'Về nơi khởi nguồn' Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

Sáng 15-8, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), phát biểu khai mạc Chương trình gặp mặt, tọa đàm, tri ân các đồng chí cựu chiến binh, tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân với chủ đề 'Về nơi khởi nguồn', Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân (QĐND), nhấn mạnh: 'Nơi đây 80 năm về trước, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mang theo lời thề trung hiếu, 34 chiến sĩ đầu tiên với áo vải chân không, vũ khí thô sơ nhưng mưu trí, sáng tạo dưới sự chỉ huy của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, sau 3 ngày thành lập Đội đã làm nên chiến thắng Phai Khắt và Nà Ngần mở đầu truyền thống 'Quyết chiến, quyết thắng' của QĐND Việt Nam anh hùng'.

Từ lời thề giữa rừng thiêng đến lời thề xung trận

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu khai mạc chương trình.

Cùng quan điểm ấy, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhận định: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. 34 con người ấy đều từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mục tiêu của Quân đội ta là chiến đấu giành độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Và chính nguồn gốc đó, mục tiêu đó đã định hình nhân cách người quân nhân cách mạng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tham gia giao lưu tại chương trình.

Các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tham gia giao lưu tại chương trình.

Ngay sau khi thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã tiến hành: Tuyên thệ dưới cờ đỏ sao vàng, tuyên đọc 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật của Quân đội cách mạng. Cả đêm hôm đó, từng cán bộ, đảng viên và chiến sĩ thay nhau đứng gác dưới cờ, tâm niệm 10 lời thề danh dự.

Và 10 lời thề danh dự ấy của QĐND Việt Nam luôn là hành trang của mỗi quân nhân, giúp họ vững ý chí, niềm tin, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành. Từ lời thề giữa rừng Trần Hưng Đạo đến những lời thề xung trận đã ngấm sâu vào trong trái tim, khối óc của lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ của QĐND Việt Nam.

Nhắc đến những lời thề xung trận, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhớ lại: “Mùa Xuân năm 1970, khi tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, thuộc Mặt trận B5 thì nhận lệnh của cấp trên đi nghiên cứu, tìm cách đánh bại chiến thuật “trâu rừng” của tướng Abram-một tướng xe tăng của quân đội Mỹ. Nhận nhiệm vụ, đại đội chúng tôi chia làm hai mũi tiến hành trinh sát địch trong những ngày Xuân năm đó. Tôi chỉ huy một mũi. Tranh thủ thuận lợi và thời điểm Tết địch thường sơ hở, mất cảnh giác, mũi trinh sát do tôi chỉ huy tập trung cao độ, nắm rõ địa hình, cách bố trí phòng ngự của địch... từ đó làm cơ sở quan trọng cho công tác huấn luyện, tìm cách đánh thắng địch. Đó là tiền đề quan trọng để Đại đội 2 diệt gọn một cụm xe tăng của địch vào tối 5-4-1970, góp phần làm thất bại chiến thuật “trâu rừng” của địch. Sau trận đánh ấy, tôi được cấp trên bổ nhiệm Tiểu đoàn trưởng”.

Các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tham gia giao lưu tại chương trình.

Các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân tham gia giao lưu tại chương trình.

Điều đó được chứng minh từ lòng gan dạ, mưu trí, dũng cảm của Thượng tướng, PGS, TS, Anh hùng LLVT nhân dân Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng. Khi 8 tuổi đã làm liên lạc, 11 tuổi tham gia du kích bí mật, 12 tuổi đã tìm cách lấy được súng của địch để cho du kích; dũng cảm sử dụng lựu đạn, súng ngắn, trực tiếp tiêu diệt 5 tên Mỹ, làm bị thương 3 tên khác. Và chính cậu bé Võ Tiến Trung đã đề nghị với bác Trường Sơn (bí danh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) xin được đổi Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua Liên khu 5 để lấy súng ngắn và kíp nổ điện để về tiêu diệt quân thù.

Lắng nghe chia sẻ của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, ngồi bên cạnh tôi, em Ma Thị Phương Lan (12 tuổi), học sinh Trường THCS Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng tâm sự: “Bác Võ Tiến Trung ngày ấy cũng bằng tuổi cháu bây giờ mà gan dạ, dũng cảm thế! Nghe bác kể, cháu thấy mình phải cố gắng học tập tốt hơn nữa để sau này xây dựng quê hương, đất nước”.

Có thể khẳng định: Từ những đội quân được nhân dân nuôi dưỡng, Đảng và Bác Hồ giáo dục, rèn luyện, Quân đội ta lớn mạnh nhanh chóng, góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam mới - một nhà nước dân chủ mang bản chất công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. 10 năm sau khi thành lập, quân đội ta có bước phát triển thần kỳ, trở thành một đội quân chính quy, chiến đấu anh dũng, hy sinh vô bờ bến, cùng toàn dân ta làm nên chiến thắng “Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu” năm 1954, đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, mở ra giai đoạn cách mạng mới, rồi tiếp đến là cuộc chiến đấu 21 năm đầy cam go “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mùa Xuân năm 1975.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

“Khi bàn tay người lính còn nguyên vết chai cầm súng và vết thương chiến tranh còn chảy máu khắp hai miền Nam Bắc thì Quân đội ta lại buộc phải cầm súng, chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả”, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định.

