Về kinh bắc, nhớ… - thơ HUỲNH VĂN QUỐC

I

Bên kia là sông Đuống

Bên này làng tranh Đông Hồ

Nghe Hoàng Cầm đọc thơ…

Váy Đình Bảng không là lá diêu bông

Không phải kiếm tìm, vẫn buông chùng cửa võng

Quan họ xa gần

Muôn dặm liền anh

Câu hát dùng dằng xưa liền nay

Không dứt

II

Ai đến Đền Đô

214 năm vàng son triều Lý

214 chữ Chiếu dời đô

Sao không là 215, 216, hay hai trăm hơn nữa?

Có những phút giây cũng là muôn thuở

Hỏi gì những mấy trăm năm

III

Bên bờ Như Nguyệt cũ

Nghe vọng áng thơ thần

Thái Úy tài thao lược

Hồn thơ ngân bâng khuâng…

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/222465/ve-kinh-bac-nho%E2%80%A6-tho-huynh-van-quoc.html