Vì sao ông Trump tiết lộ suýt chết cùng bạn trai cũ của bà Harris?

Trong buổi họp báo hôm 8/8, cựu Tổng thống Donald Trump đã kể lại câu chuyện suýt chết cùng bạn trai cũ của bà Kamala Harris, nhưng nhân chứng trong câu chuyện lại phủ nhận hoàn toàn.

 Cựu Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên tại Mar-a-Lago hôm 8/8. Ảnh: New York Times.

Cựu Tổng thống Donald Trump nói chuyện với các phóng viên tại Mar-a-Lago hôm 8/8. Ảnh: New York Times.

Khi được một phóng viên hỏi về mối quan hệ trước đây của Phó tổng thống Kamala Harris với cựu Thị trưởng San Francisco Willie Brown và liệu rằng điều đó liên quan đến sự nghiệp của bà hay không, ông Trump khẳng định biết ông Brown “rất rõ” và kể một câu chuyện về sự cố máy bay trực thăng.

“Tôi biết Willie Brown rất rõ. Thực tế, tôi từng đi trực thăng cùng ông ấy. Chúng tôi đã ở trên một chiếc trực thăng, tới cùng một địa điểm và phải hạ cánh khẩn cấp”, ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Sự thật trái ngược

Đây là cuộc họp báo đầu tiên của ông Trump kể từ khi đảng Dân chủ công bố bà Kamala Harris là ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ, theo CNN.

“Tôi đã không gặp ông ấy trong nhiều năm, nhưng tôi đã nghe ông ấy kể những điều khủng khiếp về bà Harris”, ông Trump tiếp tục và khẳng định ông Brown có vai trò lớn trong sự nghiệp chính trị của đối thủ.

“Có lẽ ông ấy đã thay đổi quan điểm của mình. Nhưng vào thời điểm đó, ông Brown không phải là một người ủng hộ bà Harris”.

Tuy nhiên, ông Brown đã bác bỏ thông tin của ông Trump “rõ ràng là sai” trong một cuộc gọi với CNN, khẳng định: “Tôi chưa bao giờ ở trên trực thăng với ông ấy trong đời”.

“Nếu tôi suýt chết trong một chuyến bay trực thăng với bất kỳ ai, các bạn đã phải nghe nói về nó từ lâu!”, ông Brown phản hồi.

 Ông Donald Trump và ông Willie Brown xuất hiện trong một tập của bộ phim sitcom "Suddenly Susan" vào năm 1997. Ảnh: NBC.

Ông Donald Trump và ông Willie Brown xuất hiện trong một tập của bộ phim sitcom "Suddenly Susan" vào năm 1997. Ảnh: NBC.

“Tôi chưa bao giờ làm ăn với ông Donald Trump. Tôi cũng không nghĩ rằng tôi muốn đi trên cùng một chiếc trực thăng với ông ấy”, ông Brown chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn khác với KRON.

New York Times cho biết hai người đã hẹn hò vào năm 1994 và 1995, khi bà Harris là công tố viên quận Alameda và ông Brown là Chủ tịch Hạ viện bang California. Cũng chính ông Brown đã bổ nhiệm bà Harris vào hai hội đồng bang. Cả hai đã kết thúc mối quan hệ gần ba thập kỷ trước, nhưng ông Brown luôn khẳng định ủng hộ bà Harris.

“Tôi không thể hình dung việc nghĩ về Kamala Harris theo bất kỳ cách tiêu cực nào. Bà ấy là bạn tốt từ lâu rồi, là người phụ nữ đẹp, rất thông minh và thành công”, ông Brown cho hay.

“Tôi không hề khó chịu với bà ấy. Ông Trump đang cố gắng để tìm cách làm suy yếu bà Kamala. Chẳng có lý do gì để tên bà ấy phải bị lôi vào những lời nói dối đó cả”, ông nhấn mạnh.

Ông Trump cố tình hay nhầm lẫn?

Người trên chuyến bay trực thăng không phải là cựu thị trưởng nổi tiếng của San Francisco, mà là Jerry Brown, cựu Thống đốc California, người không có nhiều điểm tương đồng với ông Willie Brown.

Một phát ngôn viên của ông Jerry Brown chia sẻ rằng “không có cuộc hạ cánh khẩn cấp nào và cũng không có cuộc thảo luận nào về bà Kamala Harris” trong suốt chuyến đi.

 Cả Jerry Brown (trái) và Willie Brown (phải) đều bác bỏ câu chuyện của ông Trump. Ảnh: New York Times.

Cả Jerry Brown (trái) và Willie Brown (phải) đều bác bỏ câu chuyện của ông Trump. Ảnh: New York Times.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, người có mặt trên chuyến bay, cũng khẳng định không hề có cuộc hạ cánh khẩn cấp nào và hành khách trên trực thăng cũng không gặp nguy hiểm.

"Tôi hoàn toàn không tin câu chuyện này. Tôi đã ở cùng chiếc trực thăng với ông Jerry Brown và ông Trump. Nó không hề gặp sự cố”, ông Newsom nói. Trong khi đó, ông Trump nhiều lần nhắc đến khả năng rơi máy bay.

Ký ức của ông Newsom về sự kiện này rất rõ ràng. Bà Harris không được nhắc đến trong suốt chuyến đi. “Chúng tôi đã nói về rất nhiều người, nhưng không phải bà Kamala”, ông Newsom chia sẻ.

Ông cũng gọi cuộc họp báo của ông Trump là “một hành động tuyệt vọng” để ngăn chặn đà phát triển của bà Harris. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tín hiệu tích cực với bà Harris khi dẫn trước ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

 Tổng thống Donald Trump và Thống đốc CaliforniaJerry Brown đến thăm một khu phố bị phá hủy trong vụ cháy rừng ở Paradise, California vào tháng 11/2018. Ảnh: New York Times.

Tổng thống Donald Trump và Thống đốc CaliforniaJerry Brown đến thăm một khu phố bị phá hủy trong vụ cháy rừng ở Paradise, California vào tháng 11/2018. Ảnh: New York Times.

Chuyến thăm của ông Trump cùng Thống đốc Brown và ông Newsom đến khu vực cháy rừng đã tạo ra nhiều câu chuyện trên báo chí Mỹ, nhưng không phải vì những điều xảy ra trên máy bay.

Thay vào đó, trong một cuộc họp báo sau khi hạ cánh tại hiện trường, ông Trump đã đổ lỗi cho vụ cháy rừng là do có quá nhiều cành cây rơi và khẳng định giải pháp cho cuộc khủng hoảng cháy rừng của California là dọn dẹp nền rừng.

Cuộc gọi quan trọng từ ông Obama và phu nhân tới bà Harris Cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân đã liên lạc với Phó tổng thống Kamala Harris để bày tỏ sự ủng hộ với bà trong cuộc đua trở thành ứng viên đại diện đảng Dân chủ.

Tuấn Đạt

Nguồn Znews: https://znews.vn/vi-sao-ong-trump-tiet-lo-suyt-chet-cung-ban-trai-cu-cua-ba-harris-post1491015.html