Vì sao con người không thể đi thẳng khi lạc trong sa mạc? Chuyên gia cảnh báo: 'Càng đi thẳng, càng dễ lạc sâu hơn'
Đi theo một đường thẳng để thoát khỏi sa mạc? Nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại là sai lầm chết người mà nhiều người mắc phải khi rơi vào vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh.
Hình ảnh những bãi cát vàng óng trải dài tưởng chừng thơ mộng thường khiến du khách chưa từng đặt chân tới sa mạc cảm thấy háo hức. Tuy nhiên, với những người từng có trải nghiệm thực tế, sa mạc lại là nơi sinh tồn đầy ám ảnh, nơi cái đẹp bị che phủ bởi sự khắc nghiệt đến tột cùng.

Ảnh minh họa.
Theo các chuyên gia địa lý, sa mạc – hay còn được gọi là “rèm cát” – là khu vực khô hạn, gần như không có mưa, thiếu thảm thực vật và thường bao phủ bởi cồn cát hoặc lớp cát mịn trải dài. Trên thế giới hiện nay, sa mạc chiếm tới một phần ba tổng diện tích đất liền, tương đương hơn 50 triệu km2. Đáng lo ngại hơn, diện tích này đang tiếp tục gia tăng với tốc độ khoảng 60.000 km2 mỗi năm do biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường.
Dù con người đã và đang nỗ lực chinh phục những vùng đất khô cằn này, thì việc băng qua sa mạc vẫn là một thử thách sinh tồn khốc liệt. Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là niềm tin rằng cứ chọn một hướng và kiên trì đi thẳng sẽ thoát ra khỏi sa mạc. Thực tế, điều này không những không giúp ích mà còn có thể khiến bạn mãi mãi lạc sâu hơn.
Chuyên gia sinh tồn cho biết, trong môi trường không có điểm tham chiếu rõ ràng như sa mạc, con người rất khó giữ được hướng đi ổn định. Cơ thể mỗi người có sự chênh lệch nhỏ về lực giữa chân trái và chân phải. Khi di chuyển mà không có định hướng, bạn sẽ vô thức di chuyển theo hình vòng tròn thay vì đường thẳng. Gió và cát cũng khiến địa hình liên tục thay đổi, càng khiến người bị lạc dễ mất phương hướng.
Một hiện tượng phổ biến là dù tưởng rằng đang tiến về phía trước, nhưng sau nhiều giờ di chuyển, người lạc lại quay về chính nơi xuất phát – điều khiến tinh thần nhanh chóng suy sụp.
Theo các chuyên gia, thay vì cố gắng "đi thẳng", người bị lạc nên đi theo hướng đón gió của các cồn cát – nơi độ dốc nhẹ hơn và cát ít bị lún. Điều này giúp bước chân ổn định, giảm nguy cơ lệch hướng. Ngoài ra, nếu may mắn phát hiện dấu chân lạc đà, đừng bỏ qua – loài vật này có bản năng tìm nước rất tốt. Dù không thể đưa bạn ra khỏi sa mạc, nhưng ít nhất có thể dẫn bạn đến nguồn nước – yếu tố sống còn trong hành trình sinh tồn.