Về miền hoa Tết Sa Đéc
Mỗi độ xuân về, làng hoa Sa Đéc rộn ràng vào vụ Tết, nơi người trồng hoa tất bật chăm sắc, ứng dụng công nghệ, đưa mùa xuân vươn xa khắp mọi miền.
“Linh hồn” của mùa xuân
Những ngày giáp xuân, làng hoa Sa Đéc thức cùng mùa Tết, rộn ràng từ sớm tinh mơ đến khi nắng chiều buông xuống, mang theo bao hy vọng của người trồng hoa gửi gắm vào sắc xuân. Từ sáng sớm, các tuyến đường dẫn vào làng hoa Sa Đéc đã tấp nập xe chở cúc mâm xôi, vạn thọ, mai vàng, hoa giấy, cát tường… Nụ hoa căng tràn, hương xuân lan nhẹ trong gió; người mua, kẻ bán nói cười rộn rã, tạo nên không khí chợ hoa đặc trưng của miền Tây mỗi độ Tết đến, xuân về.

Làng hoa Sa Đéc thức cùng mùa Tết, rộn ràng từ sớm tinh mơ đến khi nắng chiều buông xuống
Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa còn là “linh hồn mùa xuân” của Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi chậu hoa xuất vườn mang theo công sức cả năm trời của người nông dân, gửi gắm ước vọng về một cái Tết đủ đầy.
Giữa vườn cúc vàng óng ánh, ông Đặng Hòa Bình (khóm Tân An) - người gắn bó với làng hoa hơn 30 năm - tỉa lá, cười hiền: “Trồng hoa là trông vào trời, vào đất, nhưng cũng trông vào cái tâm của mình. Hoa đẹp hay không, nhìn ra liền”. Cái tâm ấy chính là sự tỉ mỉ trong việc điều tiết nước, ánh sáng và kỹ thuật “hãm” hoa để nở đúng thời điểm rực rỡ nhất: đêm giao thừa.
Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, “cái tâm” thôi chưa đủ. Người nông dân Sa Đéc nay đã biết tích hợp khoa học - kỹ thuật mới vào kinh nghiệm truyền đời. Người trồng hoa nơi đây nắm rất chắc kỹ thuật: từ xử lý đất, chọn giống, điều tiết nước, ánh sáng đến canh thời điểm “hãm” hoa để nở đúng Tết.

Người nông dân Sa Đéc nay đã biết tích hợp khoa học – kỹ thuật mới vào kinh nghiệm truyền đời
Kinh nghiệm truyền đời, cộng với việc áp dụng khoa học - kỹ thuật mới giúp hoa Sa Đéc giữ vững thương hiệu suốt nhiều năm qua. Họ hiểu rằng, mỗi chậu hoa rời vườn không chỉ mang theo ước vọng về một cái Tết đủ đầy của gia đình mình, mà còn là một “mắt xích” trong chuỗi giá trị nông sản phục vụ nhu cầu rất lớn của thị trường nội địa và xuất khẩu. “Cực cả năm, nhưng thấy hoa ra đẹp, thương lái hỏi mua sớm là mừng lắm. Tết mà!”, ông Bình nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Hoa Sa Đéc nổi tiếng không chỉ bởi màu sắc rực rỡ mà còn vì dáng cây đều, bền hoa. Bí quyết nằm ở vùng đất phù sa ven sông Tiền, giàu dinh dưỡng, kết hợp kỹ thuật trồng hoa trên giàn cao - đặc trưng của làng hoa trăm tuổi này.
Nông dân lên sàn thương mại số
Nếu như trước đây, hình ảnh đặc trưng của làng hoa là những chiếc ghe xuồng chở đầy hoa đi khắp miền Tây, thì nay, bức tranh ấy đã có sự xoay chuyển ngoạn mục. Nhiều nhà vườn bắt đầu bán hoa qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, nhận đơn từ sớm, giao hàng tận nơi, thậm chí gửi hoa đi các tỉnh xa và xuất khẩu. Sự xuất hiện của thế hệ “nông dân số” như anh Lê Hoàng Minh - chủ vườn hoa trẻ tại phường Sa Đéc - đã thay đổi “cuộc chơi”.

Sàn thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn tại làng hoa Sa Đéc
Anh Lê Hoàng Minh chia sẻ: “Bán online giúp tụi tôi chủ động hơn, biết trước số lượng, giá ổn định nhưng cũng phải làm hình ảnh đẹp, giữ uy tín, giao hoa đúng hẹn, hoa phải đúng như hình ảnh”. Theo anh Minh, thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn, nhưng cũng đi kèm áp lực: hoa phải đồng đều, chất lượng cao, đóng gói kỹ lưỡng. Nếu làm tốt, lợi nhuận tăng; làm không khéo, rủi ro cũng nhiều.
Ở Sa Đéc, không chỉ anh Minh mà nhiều nông dân khác cũng tiếp cận thị trường trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều tiện lợi nhưng cũng không ít thách thức. Thương mại điện tử mở ra cơ hội nhưng cũng đặt lên vai người trồng hoa áp lực không nhỏ về tính chuyên nghiệp. Khi một chậu hoa được gửi đi xa, thậm chí xuất khẩu, nó không chỉ cần “đẹp như ảnh” mà còn phải vượt qua "bài kiểm tra" về đóng gói và vận chuyển an toàn.
Những chuyến xe chở hoa rời làng, mang sắc xuân Sa Đéc đến khắp mọi miền, thậm chí ra nước ngoài. Với người trồng hoa, đó không chỉ là bán được hàng, mà còn là niềm tự hào khi hoa quê mình góp mặt trong Tết của nhiều gia đình. “Chỉ mong năm mới thời tiết thuận lợi, hoa bán được giá, gia đình mạnh khỏe” - mong ước của ông Bình cũng là ước mong chung của hàng ngàn hộ trồng hoa nơi đây.
Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ vàng khắp làng hoa, người trồng hoa vẫn tất bật chăm chút mỗi chậu, từng nhánh, như gìn giữ mùa xuân trong tay. Phường Sa Đéc những ngày này không chỉ đẹp bởi hoa, mà còn bởi niềm tin, sự cần mẫn và hy vọng của những con người gắn bó đời mình với sắc xuân.
Từ những luống hoa rực rỡ, người trồng hoa Sa Đéc không chỉ gửi gắm ước vọng năm mới, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một làng nghề trăm năm đang vươn mình cùng nhịp phát triển hiện đại.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ve-mien-hoa-tet-sa-dec-443506.html












