội chuyển sang mưa rét đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, người lao động tự do tại Thủ đô vẫn bám trụ mưu sinh dưới màn mưa rét.

Hà Nội đang trải qua đợt rét mạnh đầu tiên tràn về. Trời rét buốt kèm theo mưa nhỏ, nhiệt độ chỉ từ 16 – 18 độ C. Mặc cho giá lạnh, những người lao động vẫn dầm mưa chịu rét.

Trong thời tiết mưa lạnh, người lao động, người bán hàng rong... vẫn vất vả mưu sinh.

Trong thời tiết mưa lạnh, người lao động, người bán hàng rong... vẫn vất vả mưu sinh.

Người bán hàng rong, người gom đồng nát, người bán hàng ăn... dầm mình trong mưa lạnh.

Người bán hàng rong, người gom đồng nát, người bán hàng ăn... dầm mình trong mưa lạnh.

Chị Nguyễn Thị Thiêm, quê ở Thái Bình, là người bán hoa quả, kiên nhẫn đứng dưới trời mưa đợi khách.

Chị Nguyễn Thị Thiêm, quê ở Thái Bình, là người bán hoa quả, kiên nhẫn đứng dưới trời mưa đợi khách.

"Mưa lạnh không đáng lo bằng những quả cam, quả quýt vẫn còn nhiều trên xe hàng. Hôm nay mùng 1 đầu tháng phải tranh thủ bán hàng, vì là ngày người dân mua hoa quả về thắp hương.", chị Nguyễn Thị Thiêm giãi bày.

"Mưa lạnh không đáng lo bằng những quả cam, quả quýt vẫn còn nhiều trên xe hàng. Hôm nay mùng 1 đầu tháng phải tranh thủ bán hàng, vì là ngày người dân mua hoa quả về thắp hương.", chị Nguyễn Thị Thiêm giãi bày.

Vắng khách, những người phụ nữ bán hàng rong co ro trong gió lạnh.

Vắng khách, những người phụ nữ bán hàng rong co ro trong gió lạnh.

"Ngày mưa, khách du lịch không muốn ra khỏi nơi nghỉ nên vắng khách lắm. Đầu giờ chiều tôi mới có chuyến xe đầu tiên", trên phố Hàng Cân, ông Thạch làm đạp xích lô du lịch được hơn 20 năm chia sẻ.

"Ngày mưa, khách du lịch không muốn ra khỏi nơi nghỉ nên vắng khách lắm. Đầu giờ chiều tôi mới có chuyến xe đầu tiên", trên phố Hàng Cân, ông Thạch làm đạp xích lô du lịch được hơn 20 năm chia sẻ.

'"Mưa gió không đi kiếm sống, hai vợ chồng cũng chẳng có cách nào khác để lo được bốn miệng ăn trong gia đình", chi Vũ Thị Na, quê Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ.

'"Mưa gió không đi kiếm sống, hai vợ chồng cũng chẳng có cách nào khác để lo được bốn miệng ăn trong gia đình", chi Vũ Thị Na, quê Lạng Giang, Bắc Giang chia sẻ.

Vì trời rét, lại có mưa, đường phố Hà Nội không đông đúc như mọi ngày, khiến người bán hàng rong càng vất vả.

Vì trời rét, lại có mưa, đường phố Hà Nội không đông đúc như mọi ngày, khiến người bán hàng rong càng vất vả.

Mưa lạnh, không ai buồn ghé chân những gánh hàng rong ướt lạnh ven đường.

Mưa lạnh, không ai buồn ghé chân những gánh hàng rong ướt lạnh ven đường.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/vat-va-muu-sinh-noi-pho-phuong-ngay-mua-ret-20231113172118235.htm