Vẻ đẹp mạnh mẽ của nữ cảnh sát đặc nhiệm trên thao trường

Sau mỗi giờ luyện tập vất vả, nghiêm túc, các chiến sĩ Khối Cảnh sát Đặc nhiệm (CSĐN) càng toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ, kiêu hãnh.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các nữ chiến sĩ đang thuộc lực lượng công an nhân dân đang ngày ngày miệt mài luyện tập trên thao trường với tinh thần kỷ luật cao.

Giữa những buổi tập vất vả, khoảng thời gian nghỉ ngắn là dịp để họ thư giãn, nở nụ cười tươi và thắt chặt thêm tình đồng đội.

Khối nữ CSĐN luyện tập trên thao trường tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, TP Hà Nội).

Khối nữ CSĐN luyện tập trên thao trường tại Đại học Quốc gia Hà Nội (xã Hòa Lạc, TP Hà Nội).

Những khoảnh khắc thư giãn rộn ràng, đầy tiếng cười và tình đồng đội sau mỗi buổi tập.

Những khoảnh khắc thư giãn rộn ràng, đầy tiếng cười và tình đồng đội sau mỗi buổi tập.

Nguyễn Bảo Chinh (học viên năm 3 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân), người từng góp mặt trong đội hình của khối nữ CSĐN trong dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tâm sự: "Mỗi bước chân đều xứng đáng. Tôi thấy vui và tự hào khi được góp phần trong sự kiện trọng đại của đất nước".

Nguyễn Bảo Chinh (học viên năm 3 Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân), người từng góp mặt trong đội hình của khối nữ CSĐN trong dịp diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tâm sự: "Mỗi bước chân đều xứng đáng. Tôi thấy vui và tự hào khi được góp phần trong sự kiện trọng đại của đất nước".

"Tuy mệt nhưng rất tự hào. Được góp mặt trong đội hình diễu binh là vinh dự lớn. Là con gái, được rèn luyện cùng đồng đội giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn mỗi ngày", Bảo Chinh nói.

"Tuy mệt nhưng rất tự hào. Được góp mặt trong đội hình diễu binh là vinh dự lớn. Là con gái, được rèn luyện cùng đồng đội giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn mỗi ngày", Bảo Chinh nói.

Cũng như Bảo Chinh, Nguyễn Thảo Huyền đến từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Đại học Cảnh sát nhân dân) lần thứ 2 vinh dự được góp mặt trong khối CSCĐ chia sẻ: "Tập luyện vất vả, nhưng nhìn thấy đồng đội đầy quyết tâm là tôi lại vui. Được khoác lên mình bộ quân phục trong dịp đặc biệt này là niềm tự hào lớn của tuổi trẻ".

Cũng như Bảo Chinh, Nguyễn Thảo Huyền đến từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh (Đại học Cảnh sát nhân dân) lần thứ 2 vinh dự được góp mặt trong khối CSCĐ chia sẻ: "Tập luyện vất vả, nhưng nhìn thấy đồng đội đầy quyết tâm là tôi lại vui. Được khoác lên mình bộ quân phục trong dịp đặc biệt này là niềm tự hào lớn của tuổi trẻ".

"Em nhớ nhất là những lúc nghỉ giải lao, cả đội ngồi trò chuyện, cười đùa và chỉnh mũ cho nhau. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến em thêm yêu quý đồng đội. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của em", Thảo Huyền chia sẻ.

"Em nhớ nhất là những lúc nghỉ giải lao, cả đội ngồi trò chuyện, cười đùa và chỉnh mũ cho nhau. Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến em thêm yêu quý đồng đội. Đây là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của em", Thảo Huyền chia sẻ.

Sau những giờ rèn luyện, họ luôn sát cánh bên nhau, là đồng đội, là chị em thân thiết.

Sau những giờ rèn luyện, họ luôn sát cánh bên nhau, là đồng đội, là chị em thân thiết.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, những nữ chiến sĩ không giấu được sự hào hứng khi cùng nhau nghỉ ngơi, trò chuyện, chia sẻ về buổi tập vừa kết thúc. Dù mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm tự hào. Họ vừa trải qua hàng giờ luyện đội hình với cường độ cao, nhưng tinh thần vẫn đầy năng lượng và lạc quan.

Trong bộ quân phục chỉnh tề, những nữ chiến sĩ không giấu được sự hào hứng khi cùng nhau nghỉ ngơi, trò chuyện, chia sẻ về buổi tập vừa kết thúc. Dù mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, khuôn mặt ai nấy đều ánh lên niềm tự hào. Họ vừa trải qua hàng giờ luyện đội hình với cường độ cao, nhưng tinh thần vẫn đầy năng lượng và lạc quan.

Giữa giờ nghỉ ngắn ngủi, các chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh lại trang phục nhưng vẫn giữ nét nghiêm trang, kỷ luật.

Giữa giờ nghỉ ngắn ngủi, các chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh lại trang phục nhưng vẫn giữ nét nghiêm trang, kỷ luật.

Từng tham gia diễu binh, diễu hành tại A50, Nguyễn Thị Kim Thoa (Bến Cầu - Tây Ninh) đầy bản lĩnh, luôn giữ khuôn mặt rạng ngời trong khi luyện tập.

Từng tham gia diễu binh, diễu hành tại A50, Nguyễn Thị Kim Thoa (Bến Cầu - Tây Ninh) đầy bản lĩnh, luôn giữ khuôn mặt rạng ngời trong khi luyện tập.

Lần đầu tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành, Nguyễn Khánh Huyền (Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) luôn quyết tâm vượt qua những thử thách của thao trường miền Bắc. Sự kiên cường ấy càng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng, rất riêng của những “bông hồng thép” trong lực lượng công an nhân dân.

Lần đầu tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành, Nguyễn Khánh Huyền (Học viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) luôn quyết tâm vượt qua những thử thách của thao trường miền Bắc. Sự kiên cường ấy càng tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần duyên dáng, rất riêng của những “bông hồng thép” trong lực lượng công an nhân dân.

Nhiều người đã quen hình ảnh các chiến sĩ đặc nhiệm với vẻ ngoài nghiêm nghị, rắn rỏi. Nhưng khi trở về phía sau những hàng quân thẳng tắp là những cô gái trẻ trung, giàu cảm xúc.

Nhiều người đã quen hình ảnh các chiến sĩ đặc nhiệm với vẻ ngoài nghiêm nghị, rắn rỏi. Nhưng khi trở về phía sau những hàng quân thẳng tắp là những cô gái trẻ trung, giàu cảm xúc.

Tuấn Anh - Phạm Bích

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ve-dep-manh-me-cua-nu-canh-sat-dac-nhiem-tren-thao-truong-169250713091539741.htm