Về già, chỗ dựa lớn nhất không phải bạn đời hay con cái mà chính là người này

Về già, đi qua gần hết kiếp người, nếm đủ hợp tan mới hiểu, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, người duy nhất không bao giờ rời bỏ hay phản bội ta, chỉ có thể là chính mình.

Khi còn trẻ, bạn mải miết ngược xuôi vì gia đình, dốc cạn tâm lực nuôi con khôn lớn, nắm tay bạn đời đi qua đủ mọi phong ba. Bạn vẫn ngỡ rằng khi xế chiều, con cái sẽ là niềm an ủi, bạn đời là bến đỗ cuối cùng. Thế nhưng, về già, đi qua gần hết kiếp người, nếm đủ hợp tan, mới bàng hoàng nhận ra một sự thật: Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, người duy nhất không bao giờ rời bỏ hay phản bội ta, chỉ có thể là chính mình.

Con cái dù có hiếu thảo đến đâu, cũng không thể đồng hành cùng bạn trong cả cuộc đời

Người ta thường nói "nuôi con để nhờ cậy lúc tuổi già", nhưng thực tế, duyên phận giữa cha mẹ và con cái vốn dĩ là một cuộc chia ly cứ xa dần theo năm tháng. Con cái rồi sẽ có những gánh nặng riêng, những tổ ấm riêng cần vun vén và những chân trời riêng để vẫy vùng.

Dù chúng có hiếu thảo đến đâu, cũng chẳng thể kề cạnh bạn từng phút giây, càng không thể gánh thay bạn những cơn đau bệnh hay nỗi cô đơn thắt lòng khi đêm về. Chúng có thể rơi lệ khi thấy cha mẹ tiều tụy, nhưng không thể uống thay họ viên thuốc đắng; chúng có thể gọi điện hỏi thăm, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn.

Hiểu được điều đó, bạn sẽ thấy rằng việc dựa dẫm hoàn toàn vào con cái đôi khi chỉ là một giấc mộng xa vời. Hãy học cách mỉm cười nhìn bóng lưng con xa dần, chúc phúc cho chúng và can đảm quay về chăm sóc chính cuộc đời mình.

Dù hiếu thảo đến đâu, con cái cũng không thể bên cạnh bạn hàng ngày. Ảnh minh họa

Dù hiếu thảo đến đâu, con cái cũng không thể bên cạnh bạn hàng ngày. Ảnh minh họa

Ngay cả người bạn đời yêu thương nhất cũng có thể không ở bên bạn cho đến tận phút cuối cùng

"Sống gửi nợ nhau, già cậy bóng nhau" – tình nghĩa vợ chồng già luôn là điều khiến thiên hạ ngưỡng mộ. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ đầy rẫy những biến số mà chẳng ai có thể đặt cược chắc chắn.

Thời gian vốn vô tình, định mệnh lại càng nghiêm khắc: có người phải ngậm ngùi tiễn bạn đời đi trước, để lại căn nhà trống trải đến nao lòng; có người lại phải gồng mình chăm sóc người bạn đời đau yếu khi chính bản thân cũng đã mỏi mệt.

Ngay cả khi may mắn được cùng nhau già đi, cũng chẳng ai có thể thấu hiểu trọn vẹn những ấm ức, những nỗi sợ hãi mơ hồ hay sự rã rời tận sâu trong tâm khảm của đối phương.

Trong những đêm trăn trở vì mất ngủ, người xoa dịu dòng cảm xúc ngổn ngang là chính bạn. Sáng sớm mai thức dậy, người thúc giục bạn đứng lên đi dạo, hít thở khí trời và tự tìm niềm vui cũng là chính bạn. Những lúc tưởng chừng gục ngã, người nghiến răng chống đỡ để bước tiếp, vẫn chỉ có thể là bản thân bạn mà thôi.

Người bạn đời yêu thương rồi cũng sẽ có lúc rời đi trước. Ảnh minh họa

Người bạn đời yêu thương rồi cũng sẽ có lúc rời đi trước. Ảnh minh họa

Về già, bạn mới nhận ra người thân thiết nhất chính là bản thân mình

Sống đến độ tuổi này, đi qua bao cuộc tụ tán ly hợp, ta mới chợt tỉnh ngộ: Trên thế gian này, người duy nhất không bao giờ phản bội, không bao giờ rời xa và không bao giờ làm ta thất vọng, chính là bản thân ta.

Chỉ khi bạn có một cơ thể dẻo dai, bạn mới có tư cách để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Chỉ khi bạn giữ được tâm thế lạc quan, mỗi ngày trôi qua mới thực sự bình yên và tự tại. Một người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không để bất kỳ ai dễ dàng coi thường hay làm tổn thương.

Khi bạn biết trân quý chính mình, bạn mới có đủ nội lực để bước đi kiêu hãnh trong những năm tháng hậu vận. Những lời an ủi của người khác dù ngọt ngào đến đâu cũng chẳng bằng một lần ta tự vỗ về bản thân; sự chăm sóc của người khác dù chu đáo đến mấy cũng chẳng bằng việc ta biết tự thương lấy mình.

Về già, cách tốt nhất để sống: Hãy đặt bản thân lên hàng đầu

Nhà văn Dương Giáng từng chiêm nghiệm: Chúng ta từng khao khát những con sóng lớn trong định mệnh, để rồi cuối cùng nhận ra, cảnh đẹp tuyệt vời nhất của đời người chính là sự điềm tĩnh và thong dong trong nội tâm.

Có con cái hiếu thuận là phúc, có bạn đời sẻ chia là may mắn. Nhưng để đi trọn vẹn những năm tháng cuối đời một cách tự tại và có tôn nghiêm, bạn nhất định phải là "người bạn thân thiết nhất" của chính mình. Hãy yêu thương bản thân khi còn có thể, vì đó mới là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn kéo dài suốt cả đời người.

Từ hôm nay, hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn. Ăn một bữa ngon, ngủ một giấc sâu, chăm sóc cơ thể thật tốt và buông bỏ những phiền muộn không đáng có. Bạn chính là chỗ dựa lớn nhất, là người thân thiết nhất và là bến đỗ bình yên nhất của đời mình.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-gia-cho-dua-lon-nhat-khong-phai-ban-doi-hay-con-cai-ma-chinh-la-nguoi-nay-172260402181440427.htm