Về trong lòng dân (Bài 1: Ở miền biên viễn gió Lào)

Thời gian qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an từ các cơ quan của Bộ Công an được tăng cường cho các xã miền núi, biên giới, khu vực trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). Không chỉ đem kiến thức, chuyên môn góp phần chuyển biến tích cực tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở, đây cũng là quãng thời gian thực tiễn địa bàn để thử thách, trui rèn, tăng thêm kinh nghiệm, sự trưởng thành đối với mỗi CBCS. Những việc làm thiết thực của Công an chính quy ở xã, thôn, bản đã để lại nhiều thiện cảm, ấn tượng đẹp, được người dân yêu thương, đùm bọc, khắc họa thêm hình ảnh người Công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Công an xã Dân Hóa hỗ trợ gia đình bà Hoa sửa lại nhà sau mùa gió Lào bị tốc mái.

Công an xã Dân Hóa hỗ trợ gia đình bà Hoa sửa lại nhà sau mùa gió Lào bị tốc mái.

Đi qua mùa gió khắc nghiệt

Thiếu tá Tống Anh Đức (1988, quê Hà Tĩnh), nguyên là cán bộ Viện Khoa học chiến lược và lịch sử (Bộ Công an) được điều động về công tác tại Công an xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi có cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tiếp giáp với tỉnh Khăm Muộn, Lào. Trải qua những mùa gió Lào khắc nghiệt đã giúp Đức hiểu rõ hơn về đời sống của người dân tại địa phương. Còn nhớ, lúc mới về xã nhận nhiệm vụ, Đức không khỏi bỡ ngỡ khi đi dọc theo Quốc lộ 12A, bao quanh một bên là núi, một bên là vực, sông suối, thi thoảng anh mới thấy một bản làng nằm chênh vênh bên triền núi với những mái nhà sàn… Đi sâu vào từng bản làng ở Dân Hóa như bản K-Ai, K-Vàng, K-Định, K-Reng, nơi cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều vất vả, gian nan. Đây cũng là địa bàn cách mạng với 5 di tích lịch sử cấp quốc gia như đồi Cha Quang, Cổng trời, Cha Lo, Bãi Dinh, Bia tưởng niệm trận địa Nguyễn Viết Xuân… Thời điểm Đức nhận nhiệm vụ về xã biên giới khi người mẹ đau ốm, 2 con còn nhỏ (2 tuổi và 8 tháng tuổi), nhưng Đức đã khắc phục những khó khăn của hoàn cảnh riêng và những khó khăn tại nơi công tác, nỗ lực cống hiến để xã vùng biên dưới chân núi Giăng Màn ngày một chuyển mình, phát triển hơn.

Với mong muốn đóng góp sức trẻ cho vùng đất chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh, Đức đã tích cực tham gia xử lý các vụ việc phức tạp tại địa phương. Gần đây nhất là tham gia bắt giữ vụ tàng trữ ma túy với 6 đối tượng, vụ vận chuyển lâm sản trái phép với 1 đối tượng. Đức cũng thường xuyên tham gia tuần tra bảo vệ rừng, lâm thổ sản cho người dân địa phương. Không những thế, phụ trách trang Fanpage Công an xã Dân Hóa, Đức cũng thường xuyên đăng tải các bài viết về truyền thống cách mạng, về phong trào đấu tranh giữ nước qua nhiều thế hệ ở địa phương Quảng Bình nhằm khơi dậy lòng tự hào cho người dân địa phương để không ngừng vươn lên, đem lại sự đổi thay cho vùng đất Dân Hóa còn nhiều gian khó.

