Vẽ mùa

Ta về vẽ tháng tô ngày

Tiếng ve neo kín gốc cây đa làng

Sắc vàng vừa kéo mùa sang

Nào đâu bóng mẹ đầy quang gánh mùa

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phượng hồng thắp lửa hong mưa

Chia tay đằng ấy lời chưa kịp thề

Tóc dài khuất bóng sau đê

Xốn xang như thể... tôi về ngõ xưa

Chuồn ngô ngủ dưới bóng dừa

Bờ ao mướp quả đong đưa soi mình

Đầm sen vươn những nụ xinh

Bếp chiều vẽ khói in hình... gốc đa

Thị thành chẳng quản đường xa

Tình quê chan chứa mặn mà người ơi!

Bức tranh mùa chín đỏ trời

Ngọt ngào sâu lắng nơi nơi đón mùa...

Nguyễn Văn Viết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/ve-mua-postid420396.bbg