Vé World Cup 'hạ nhiệt' sau khi Mỹ và Mexico bị loại, FIFA bất ngờ mở bán thêm gần 1.200 vé Chung kết

Sau khi cả ba đội chủ nhà gồm Canada, Mỹ và Mexico lần lượt dừng bước, thị trường vé tại World Cup 2026 bắt đầu 'hạ nhiệt'. Giá vé chợ thứ cấp cho các trận Tứ kết giảm mạnh, trong khi FIFA bất ngờ tung thêm gần 1.200 vé trận Chung kết ra thị trường.

FIFA nỗ lực đưa người hâm mộ đến sân xem World Cup

Theo nền tảng bán vé TickPick, mức giá thấp nhất cho trận Tứ kết giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân SoFi (Los Angeles) chỉ còn khoảng 1.381 USD, giảm hơn 57% so với mức 3.261 USD trước khi tuyển Mỹ bị loại.

Tương tự, vé trận Anh gặp Na Uy ở Miami cũng giảm từ 3.866 USD xuống còn 2.049 USD, trong khi trận Argentina - Thụy Sỹ tại Kansas City hạ từ 2.381 USD xuống còn 1.142 USD.

Sự lao dốc này được cho là xuất phát từ việc hai đội chủ nhà sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất giải là Mỹ và Mexico đều đã rời cuộc chơi, khiến nhu cầu săn vé từ thị trường nội địa giảm đáng kể.

FIFA mở bán thêm gần 1.200 vé Chung kết giá hơn 7.300 USD

Đáng chú ý hơn cả là việc FIFA bất ngờ mở bán thêm 1.178 vé hạng 2 cho trận Chung kết diễn ra ngày 20/7 trên sân MetLife (New Jersey), với giá niêm yết 7.380 USD/vé.

Số vé này được phân bổ tại năm khu vực khán đài tầng trên dọc hai đường biên. Bên cạnh đó, FIFA còn bán thêm 68 vé hạng 1 ở tầng dưới với mức giá dao động từ 19.995 đến 32.970 USD.

Nếu muốn trải nghiệm cao cấp hơn, người hâm mộ vẫn có thể mua các gói hospitality tại khu Trophy Lounge với giá từ 32.500 đến 34.500 USD, đã bao gồm dịch vụ ăn uống.

FIFA chưa đưa ra lời giải thích vì sao lượng lớn vé Chung kết bất ngờ được mở bán sau nhiều lần hệ thống từng hiển thị trạng thái "cháy vé".

"Đắt nhưng đáng để tạo nên kỷ niệm"

Dù giá vé giảm, không ít người hâm mộ vẫn chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để được đến sân dự khán các trận cầu lớn của những đội tuyển quốc gia mình yêu thích.

Ông Jake van Baarsel (65 tuổi, California) cho biết chỉ quyết định mua vé khi giá giảm xuống còn khoảng 1.000 USD/vé, để cùng cháu trai 13 tuổi lần đầu trải nghiệm World Cup.

"Đó là một kỷ niệm sẽ theo hai ông cháu suốt đời. Thật khó để định giá một ký ức như vậy", ông cho biết.

Trong khi đó, ông Lisandro Pineda (70 tuổi) tiết lộ đã mua vé từ một tháng trước với giá khoảng 2.200 USD.

Ông Pineda khẳng định: "Tôi biết giá rất cao, nhưng đây là kỳ World Cup đầu tiên tôi được xem trực tiếp. Tôi có thời gian, có điều kiện, nên quyết định không bỏ lỡ".

Không phải ai cũng hài lòng với mức giá này. Ông Kourosh Modarress, người mua gói hospitality trị giá 7.000 USD/vé, thẳng thắn nhận xét mức giá này thực sự quá cao.

Vé trên thị trường thứ cấp vẫn ở mức "trên trời"

Trong khi FIFA bán vé hạng 2 với giá 7.380 USD, trên sàn giao dịch chính thức của giải đấu, vé xem trận Chung kết vẫn được rao bán lại với mức từ 7.440 USD cho tới gần 11,5 triệu USD – con số mang tính tượng trưng cho những người sẵn sàng chào giá "không tưởng" để sở hữu tấm vé sự kiện lớn nhất bóng đá thế giới.

Việc giá vé các trận Tứ kết đồng loạt giảm cho thấy sức hút của đội chủ nhà có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường World Cup.

Tuy nhiên, với trận Chung kết, nhu cầu toàn cầu vẫn cực kỳ lớn, khiến mức giá vẫn duy trì ở ngưỡng cao bất chấp FIFA liên tục bổ sung thêm lượng vé mới.

Minh Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ve-world-cup-ha-nhiet-sau-khi-my-va-mexico-bi-loai-fifa-bat-ngo-mo-ban-them-gan-1-200-ve-chung-ket-418333.html