Về nguồn 'Tri ân thành đồng Tổ quốc': Khắc ghi công lao, tiếp nối trách nhiệm
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 22/4, Đoàn công tác Báodo ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báolàm Trưởng đoàn, tiếp tục hành trình 'Về nguồn' tại vùng 'đất thép thành đồng' Củ Chi bằng chuỗi hoạt động tri ân đầy xúc động.
Đền Bến Dược, nơi lắng đọng hồn thiêng và ký ức bất tử
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác Báo Công lý cùng đại diện Bộ Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 và TAND khu vực 8 TP.HCM đã dâng hương, dâng hoa, mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hương linh các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.

Đoàn công tác Báo Công lý thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.
Nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, nơi hội tụ ký ức hào hùng của một vùng đất từng là “tam giác sắt” khốc liệt trong chiến tranh.
Đền được xây dựng trên diện tích khoảng 7ha, khởi công vào năm 1993 và khánh thành giai đoạn I năm 1995, là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM cùng đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào cả nước.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.
Cổng tam quan với mái ngói âm dương, những hàng cột tròn, câu đối khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn” mở ra một không gian vừa cổ kính, vừa trang nghiêm. Bên trong, nhà văn bia với tấm bia đá khắc bài “Đời đời ghi nhớ” như một bản hùng ca bất tận về những hy sinh cao cả của đồng bào, chiến sĩ.
Điện thờ chính được bố trí theo hình chữ U, ở trung tâm là bàn thờ Tổ quốc, với tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm, phía trên là những dòng chữ thiêng liêng: “Vì nước quên mình – Tổ quốc ghi công – Đời đời ghi nhớ”.

Lãnh đạo và các thành viên Đoàn công tác dâng hoa tri ân tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược.
Dọc theo các bức tường là tên của hàng chục nghìn liệt sĩ được khắc trên đá hoa cương, chữ mạ vàng. Mỗi tên người là một cuộc đời, một số phận, một câu chuyện còn dang dở… nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: Các anh hùng đã hiến dâng trọn vẹn cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Rời Đền Bến Dược, Đoàn công tác tiếp tục đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi tại xã An Nhơn Tây.

Đoàn công tác Báo Công lý dâng hương, mặc niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi.
Những nén hương thơm lặng lẽ tỏa lan trong không gian tĩnh mặc. Những hàng bia trắng nối tiếp nhau, mỗi dòng tên là một phần ký ức, một phần máu thịt của Tổ quốc. Có nhiều phần mộ chưa thể gọi tên, như những khoảng lặng của lịch sử, khiến các thành viên trong đoàn không khỏi day dứt, xúc động.
Những hy sinh lặng thầm của người mẹ Việt Nam
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh nặng trên địa bàn, những con người đã trực tiếp gánh chịu mất mát, hy sinh trong chiến tranh.
Trong hành trình xúc động ấy, Đoàn đã đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Phái (SN 1914, ngụ ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây), người mẹ có 6 người con, trong đó hai người con là liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Ở tuổi bách niên, Mẹ vẫn là biểu tượng sống động của sự hy sinh thầm lặng và bền bỉ.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý, ân cần thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phái
Đoàn cũng đến thăm Mẹ Nguyễn Thị Trọi (SN 1919), ngụ ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây – người mẹ có 13 người con, trong đó có hai người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại xã Thái Mỹ, Đoàn tri ân Mẹ Nguyễn Thị Bún (SN 1930), có hai người con là liệt sĩ; Mẹ Kiều Thị Nông (SN 1936), người có chồng và con đều là liệt sĩ. Những mất mát không thể đong đếm ấy làm nên chiều sâu của lòng yêu nước và đức hy sinh của người phụ nữ Việt Nam.

Ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý, ân cần thăm hỏi, trao quà kính tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trọi
Đoàn trao quà tri ân ông Phạm Minh Thắng (SN 1943), thương binh hạng 1/4, bị tổn thương cơ thể 81%. Mang trên mình thương tật nặng nề, ông là tấm gương về ý chí và nghị lực trong cuộc sống.
Trong hành trình tri ân, ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Những lời thăm hỏi giản dị, chân thành với sự sẻ chia từ trái tim là tình cảm trân trọng đối với những hy sinh lớn lao mà các Mẹ đã dành cho Tổ quốc.
Trao yêu thương, tiếp bước đến trường
Khép lại chuỗi hoạt động tri ân trong sáng 22/4, Đoàn công tác Báo Công lý đã trao tặng 80 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Thái Mỹ và An Nhơn Tây.

Nhà báo Tạ Anh Tuấn, Phụ trách Văn phòng đại diện Báo Công lý tại TP.HCM, phát biểu tại chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Những chiếc xe đạp tuy giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia và kỳ vọng sẽ giúp các em có thêm điều kiện đến trường, vững bước hơn trên hành trình học tập và hướng tới tương lai.
Chương trình “Xe đạp đến trường – Nâng bước em tới tương lai” là hoạt động ý nghĩa được Báo Công lý duy trì trong nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của những người làm báo, với mong muốn góp phần lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.


Đoàn công tác Báo Công lý trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thái Mỹ và An Nhơn Tây.
Đặc biệt, chương trình lần này có sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Sự chung tay quý báu góp phần mang đến những phần quà thiết thực và tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho các em học sinh vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.
Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Mỹ trân trọng cảm ơn “tấm lòng vàng” của các nhà hảo tâm đã dành cho chương trình có ý nghĩa sâu sắc này.

Niềm vui của các em học sinh khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ Đoàn công tác Báo Công lý.
Trong buổi trao tặng, em Nguyễn Võ Gia Vy, học sinh lớp 8A4, Trường THCS Phước Thạnh, xúc động chia sẻ niềm vui khi được nhận món quà ý nghĩa từ Báo Công lý và các nhà hảo tâm. Chiếc xe đạp giúp em đến trường thuận tiện hơn, là nguồn động viên tinh thần để em tiếp tục nỗ lực, phấn đấu học tập tốt hơn trong thời gian tới. Ánh mắt rạng rỡ của em như lan tỏa niềm vui giản dị, nhưng đủ để làm ấm cả hành trình tri ân.

Đoàn công tác Báo Công lý cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm trong hành trình “Về nguồn” tại vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi.
Từ những nghĩa cử cụ thể, thiết thực, hành trình “Về nguồn” của Báo Công lý cùng với sự tri ân quá khứ còn tiếp nối bằng những hành động vì tương lai, nơi những hạt mầm hôm nay được nâng đỡ để vươn lên, tiếp bước xây dựng quê hương, đất nước.
Hành trình “Tri ân thành đồng Tổ quốc” của Báo Công lý sẽ tiếp tục tại Tây Ninh với nhiều hoạt động ý nghĩa: thăm, làm việc và giao lưu tại Sư đoàn 5; trao quà cho gia đình chính sách, học sinh tại xã Tân Lập; dâng hương tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82…
Những bước chân tri ân “Công lý và trái tim” vẫn đang tiếp tục, nối dài mạch nguồn nghĩa tình bằng những hành động thiết thực, hướng về quá khứ và lan tỏa giá trị cho tương lai.











