Vị sư nặng lòng với cộng đồng Khmer

Không chỉ duy trì các lớp dạy chữ Khmer miễn phí mỗi dịp hè, Đại đức Danh Song - Phó trụ trì chùa Thứ Ba, xã An Biên còn tích cực vận động xây dựng cầu, làm từ thiện, tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa và sưu tầm hàng trăm hiện vật xưa để lưu giữ ký ức quê hương. Những việc làm bền bỉ ấy góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer và lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Đại đức Danh Song dạy trẻ em học Khmer ngữ. Ảnh: ĐẶNG LINH

Tiếng đánh vần bằng tiếng Khmer vang lên dưới mái chùa Thứ Ba trong những ngày hè. Trên bục giảng, Đại đức Danh Song chậm rãi cầm phấn nắn nót từng con chữ lên bảng. Phía dưới, hàng chục em nhỏ đồng bào Khmer chăm chú viết theo, có em còn bập bẹ phát âm từng âm tiết. Không gian ngôi chùa vốn thanh tịnh bỗng rộn ràng bởi tiếng học bài, trở thành lớp học đặc biệt gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc. Nhiều năm nay, hình ảnh vị sư tận tụy đứng lớp đã trở nên quen thuộc với người dân vùng đồng bào Khmer xã An Biên. Với Đại đức Danh Song, mỗi mùa hè không chỉ là mùa tu học mà còn là mùa “gieo chữ” cho thế hệ trẻ.

Đại đức Danh Song xuất gia từ năm 2006, từng học giáo lý, chữ Pali tại Sóc Xoài và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ trước khi trở về đảm nhiệm Phó trụ trì chùa Thứ Ba từ năm 2018. Không chỉ chuyên tâm việc đạo, đại đức luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động xã hội, xem việc phục vụ cộng đồng là một cách hành đạo.

Lớp học chữ Khmer miễn phí tại chùa được duy trì từ những năm 1990 và đến nay vẫn đều đặn mở cửa mỗi dịp hè. Bình quân mỗi năm có khoảng 500 học sinh theo học, chia thành 15 - 20 lớp, từ lớp 1 đến lớp 4. Không chỉ dạy chữ viết, cách phát âm, các vị sư, à cha và giáo viên nghỉ hưu còn truyền dạy cho các em về phong tục, nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer như Chol Chnam Thmay, Sene Dolta...

Với những em ở xa, chùa còn tổ chức nhiều điểm dạy tại các ấp như Cây Xoài, Bàu Trâm, Xẻo Đước để không em nào phải bỏ lỡ việc học. Cuối khóa, học sinh đều được tặng tập, viết, giấy khen. Những em có thành tích tốt hoặc viết chữ đẹp còn được khen thưởng để khích lệ tinh thần học tập.

Không chỉ gieo chữ, Đại đức Danh Song còn là người tích cực kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Từ năm 2018 đến nay, đại đức cùng Ban Quản trị chùa Thứ Ba vận động phật tử, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Trong đại dịch COVID-19, chùa trao hàng trăm phần nhu yếu phẩm đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Qua mỗi buổi thuyết pháp, Đại đức Danh Song còn lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân phòng, chống ma túy, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Suốt nhiều năm qua, Đại đức Danh Song miệt mài sưu tầm hàng trăm hiện vật nông cụ, vật dụng sinh hoạt của người dân từ trước năm 1975 như cối giã gạo, nơm bắt cá, xuồng gỗ, đèn dầu, dụng cụ sản xuất... Tất cả được gìn giữ, trưng bày trong khuôn viên chùa như một “bảo tàng ký ức” của làng quê Nam Bộ. Đại đức Danh Song cho biết: “Mỗi hiện vật đều mang câu chuyện về cuộc sống lao động vất vả nhưng giàu nghị lực của cha ông. Việc lưu giữ không chỉ để người lớn hoài niệm mà còn giúp lớp trẻ hiểu hơn về lịch sử, biết trân trọng giá trị lao động và những hy sinh của các thế hệ đi trước”.

Ở tuổi 35, Đại đức Danh Song vẫn lặng lẽ đi trên con đường mình đã chọn. Từ bục giảng dạy chữ Khmer, những công trình thiện nguyện đến góc trưng bày ký ức quê hương, Đại đức Danh Song đang góp phần gìn giữ hồn cốt văn hóa Khmer, lan tỏa tinh thần nhân ái và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Trong tiếng đọc bài rộn rã dưới mái chùa ngày hè, những hạt mầm yêu quê hương, yêu văn hóa dân tộc vẫn đang được âm thầm gieo xuống, để mai này tiếp tục nảy nở trên chính mảnh đất quê nhà.

ĐẶNG LINH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/vi-su-nang-long-voi-cong-dong-khmer-a492961.html