Về Pò Hèn những ngày tháng bảy lịch sử!

Ngày 21-7, đoàn cán bộ, nhân viên Khoa Nội tổng hợp A1A, Viện điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội (A1) của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 do Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đạo Tiến, Chủ nhiệm Khoa A1A làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để tưởng nhớ, tri ân những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì chủ quyền biên giới quốc gia.

Thắp nén hương thơm kính cẩn cúi đầu tưởng niệm 45 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Pò Hèn cùng với 28 người khác là anh em tự vệ lâm trường, công nhân thương nghiệp - những người đã cảm tử đương đầu với kẻ địch đông gấp bội, cùng 13 liệt sĩ khác cũng là cán bộ, chiến sĩ của đồn Pò Hèn hy sinh sau đó (từ sau ngày 17-2-1979 cho đến năm 1991), chúng tôi không khỏi xúc động khi được nghe Đại úy Nguyễn Việt Thắng của Đồn Pò Hèn kể những câu chuyện lịch sử hào hùng về họ.

 Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Đó là câu chuyện về Trung úy, Đồn phó Đỗ Sỹ Họa, tuy bị thương vẫn không rời trận địa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng; chiến sĩ Nông Văn Điều, người đã phát hiện ra địch sớm nhất và tiên phong chiến đấu với quân địch khi chúng mới bắt đầu tấn công vào cổng đồn; chiến sĩ Hoàng Văn Túc đã kiên cường chiến đấu đến khi hết đạn lại đến chốt khác của đơn vị để chiến đấu và hy sinh trong tư thế đang chiến đấu. Đó còn là câu chuyện về người con gái dũng cảm Hoàng Thị Hồng Chiêm, cô nhân viên thương nghiệp Hải Ninh đã anh dũng hy sinh để bảo vệ mảnh đất quê hương, bảo vệ biên cương Tổ quốc Việt Nam… Còn biết bao chiến sĩ chúng tôi chưa thể nhớ hết tên, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã sớm hòa dòng máu của mình vào với đất mẹ Việt Nam để tô thắm thêm sắc cờ đỏ sao vàng.

 Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Pò Hèn.

Nhìn tấm ảnh lịch sử ở Đồn Biên phòng Pò Hèn chụp anh em cán bộ, chiến sĩ Đồn vào dịp tất niên cuối năm 1978, đón xuân mới 1979, chưa đầy hai tháng sau khi chụp, hầu hết anh em cán bộ, chiến sĩ có mặt trong tấm hình này đều đã hy sinh trong buổi sáng 17-2-1979, trong lòng mỗi người chúng tôi đều dâng lên cảm xúc nghẹn ngào, biết ơn sự hy sinh cao cả này…

Với những thành tích xuất sắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, ngày 19-12-1979, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 209 Pò Hèn đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Di tích Pò Hèn được xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 23-1-2014 và xếp hạng cấp Quốc gia theo Quyết định số 2288/QĐ-BVHTTDL ngày 20-9-2022 và được giao cho Đồn Biên phòng Pò Hèn trực tiếp quản lý.

Đại úy Nguyễn Việt Thắng của Đồn Biên phòng Pò Hèn kể những câu chuyện lịch sử hào hùng.

Đại úy Nguyễn Việt Thắng của Đồn Biên phòng Pò Hèn kể những câu chuyện lịch sử hào hùng.

Chuyến về nguồn của đoàn Viện điều trị Cán bộ cao cấp Quân đội (A1) chúng tôi tại di tích Pò Hèn không chỉ trĩu nặng niềm tri ân với những người đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979, mà còn mang lại những bài học lịch sử góp phần giáo dục sâu sắc hơn truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, hun đúc thêm tinh thần quả cảm, dám nghĩ dám làm, không ngại hy sinh để bảo vệ từng tấc đất linh thiêng của Tổ quốc.

THANH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ve-po-hen-nhung-ngay-thang-bay-lich-su-786326