Vì sao EURO 2020 kém vui?

Với khán giả Việt Nam, vòng chung kết bóng đá châu Âu (EURO) đáng xem chỉ sau các kỳ World Cup. Thế nhưng với nhiều người, sự hấp dẫn của EURO 2020 đã không còn như trước.

Trận cuối cùng của vòng knock-out giữa Đức và Anh được coi là trận "chung kết sớm" nhưng diễn ra không hấp dẫn

Trận cuối cùng của vòng knock-out giữa Đức và Anh được coi là trận "chung kết sớm" nhưng diễn ra không hấp dẫn

Là người am hiểu về bóng đá nhưng anh Nguyễn Anh Độ ở phố Tôn Thất Thuyết (TP Hải Dương) chỉ chọn cặp đấu để xem, thay vì xem hết từng trận như nhiều giải trước. Không chỉ vòng bảng, mà đến vòng knock-out anh cũng vậy. Nhiều người cho rằng không phải vì các trận diễn ra muộn mà do không hấp dẫn, mặc dù có trận kịch tính.

EURO 2020 diễn ra trùng với nhiều sự kiện bóng đá khác. Ngay khi EURO khai mạc vào ngày 12.6, tuyển quốc gia Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Các trận đầu tiên của EURO diễn ra vào khung giờ tương đương nên gần như mọi sự tập trung đều đổ dồn về tuyển Việt Nam. Cũng thời điểm này, Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America) với nhiều tên tuổi lớn của bóng đá thế giới như Argentina, Brazil... diễn ra gần như trùng với EURO khi cả khai mạc và chung kết chỉ sớm hơn EURO đúng 1 ngày (từ ngày 11.6 - 11.7).

Trước đây, khi truyền hình chưa phát triển, có khi vài năm khán giả mới được xem một giải bóng đá trực tiếp. Nhiều cầu thủ khán giả chỉ nghe tên chứ chưa rõ mặt nên các giải đấu càng được chờ đợi. Trước EURO cả tháng, nhiều người hâm mộ đã mua lịch thi đấu về dán ở nhà và hằng ngày điền kết quả để theo dõi.

Còn bây giờ, suốt cả năm người hâm mộ đã "bội thực" với các giải bóng đá hàng đầu châu Âu như Premier League (Anh), Bundesliga (Đức), Serie A (Ý), Ligue 1 (Pháp)...

"Kể cả giải V. League của Việt Nam hiện nay cũng hay. Tuần nào cũng có bóng đá trực tiếp, không trong nước thì nước ngoài. Vì vậy EURO không còn hấp dẫn như trước. Nó giống như trước đây thỉnh thoảng mới được ăn một món ngon thì bây giờ có đầy mâm nên nhiều đồ ăn ít được động đũa", anh Độ phân tích.

Ngoài ra, với nhiều người am hiểu bóng đá, EURO năm nay nhạt đi nhiều do chính thể thức thi đấu của giải. Sau vòng loại với sự góp mặt của 24 đội bóng thuộc 6 bảng đấu đã có tới 16 đội lọt vào vòng trong, gồm cả 4 đội xếp thứ ba. Trước đây, chỉ có đội nhất, nhì của mỗi bảng đấu đi tiếp nên tính cạnh tranh rất cao, khiến các đội phải đá căng sức, các trận hấp dẫn ngay từ vòng bảng. Đặc biệt, với quy định có tới 12 đội chủ nhà, các đội phải di chuyển liên tục khiến EURO giống như UEFA Champions League (Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu). Càng vào sâu, số lượng thành phố mà 1 đội tuyển phải di chuyển càng tăng lên. Tại các kỳ EURO trước đây, cả giải chỉ tổ chức nhiều nhất ở 2 quốc gia. Điều này không chỉ tạo cho các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi mà còn giúp EURO thực sự là một ngày hội bóng đá với đa dạng sắc màu từ trang phục, âm thanh, truyền thống văn hóa của các quốc gia... do các cổ động viên mang đến.

Một điều khiến EURO, thậm chí Wolrd Cup diễn ra vào năm sau sẽ nhạt dần do các đội tuyển có lối chơi hoa mỹ, kỹ thuật hầu như không còn. Các cầu thủ một mình "gánh team" giống kiểu Johan Cruyff (Hà Lan), Michel Platini (Pháp), Gheorghe Hagi (Rumania)... cũng ngày càng hiếm. Người xem ít được chứng kiến những pha phô diễn kỹ thuật hào hoa. Không phải do trình độ của các cầu thủ mà do lối đá thực dụng hiện nay không cho phép cầu thủ làm điều đó. Bằng chứng là ngay vòng 1/8 trận đấu được các bình luận viên gọi là "chung kết sớm" giữa Anh và Đức diễn ra chặt chẽ và tẻ nhạt chỉ với 1 bàn thắng được ghi.

Dù buồn tẻ nhưng tính bất ngờ trong bóng đá luôn tồn tại khi nhiều đội bóng được kỳ vọng đi sâu đã phải về nước như Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan... EURO 2020 đã đi đến tứ kết với các cặp đấu Thụy Sĩ - Tây Ban Nha, Bỉ - Ý, CZech - Đan Mạch, Ukraine - Anh. Người hâm mộ đang chờ đợi các màn đọ sức mãn nhãn ở những vòng đấu tới!

TIẾN HUY

EURO thời đại dịch

Vượt qua vòng bảng kịch tính
Mười sáu đội vào vòng một/tám
Cuộc chiến càng cam go, càng hấp dẫn
Để xướng lên những tên tuổi vòng sau:

Thụy Sĩ - Tây Ban Nha tứ kết trận mở đầu
Tiếp đến Bỉ - Italia vào cuộc
Rồi Đan Mạch thi tài cùng Cộng hòa Séc
Và, tuyển Anh đọ sức với Ukraine…
Bao bất ngờ hồi hộp những ngày qua
Có khen, chê và cũng có điều tiếc nuối
Quanh trái bóng tròn lăn cả tỉ người hồ hởi
Không cách ngăn, trong hạnh phúc, hòa bình…

Tứ kết rồi là bảy trận đua tranh
Còn nhiều thêm những bất ngờ thú vị
Với thắng thua… nước mắt, nụ cười, chia sẻ…
Một EURO thời đại dịch vẫn reo mừng!

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/the-thao/vi-sao-euro-2020-kem-vui-171897