Vẻ đẹp của lòng nhân ái: Bình yên là nhà nơi 'Quán trọ trăng khuyết'

Dự án 'Quán trọ trăng khuyết' của thí sinh Nguyễn Ngọc Mai - SBD: 122 và Đinh Khánh Hòa - SBD: 088 tại phần thi 'Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2022'.

Giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn trắc trở, gia đình là nơi để chúng ta trở về những lúc cần bình yên, nhưng không phải ai cũng có được may mắn đó. Và tiếp nối chuỗi dự án đầy ý nghĩa trong phần thi Người đẹp Nhân ái - Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ là câu chuyện về lòng bao dung mang đầy tính nhân văn mà hai bạn thí sinh Nguyễn Ngọc Mai - SBD: 122 và Đinh Khánh Hòa - SBD: 088 mang đến cho các cụ già neo đơn, những mảnh đời cơ nhỡ, lang thang kém may mắn. Hãy cùng chờ xem hai cô gái này sẽ truyền tải thông điệp yêu thương trong câu chuyện của mình như thế nào để thuyết phục Ban Bình luận với dự án mang tên Quán trọ Trăng Khuyết...

Giữa Sài Gòn lắm ngõ ngách và nhiều cung đường quá đỗi thênh thang, giờ đây đã có nơi dừng chân cho những mảnh đời kém may mắn, đặc biệt là các cụ già neo đơn mang tên Quán trọ Trăng Khuyết. Đúng như tên “quán trọ”, mọi người đến đây đều được chăm sóc tận tình như một “lữ khách đặc biệt”.

Tú Quyên

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ve-dep-cua-long-nhan-ai-binh-yen-la-nha-noi-quan-tro-trang-khuyet-post1493632.tpo