Đức kể, trước đây được nghe nhiều về những cơn gió Lào nắng cháy của Quảng Bình, nhưng chỉ khi nhận công tác, trải qua những mùa gió Lào mới cảm nhận được nó thật khủng khiếp. Gió có thể lên cấp 7, cấp 8 như mùa bão to, kết hợp với nắng 39 đến 40 độ. Bên kia dãy Trường Sơn ngăn cách biên giới mưa nhiều, nhưng ở đây chỉ có nắng và gió, điều kiện sinh hoạt, đời sống của bà con rất khó khăn... Nhiều đợt gió Lào tạt qua, những mái nhà đơn sơ của bà con lại bị tốc mái, Công an xã lại về tận nơi khảo sát, hỗ trợ. Đức cho biết, anh em Công an xã vừa xuống bản Bãi Dinh hỗ trợ sửa lại mái nhà bị tốc cho bà Nguyễn Thị Hoa. Trong ngôi nhà này, bà Hoa sống cùng với 2 cháu nhỏ mồ côi, vì cha mẹ các cháu đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Hoàn cảnh đơn chiếc nên sự giúp đỡ của các chiến sĩ Công an với gia đình bà thực sự quý báu. Bà Hoa xúc động chia sẻ: "Nhà bị tốc mái, tui nói mấy đứa cháu đừng chạy ra ngoài vì gặp tôn bay, cây đổ sẽ nguy hiểm hơn. Cũng may có các chú Công an xã đến hỗ trợ lợp lại mái nhà, chứ như tui đàn bà, cháu nhỏ không biết xoay xở thế nào".

Thiếu tá Tống Anh Đức trò chuyện gần gũi với người dân thôn bản nắm tình hình địa bàn.

Thiếu tá Tống Anh Đức trò chuyện gần gũi với người dân thôn bản nắm tình hình địa bàn.

"Người nhà" của bà con

Xác định chỉ có cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ những khó khăn của người dân thì mới có thể làm tốt công tác dân vận, xây dựng mặt trận bảo vệ ANTT, vì thế lực lượng Công an xã Dân Hóa đã sát cánh cùng bà con để giải quyết mọi vấn đề xảy ra tại địa bàn biên giới này. Tại bản K - Ai là địa bàn khó khăn nhất của xã Dân Hóa với gần 140 hộ dân đồng bào dân tộc Chứt, một số hủ tục lạc hậu và thói quen uống rượu đã khiến đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, tuyên truyền, hỗ trợ bằng những hành động gần gũi, thiết thực nên trong suy nghĩ của bà con đã có nhiều chuyển biến. Anh Hồ Thiên, Bí thư chi bộ bản K - Ai cho biết, Công an xã lên giúp bà con mỗi khi gió Lào về, kiểm tra nhà tốc mái, các hộ thiếu đói, vận động những thanh niên không sa đà vào rượu chè dẫn tới gây rối trật tự. Có Công an chính quy về sâu sát, cởi mở nên bà con yêu mến, vùng biên yên bình.

Thiếu tá Tống Anh Đức trò chuyện gần gũi với người dân thôn bản nắm tình hình địa bàn.

Thiếu tá Tống Anh Đức trò chuyện gần gũi với người dân thôn bản nắm tình hình địa bàn.

Nhờ chủ động bám sát địa bàn, được người dân cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng, Công an xã Dân Hóa thời gian qua đã kịp thời phát hiện các vụ việc phức tạp về tàng trữ sử dụng chất ma túy và khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn. Thiếu tá Tống Anh Đức chia sẻ, để tuyên truyền, cảm hóa, ngăn ngừa và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, trước hết Công an xã phải thực sự gần gũi với dân, có hành động thiết thực giúp đỡ, tạo lòng tin cho người dân. Khi dân đã tin, làm việc gì cũng thuận lợi. Đơn cử trước đây có một số bà con Bru - Vân Kiều từng tiếp tay cho hành vi phá rừng nay được tuyên truyền, cảm hóa của công an đã chuyển hướng trồng cây keo lá tràm, tăng nguồn sinh kế và phủ xanh đất trống đồi trọc. Anh Cao Văn Hoan ở bản Hà Vi cho biết, trước đây chưa hiểu biết nên vi phạm, nhờ Công an xã tuyên truyền, răn đe bây giờ đã tập trung làm ăn, không tiếp tay cho lâm tặc, không có suy nghĩ phá rừng nữa.

Gắn bó với người dân địa phương qua các mùa gió Lào khô nóng khắc nghiệt, CBCS Công an xã Dân Hóa giúp đỡ bà con bằng cả tấm lòng và các anh cũng được bà con cưu mang, đùm bọc, chia sẻ từ nước sinh hoạt hay những bữa ăn vội trên đường xuống cơ sở. Bà con đã xem các anh Công an như người thân trong gia đình

(còn nữa) HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ve-trong-long-dan-post283543.html