Vị giáo sư Toán học nào của Việt Nam là một tình báo nổi tiếng?

Nhờ khả năng nhạy bén của một điệp viên, tư duy xử lý thông tin chính xác của một nhà toán học, cùng với trí nhớ tuyệt vời, vị giáo sư này đã lập được nhiều chiến công trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

1. Vị giáo sư Toán học nào của Việt Nam là một tình báo nổi tiếng?

Phạm Xuân Ẩn

0%

Nguyễn Đình Ngọc

0%

Vũ Ngọc Nhạ

0%

Chính xác

Theo Sự kiện & Nhân chứng (nguyệt san của báo Quân đội Nhân dân), thời chống Mỹ, Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc, nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Viễn thông - Tin học (Bộ Công an) là điệp viên thuộc Ban An ninh, Trung ương Cục miền Nam. Tháng 10/1954, khi mới 22 tuổi, ông vào Nam chiến đấu trên mặt trận thầm lặng.

Trung tướng Nguyễn Phước Tân, tức Hai Tân, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, trong một lần trả lời phỏng vấn báo Công an nhân dân đã khẳng định, đồng chí Nguyễn Đình Ngọc hoạt động đơn tuyến dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông, đã lập được nhiều chiến công có tầm chiến lược.

2. Vị giáo sư này quê ở đâu?

Yên Thành, Nghệ An

0%

Phúc Yên, Vĩnh Phúc

0%

Hà Đông, Hà Nội

0%

Chính xác

Giáo sư Nguyễn Đình Ngọc quê ở Phượng Vũ, Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Đông (nay thuộc Hà Nội).

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra, cha ông là y sĩ Đông Dương Nguyễn Đình Diệp, là Quân y xá trưởng Trung đoàn Vĩnh Phúc, đóng tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ông Nguyễn Đình Ngọc lúc đó làm liên lạc viên của trung đoàn. Đầu tháng 10/1947, quân Pháp mở trận càn lớn ở Đồng bằng Bắc Bộ, đã bắt được cha con ông.

Trên đường giải về Hà Nội, chúng đã thủ tiêu người cha ở gần cầu Đuống, còn ông Ngọc thì bị đưa về tra hỏi. Thấy ông còn nhỏ, không khai thác được gì, chúng buộc phải thả về. Gia đình ông ngày ấy ở số 121 phố Hàng Bạc (Hà Nội). Ông Ngọc và em trai học Trường Bưởi (Trường THPT Chu Văn An ngày nay).

3. Ông trở thành điệp viên trong hoàn cảnh nào?

Được giới thiệu qua một cơ sở cách mạng và học lớp đào tạo điệp viên

0%

Sau khi sang Pháp học

0%

Được người bố giới thiệu

0%

Chính xác

Bác sĩ Nguyễn Đình Kim, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, là em của cố Thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc từng chia sẻ với Sự kiện & Nhân chứng rằng: Năm 1950, ông Nguyễn Đình Ngọc đỗ đầu tú tài toàn phần. Khi đang học dở năm thứ hai cao đẳng, ông Ngọc giả làm một linh mục trẻ học trường dòng, vào vùng tự do ở miền Trung để tìm cách tham gia kháng chiến. Qua một cơ sở cách mạng ở Vinh (Nghệ An), ông Ngọc gặp được Giám đốc Công an Liên khu 4 Nguyễn Hữu Khiếu và được tuyển chọn học lớp đào tạo điệp viên ở miền rừng núi thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Học xong lớp điệp viên, ông Ngọc được thủ trưởng Nguyễn Hữu Khiếu trực tiếp giao nhiệm vụ trà trộn vào dòng người di cư vào Nam, hoạt động đơn tuyến. Ông Ngọc được giao nhiệm vụ phải tiếp tục học lên, giành học bổng sang Pháp du học để có bằng cấp khoa học, về nước tạo vỏ bọc vững chắc trong giới thượng lưu và trí thức Sài Gòn nhằm hoạt động tình báo. Ông lấy bí danh “Diệp Sơn”, ghép tên cha và cậu em xấu số đã mất lúc 3 tuổi.

4. Trong thời gian du học, ông đã đạt được bao nhiêu bằng cấp?

3 bằng kỹ sư và 2 bằng tiến sĩ

0%

1 bằng kỹ sư, 1 bằng tiến sĩ

0%

2 bằng tiến sĩ

0%

Chính xác

Theo báo Công an Nhân dân, thời gian học tại Pháp, ông Nguyễn Đình Ngọc đã được cấp các bằng: Kỹ sư khí tượng thủy văn, Kỹ sư viễn thông, Kỹ sư đóng tàu, Tiến sĩ Toán học, Tiến sĩ Khí tượng học - động lực. Ông đã học thông thạo các ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Đức.

5. Sau khi về nước, ông là giáo sư của trường đại học nào tại Sài Gòn?

Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn

0%

Trường Đại học Khoa học Sài Gòn

0%

Trường Đại học Y khoa Sài Gòn

0%

Chính xác

Theo báo Nhân Dân, giữa năm 1966, Nguyễn Đình Ngọc nhận được chỉ thị về nước, tìm chỗ đứng trong giới trí thức, học thuật Sài Gòn. Ông trở thành giáo sư Trường Đại học Khoa học Sài Gòn (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM hiện nay).

Ngoài việc làm giảng viên ở trường, ông còn được mời cộng tác với nhiều cơ sở máy tính của các lực lượng quân đội, cảnh sát Sài Gòn cũng như tại một số trung tâm điện tử của quân đội Mỹ.

Từ những mối quan hệ với các tướng tá quân đội, khả năng nhạy bén của một điệp viên, kết hợp việc xử lý thông tin chính xác của nhà toán học cộng với trí nhớ tuyệt vời, ông đã lập được nhiều chiến công trong suốt gần 10 năm của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

6. Ông từng có một thói quen đặc biệt nào nhằm cắt đuôi kẻ theo dõi?

Đi bộ ngược chiều

0%

Chỉ di chuyển bằng ô tô

0%

Chỉ di chuyển bằng xe đạp

0%

Chính xác

Theo lời kể của giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng trên tạp chí Tia Sáng, ở Sài Gòn, giáo sư Nguyễn Đình Ngọc nổi tiếng lập dị. Những ngày nắng nôi, ông vẫn đi bộ mặc dù lương đủ mua cả ô tô. Sau này, giáo sư Ngọc kể rằng, mình đi như thế là để bọn theo dõi (nếu có), phải bỏ cuộc. Ông phân tích, những kẻ này thường lười, quen theo dõi bằng ô tô hay xe máy. Ông chọn đường một chiều, và đi bộ ngược dòng xe cả chục cây số trước khi đến điểm hẹn.

"Những cái đuôi (nếu có) đều rụng hết, vì lười. Vả lại, đi ngược dòng xe cơ giới như thế, anh có cơ hội nhìn vào kính của ôtô đang đi tới để biết liệu có kẻ nào theo dõi anh không. Thì ra, cái lập dị của ông giáo sư tình báo là thế", giáo sư Nguyễn Hữu Việt Hưng viết lại.

Hoàng Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vi-giao-su-toan-hoc-nao-cua-viet-nam-la-mot-tinh-bao-noi-tieng-2406566.html