Đại tá, họa sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Duy Ứng trao tranh tặng Ban tổ chức chương trình "Về nơi khởi nguồn".

Đại tá, họa sĩ, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Duy Ứng trao tranh tặng Ban tổ chức chương trình "Về nơi khởi nguồn".

Trong sự trưởng thành, lớn mạnh của QĐND Việt Nam phải kể đến sức mạnh của các quân, binh chủng, binh đoàn, với rất nhiều những chiến công oanh liệt. Chúng ta có Bộ đội Hải quân với những chuyến tàu 0 số huyền thoại; Binh chủng Đặc công với lối đánh “nở hoa trong lòng địch”; Bộ đội Tăng thiết giáp với truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”; Phòng không - Không quân với “lập công tập thể”; Bộ đội Công binh với “Mở đường thắng lợi”... tất cả đã góp phần làm nên sức mạnh của QĐND Việt Nam.

Mỗi lực lượng có một yêu cầu, nhiệm vụ riêng. Nhưng lực lượng nào của QĐND Việt Nam cũng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, đều từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Và ngay trong thời bình thì những người chiến sĩ vẫn chấp nhận gian khổ, hy sinh, sẵn sàng giúp nhân dân phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gìn giữ biên cương, hải đảo, biển trời của Tổ quốc.

“Linh hồn, mạch sống” của Quân đội nhân dân Việt Nam

80 năm qua, công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) luôn là “linh hồn, mạch sống” của QĐND Việt Nam, là nhân tố trực tiếp bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với quân đội. Đồng hành và là một bộ phận cấu thành hữu cơ, đặc biệt quan trọng của Quân đội ta, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ra đời có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam là tổ chức nòng cốt trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị - cơ sở quan trọng hàng đầu để nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm cho Quân đội ta trở thành quân đội bách chiến bách thắng.

Ban tổ chức chương trình và các đại biểu, nhà tài trợ chụp ảnh chung.

Ban tổ chức chương trình và các đại biểu, nhà tài trợ chụp ảnh chung.

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định: Sự vững mạnh về chính trị là yếu tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định, làm nên cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta. Nhìn lại tất cả nhiệm vụ của Quân đội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao thì chúng ta đều hoàn thành tốt, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trong đó, một yếu tố góp phần có tính chất quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ trên giao, đó là CTĐ, CTCT mà chỉ đạo chính là Tổng cục Chính QĐND Việt Nam, người tiến hành chính là các chính ủy, chính trị viên và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp qua các thời kỳ.

80 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, bằng trí tuệ, tâm sức và máu xương của mình đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng. Trong đó, Báo QĐND tự hào đã đóng góp một phần không nhỏ.

 Đại diện nhà tài trợ trao bộ máy tính tặng Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Đại diện nhà tài trợ trao bộ máy tính tặng Ban Quản lý Khu di tích đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao kinh phí của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam hỗ trợ xây "Nhà đại đoàn kết" tặng hộ nghèo trên địa bàn.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trao kinh phí của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam hỗ trợ xây "Nhà đại đoàn kết" tặng hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex trao nhà tình nghĩa tặng huyện Hòa An, Cao Bằng.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex trao nhà tình nghĩa tặng huyện Hòa An, Cao Bằng.

Đại diện Ban tổ chức và Đại tá Lê Thành Nam, Giám đốc Ngân hàng Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ trao quà tặng đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Đại diện Ban tổ chức và Đại tá Lê Thành Nam, Giám đốc Ngân hàng Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ trao quà tặng đối tượng chính sách trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

 Ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ trao quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Ban tổ chức chương trình và các nhà tài trợ trao quà tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Ngược về những năm tháng lịch sử, ngay khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã có Ban công tác chính trị. Chiều 27-12-1944, chỉ sau 5 ngày đội được thành lập, Ban công tác chính trị đã cho ra đời tờ báo “Tiếng súng reo” - tiền thân của Báo QĐND ngày nay- để loan tin thắng trận, đăng 10 Lời thề danh dự và 12 Điều kỷ luật của đội; vận động nhân dân tích cực ủng hộ đội lớn mạnh. Tiếp đó trong Chiến dịch Điên Biên Phủ, cùng với tờ báo mẹ ở Định Hóa, Thái Nguyên, Báo QĐND đã cử 5 cán bộ ra mặt trận, trực tiếp xuất bản 33 số báo ngay tại mặt trận, là một sự kiện “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử báo chí thế giới. Sự kiện này thể hiện sự sáng tạo độc đáo, nhạy bén trong chỉ đạo công tác tuyên truyền của Đảng và Quân đội, đồng thời cũng thể hiện tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của những người làm báo Báo QĐND.

