Vì một chén rượu, người thiệt mạng, kẻ nhận 18 năm tù

Mời hàng xóm chén rượu nhưng bị từ chối và hất đổ xuống đất, Hưng bực tức lấy gậy đánh nạn nhân tử vong.

Ngày 28/6, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm theo hình thức trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Khánh Hưng (SN 1991, thường trú quận Phú Nhuận) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 26/3/2021, đang ngồi ăn uống tại nhà ở phường Hiệp Thành (quận 12), Hưng nghe tiếng chó sủa nên đi ra xem, thì gặp ông Phạm Văn Linh, hàng xóm của Hưng. Hưng mời ông Linh vào nhà mình chơi, ăn uống cùng.

Bị cáo Lê Hoàng Khánh Hưng tại phòng xử trực tuyến điểm cầu nhà tạm giữ, Trại giam T30, Củ Chi.

Bị cáo Lê Hoàng Khánh Hưng tại phòng xử trực tuyến điểm cầu nhà tạm giữ, Trại giam T30, Củ Chi.

Ăn nhậu và hát karaoke đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Hưng rót ly rượu mời, nhưng ông Linh từ chối. Hưng nói: “Không uống nữa thì ăn miếng mồi rồi đi về”. Ông Linh không trả lời mà vung tay hất ly rượu đổ xuống sàn nhà.

Bực tức, Hưng xông tới kéo ông Linh ra khỏi nhà rồi dùng chân đạp vào ngực, bụng nạn nhân. Sau đó, quay vào nhà lấy cây gậy gỗ đánh liên tiếp vào vai, hông nạn nhân. Ông Linh được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 12 nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Lê Hoàng Khánh Hưng bị cơ quan chức năng triệu tập và bắt giữ ngay sau đó.

Bùi Thanh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/vi-mot-chen-ruou-nguoi-thiet-mang-ke-nhan-18-nam-tu-i658502/