Vì sao các gia đình ở Nepal đốt hình nộm bằng cỏ cho người mất tích vì lũ quét?

Không tìm thấy hoặc không xác định được thi thể người thân sau trận lũ quét ở Nepal, nhiều gia đình đã làm những hình nộm bằng một loại cỏ thiêng rồi đốt. Nghi thức này có ý nghĩa gì?

Tóm tắt nhanh:

· Nhiều gia đình Nepal tổ chức tang lễ tượng trưng khi không thể tìm thấy người thân mất tích trong trận lũ quét.

· Hình nộm bằng cỏ tượng trưng cho người mất tích và được hỏa táng để giải thoát linh hồn họ.

· Các nghi lễ này được cho là cũng mang ý nghĩa giải thoát cho tinh thần những người còn sống.

Bên bờ sông, những hình người nhỏ làm từ que và cỏ kusa (được coi là cỏ thiêng ở một số vùng tại Nepal, Ấn Độ…) được bọc vải màu cam, rồi được đặt lên những thanh củi và đốt.

Những hình nộm đó chính là tượng trưng cho người thân vẫn chưa được tìm thấy sau trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8.

Hình nộm được làm bằng cỏ thiêng được đem đốt. Ảnh: Ezra Acayan/ Getty Images.

Hình nộm được làm bằng cỏ thiêng được đem đốt. Ảnh: Ezra Acayan/ Getty Images.

Những lễ tang không có thi thể

Việc đốt những hình nộm làm bằng cỏ thiêng là cách mà nhiều gia đình ở Nuwakot (Nepal) - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa lũ quét - tổ chức tang lễ tượng trưng cho những người thân vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng, theo AP.

Ở bờ sông Trishuli, xung quanh những hình nộm được đốt là đồ lễ dâng các vị thần, trong khi người thân của những người mất tích thực hiện những nghi lễ tiễn đưa cuối cùng.

Những lễ tang tương tự cũng được tổ chức tại đền Pashupatinath ở Kathmandu (Nepal), theo trang Al Jazeera.

Một số người có người thân mất tích trong thảm họa lũ quét ở Nepal tổ chức tang lễ tượng trưng ở bờ sông Trishuli. Ảnh: AP Photo/ Rajesh Kumar Singh.

Một số người có người thân mất tích trong thảm họa lũ quét ở Nepal tổ chức tang lễ tượng trưng ở bờ sông Trishuli. Ảnh: AP Photo/ Rajesh Kumar Singh.

Vì sao lại đốt hình nộm bằng cỏ?

Trong truyền thống Hindu, hỏa táng là nghi thức cuối cùng rất quan trọng. Vì vậy, một số gia đình vẫn thực hiện lễ tang dù chưa tìm thấy thi thể người thân, với hy vọng rằng "linh hồn của người thân được giải thoát" vì họ được cho là đã mất.

Có những gia đình vẫn làm nghi lễ này dù không có tin tức gì của người thân. Cô Dolma Newar Tamang kể rằng chồng cô là anh Newar, 35 tuổi, đang lái xe tải ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc khi thảm họa ập đến.

"Anh ấy nói sẽ về trong vòng một tuần," - cô Dolma kể - "nhưng tôi đã gọi đi gọi lại rất nhiều lần mà anh ấy không nghe máy".

Gia đình Newar đã đến khu vực xảy ra thảm họa, đi đến cả khu vực hạ lưu nơi hàng trăm thi thể bị cuốn trôi, đến cả các bệnh viện, nhưng không thấy tung tích của anh.

Vì vậy, gia đình cô Dolma quyết định làm nghi lễ đốt hình nộm bằng cỏ thiêng, bởi có thể anh Newar sẽ không bao giờ trở về. "Để anh ấy được bình an và hạnh phúc, dù anh ấy đang ở đâu" - cô Dolma nói, theo trang CNA.

Một số người đang thực hiện những nghi lễ ở Kathmandu (Nepal) cho người thân mất tích trong lũ quét. Ảnh: AP Photo/ Dar Yasin.

Một số người đang thực hiện những nghi lễ ở Kathmandu (Nepal) cho người thân mất tích trong lũ quét. Ảnh: AP Photo/ Dar Yasin.

Trong một thảm họa mà hàng nghìn người vẫn chưa được tìm thấy, việc đốt những hình nộm bằng cỏ thiêng còn mang ý nghĩa là sự giải thoát về tinh thần cho chính những người còn sống, vì họ coi đó là một cách để nói lời tạm biệt với người thân, dù rất có thể mãi mãi họ không biết người thân của họ đang ở đâu.

Thục Hân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/vi-sao-cac-gia-dinh-o-nepal-dot-hinh-nom-bang-co-cho-nguoi-mat-tich-vi-lu-quet-post1874119.tpo