Vị hoàng đế có cái chết 'nhạt nhẽo' nhất lịch sử Trung Quốc, bị vợ cho 'bay màu' vì dám chê già

Trong lịch sử Trung Quốc nói riêng, thế giới nói chung, có lẽ chẳng có vị hoàng đế nào lại qua đời theo cách 'nhạt nhẽo' như Tấn Hiếu Vũ Đế Tư Mã Diệu.

Thế kỷ thứ 4, vương triều Đông Tấn ở Trung Quốc do Tấn Hiếu Vũ Đế cai trị. Ông tên thật là Tư Mã Diệu, hậu duệ của Tư Mã Ý thời Tam quốc. Tấn Hiếu Vũ Đế là vị vua thứ 14 của nhà Tấn (362 – 396).

Tấn Hiếu Vũ Đế lên ngôi khi chỉ mới 10 tuổi, 3 năm sau thì kết hôn với Vương Pháp Huệ. Vị hoàng hậu này là con gái một đại thần, hơn hoàng đế 3 tuổi. Đáng tiếc, mặn nồng không bao lâu, 5 năm sau khi kết hôn Vương Pháp Huệ đã qua đời. Kể từ đó, Tấn Hiếu Vũ Đế không lập thêm hoàng hậu nào, tất cả những người phụ nữ bên cạnh ông đều chỉ được mang danh phi thiếp.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong số các phi tần, Tấn Hiếu Vũ Đế sủng hạnh Trương Quý nhân nhất. Thời gian cuối đời, vị hoàng đế này bắt đầu đam mê tửu sắc, không còn chú ý việc nước. Ông thích cho gọi Trương Quý nhân đến hầu hạ hàng ngày.

Một ngày tháng 9 (âm lịch) năm 396, Tấn Hiếu Vũ Đế say rượu và lỡ miệng nói với Trương Quý nhân: “Dựa trên tuổi của nàng, nàng nên nhường lại vị trí của mình. Trẫm cần một ai đó trẻ hơn”. Năm ấy Trương Quý Nhân 30 tuổi, có thể xem là lớn tuổi trong hậu cung.

Lại có giai thoại cho biết vua sau khi say một mực ép Trương Quý Nhân uống rượu dù biết tửu lượng đối phương rất kém. Vị quý nhân này bức xúc, tuyên bố dù phạt gì cũng không chịu uống. Hoàng đế nghe vậy liền nói: “Nàng năm nay gần 30 tuổi, nhan sắc không còn như xưa, lại không sinh được con cho trẫm, phí cả phong hiệu quý nhân, ngày mai trẫm sẽ phế nàng tuyển người mới”.

Tấn Hiếu Vũ Đế sau đó vẫn mải mê uống rượu mà không biết vị quý nhân mình hết mực sủng ái đã lên kế hoạch cho mình “bay màu”. Giận dữ vì câu nói của hoàng đế, Trương Quý nhân đã lệnh cho các hoạn quan rời đi, ban rượu cho họ uống rồi gọi nữ tỳ vào cùng mình dùng chăn đè lên mặt hoàng đế, khiến ông ngạt thở.

Xong xuôi việc ám sát, Trương Quý nhân cho bọn tỳ nữ tiền bạc để hối lộ rồi tung tin Tấn Hiếu Vũ Đế qua đời khi ngủ, hưởng dương 34 tuổi. Tấn Hiếu Vũ Đế cũng trở thành vị hoàng đế cuối cùng của nhà Tấn thực sự cai trị đất nước. Các con của ông sau này đều chỉ lên ngôi như bù nhìn, quyền hành thực chất nằm trong tay đại thần và giới quân phiệt. Về Trương Quý nhân, không ai rõ số phận người này về sau ra sao.

Theo Sở hữu trí tuệ

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-hoang-de-co-cai-chet-nhat-nheo-nhat-lich-su-trung-quoc-bi-vo-cho-bay-mau-vi-dam-che-gia/20241015025453606