Về miền truyền thuyết Rồng Tiên
Mây trời Nghĩa Lĩnh uy linh. Vời trông khắp một cõi tình Rồng Tiên...

Đền Hùng không chỉ là nơi tìm về của mọi con dân đất Việt mà mảnh đất thiêng này còn đi vào thi ca
Hành hương về với tháng ba
Núi sông dệt gấm thêu hoa tượng hình
Mây trời Nghĩa Lĩnh uy linh
Vời trông khắp một cõi tình Rồng Tiên.
Năm trăm ba chín bậc thềm
Dẫn ta về lại với miền cổ xưa
Quây quần mười tám đời vua
Những trang truyền thuyết cũng vừa mở ra.
Ơn trên mưa thuận gió hòa
Nước non bày biện ngọc ngà, thảo thơm
Bánh chưng vuông, bánh giầy tròn
Lòng người như mở, như đơm xôi đầy.
Ngàn xưa như vẫn còn đây
Lạc hầu, lạc tướng cấy cày cùng dân
Vua tôi vui khúc tảo tần
Muôn lòng hiếu thuận, nghĩa nhân đồng bào...
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ve-mien-truyen-thuyet-rong-tien-407559.html