Đại tá, nhà báo, Anh hùng LLVT nhân dân Đặng Thọ Truật, nguyên phóng viên Báo QĐND, xúc động chia sẻ: “Thấy thế hệ trẻ của Báo QĐND quan tâm đến truyền thống như vậy tôi rất vui mừng. Vì có khởi nguồn truyền thống mới có tương lai. Tôi mong lớp lớp thế hệ cán bộ, phóng viên Báo QĐND luôn vững vàng cốt cách Bộ đội Cụ Hồ, kiên trì vượt qua thử thách, noi theo cha anh giữ vững tư thế người cầm bút”.

Tiến bước dưới quân kỳ

Truyền thống cha ông đang được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay viết tiếp với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng của "Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất". Đó là sự phát triển lớn mạnh với đầy đủ các quân chủng, binh chủng, thành phần lực lượng; vũ khí, trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại; có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trung tá Hoàng Minh Đức, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12 khi được bước chân đến núi rừng Nguyên Bình - nơi đánh dấu mốc son lịch sử thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam đã rất bồi hồi, xúc động. “Tôi tự thấy bản thân mình phải xác định cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị góp phần vào xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Trung tá Hoàng Minh Đức chia sẻ.

Đại diện Công ty CP Dược phẩm Thái Minh và Công ty CPTM Thái Hưng trao quà tặng các học sinh xuất sắc vượt khó trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Đại diện Công ty CP Dược phẩm Thái Minh và Công ty CPTM Thái Hưng trao quà tặng các học sinh xuất sắc vượt khó trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Các nhà tài trợ trao tặng "Nhà đại đoàn kết" tặng các hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Nguyên Bình và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Các nhà tài trợ trao tặng "Nhà đại đoàn kết" tặng các hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Nguyên Bình và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ông Vũ Đức Phượng, đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao tặng "Nhà đại đoàn kết" tặng các hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Nguyên Bình và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ông Vũ Đức Phượng, đại diện Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup trao tặng "Nhà đại đoàn kết" tặng các hộ nghèo trên địa bàn 2 huyện Nguyên Bình và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Được lắng nghe những chia sẻ của các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân, Đại úy Vũ Nhật Hương, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thật sự lắng đọng niềm xúc động. Đồng chí Vũ Nhật Hương tâm sự: “Khi trở về Cao Bằng, trở về cội nguồn, tôi càng thêm tự hào và tự hứa với lòng mình phải phát huy truyền thống vẻ vang, biết ơn những công lao, sự hy sinh của thế hệ đi trước đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Về địa chỉ đỏ thiêng liêng hôm nay, thôi thúc trong cá nhân tôi một lòng yêu nước mãnh liệt, tự hào dân tộc. Thế hệ trẻ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, của QĐND Việt Nam nguyện cố gắng hết mình để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc”.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao quà tặng các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và các cháu học sinh xuất sắc, tiêu biểu trên địa bàn xã Tam Kim và xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình; trao “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội” tặng các đối tượng chính sách, hộ nghèo, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 huyện Nguyên Bình và Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao quà tặng các Anh hùng LLVT nhân dân.

Ban tổ chức và các nhà tài trợ trao quà tặng các Anh hùng LLVT nhân dân.

Đồng chí Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng khẳng định: Chương trình “Về nơi khởi nguồn” là một chương trình đặc biệt, có ý nghĩa sâu sắc, với những câu chuyện lịch sử, truyền thống được kể từ các tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân qua các thời kỳ; qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam; truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Chương trình cũng là dịp tri ân một số tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân; các đối tượng chính sách, nhân dân trên địa bàn 2 xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Chương trình kết thúc tốt đẹp, để lại tình cảm lắng đọng nghĩa tri ân đối với các cựu chiến binh, tướng lĩnh, Anh hùng LLVT nhân dân và đồng bào các dân tộc của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ phát huy truyền thống, viết tiếp những chiến công để những chiến công của QĐND Việt Nam nói riêng, của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nói chung mãi mãi là niềm tự hào, là động lực thúc giục chúng ta quyết tâm phấn đấu giành nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã đồng hành cùng chương trình:

1. Quỹ Thiện Tâm

2. Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (Ngân hàng TMCP Bắc Á) - Đối tác thiện nguyện của Báo Quân đội nhân dân)

3. Ngân hàng TMCP Bắc Á

4. Tập đoàn TH

5. Tổng công ty Khí Việt Nam PV GAS

6. Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ

7. Công ty Cổ phần trung gian thanh toán Ngân lượng

8. Công ty Cổ phần HPH Logistics

9. Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

10. Tập đoàn Y Dược Việt

11. Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh

12. Ông Đào Dương Hải, Chung cư Green Bay, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

13. Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP

14. Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Tân Hiệp Phát

15. Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn

16. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng

Nhóm phóng viên Báo QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/ve-noi-khoi-nguon-quan-doi-anh-hung-cua-dan-toc-anh-hung-789576